1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các cao thủ giúp em cưa cáo này (thông tin ở trang 8)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sondg271, 17/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ cho rằng đàn ông nên phóng khoáng và chiều chuộng cô gái mình thích một chút, cũng là để có lợi cho mục đích cưa cẩm mà thôi. Phóng khoáng ở đây ko phải là tặng quà đắt tiền cái gì đấy, mà làm sao cho gái cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Ví dụ dư lày, em đi với bạn gái thì có thể đi ăn mấy quán vỉa hè, nhưng đi với giai thì em thích vào quán ăn tử tế sạch sẽ, phục vụ tốt. Em đi với bạn gái thì ngồi cà phê trà đá vỉa hè, nhưng đi với giai thì thích ngồi quán cà phê lịch sự, không quá đông khách để tiện bề nói chuyện... Và em appreciate bạn nào muốn em được thoải mái trong 1 cuộc hẹn hò. Đấy là em đang nói về giai mà em hẹn hò thôi nhé, bạn thân lâu năm hay đồng nghiệp thì em cũng chả đòi hỏi ga lăng gì lắm, đi chơi có thể share tiền như thường. Thậm chí hồi trước đi với bạn trai, nhiều lần em cũng tranh trả tiền, nhưng anh ấy cũng ga lăng chỉ để em trả khi nào em quá insist.

    Mà thực ra đấy ko phải là đòi hỏi, chỉ là nếu người ta làm thế thì sẽ GHI ĐIỂM, còn ko làm thế thì còn tùy vào hoàn cảnh... nhưng em nghĩ số đông con gái có cùng quan điểm như em.

    Còn với bản thân em là phụ nữ độc lập đã kiếm đủ tiền để nuôi thân và đóng góp cho gia đình, em chả cần bác đại gia nào bệ đỡ cả. Vấn đề ko phải 1 người đàn ông có nhiều tiền hay ko, mà họ có SẴN LÒNG bỏ tiền ra để làm mình được vui lòng trong khả năng họ có thể hay không. Besides, bản thân em kiếm được tiền từ sớm nên em ko thích giai lúc nào cũng khốn khổ vì thiếu tiền (chứng tỏ không giỏi xoay xở, không tháo vát, không năng động), vì bây giờ chẳng thiếu gì cách để kiếm tiền. Con trai nếu ko định cua gái thì thôi, đến đã muốn cua thì trong túi ít nhất cũng phải có vài trăm ngàn. Đây là suy nghĩ thực tế, chứ chả phải thực dụng gì đâu, nếu chị hiểu ý em.

    À, lấy ví dụ thực tế là nếu ko đủ tiền đi xem phim Vincom thì ra bãi sông Hồng là em nói thật đấy, ha ha, ko phải mỉa mai j đâu. Em cũng thích đi dạo lắm nên nhiều khi giai rủ ra bờ hồ hóng gió nói chuyện thì em cũng sẵn lòng đi ngay (nếu như 2 ng` hợp chuyện).

    Có vài lời chia sẻ như thế với chị thoai.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    @ Winter : chị luôn nghĩ mỗi người 1 quan điểm, 1 cách sống nên không có gì phải đôi co ở đây cả. Em thích kiểu con trai đang tán em phải đưa em đến những chỗ có "quán ăn tử tế sạch sẽ, phục vụ tốt" hay "quán cà phê lịch sự". Nhưng chị thì ngược lại, chỉ cần đến những chỗ bình thường và thoải mái như cafe vỉa hè, trà đá vỉa hè... nói chung những chỗ bình dân. Chị vào những nơi hơi hơi sang trọng là chị không thích. Vì đơn giản khi chị đi chơi với zai thì zai đấy phải là người chị thích, hoặc có cảm tình và như vậy thì chị chỉ cần quan tâm đến nội dung câu chuyện, cách nói chuyện và thái độ của zai chứ không quá cầu kỳ chuyện zai chọn địa điểm hẹn hò. :D

    Chắc chị hơi khác người nên không đứng về phía số đông con gái rồi :(
  3. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    @saodoingoi :)) Em thích chị rồi đấy ;) em định mai cập nhật tình hình rồi trả lời mọi người 1 thể, nhưng mà chị đã post bài thì em ko đợi được nữa rồi :D hồi em học triết vẫn nhớ 1 câu "vật chất quyết định ý thức và ý thức tác động ngược trở lại vật chất, ko phải ko đúng, nhưng vật chất thế nào là đủ mới là điều cần bàn :))
    @winter em đồng ý là đàn ông cần phóng khoáng và chiều chuộng gái, tuy nhiên việc rủ vào chỗ này chỗ nọ đắt tiền thì không chứng minh được cái phóng khoáng ấy, có khi lại thành mua gái bằng mùi tiền. Chị nói hơi quá về con gái thời nay, họ không đòi hỏi phải vào những chỗ phồn hoa nhưng cũng không phải mấy quán vỉa hè ngồi ghế bệt :|
    Em biết chị nhìn trên tư cách của 1 người con gái đi kiếm tiền sớm, nhưng có phải ai kiếm tiền cũng để tiêu xài vào những thứ xa xỉ đâu, nhiều đứa bạn em nhà nó nghèo, tiền ăn còn không đủ, mà chị cứ bắt nó phải dẫn đến VC, rồi sofitel uống cà phê... chúng nó đọc được dòng này, thì chắc chẳng còn hi vọng vào 1 tình yêu thánh thiện nữa.
    Điều duy nhất em muốn chỉ là chị hãy đặt mình vào vị trí những người khác để đánh giá vấn đề. Sự ko đồng quan điểm của em vs chị xuất phát từ hướng nhìn và xuất phát điểm của chúng ta khác nhau, chứ ko phải sự trái ngược trong quan điểm.
    @kén sãi: thank anh, em thì tâng bi thường xuyên, chỉ là mới luyện thêm chiêu dìm hàng nên hơi lạm dụng :D em quen onl trên mạng nên tiếp xúc vs gái trên mạng thấy thoải mái hơn chứ ko dám mơ gì đến vợ chồng đâu ;)) đường tình còn dài lắm

    Em tính thế này ko biết có được ko, mong mọi người giáo thêm. vì hẹn từ hôm CN đến giờ lại là qua yahoo, nên em tính sáng mai sẽ gọi điện để xác nhận lại. Mọi ngườit hấy sao ạ?
    Chẹp, giờ em đang ngồi đề ra mọi phương án gái có thể nói, đơn giản là okie còn đen tối hơn thì nó bảo bận (trường hợp này em nghĩ khó vào, vì em tự tin rằng đủ hiểu tính em nó, nhưng ko phải ko có). Càng nghĩ càng thấy loạn :)) có khi phải viết ra phương án rồi mai gọi cứ thế theo, kẻo trong lúc tang gia bối rối, bản tính gà bộc phát, hậu quả khôn lương, chẹp.
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Đến năm 30t sẽ biết được 1 chân lý rằng muốn tán thành công bạn gái nào thì ko thể bắt đầu bằng việc dìm hàng. Từ giờ đến lúc khôn được thì cứ dại đi cho có kinh nghiệm em ạ
  5. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nếu dìm hàng có liều lượng thì lại thành thang thuốc bổ. Nhưng lạm dụng nó thì hậu quả là ko thể gánh nổi^:)^
    Anh trai bỏ qua chuyện dìm hàng đi, em thì tính tự ti nên chẳng chê bai người mấy đâu, funny là chính thoai, mong anh hiểu :)
  6. tisun26

    tisun26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình là người sinh ra ở quê, thích đi chơi những chỗ giản dị, mặc dù có khả năng chi trả những chỗ sang trọng, nhưng bước vào đó cảm thấy ko thỏa mái cho lắm. Đi chơi mục đích là đem lại niềm vui, nếu ko thích thì vui sao [-X.

    Đánh dấu chủ đề của topic, hoàn cảnh cũng khá giống [:D]. Giờ m cũng đi làm xa, đang quen một e, n.c cũng có vẻ hợp. C.v bận, gò bó thời gian, muốn về HN gặp e nó mà cũng khó wa' :-s
  7. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)] Update hôm nay:
    Mọi hôm phải 9h sáng mới bình minh mà hôm nay 7h đã dậy, không khí tưng bừng, giờ sách gối đầu giường ra ôn lại bí kíp - 1 thói quen thường ngày và ngồi đợi (hix, chẳng có tâm trạng mà làm gì khác cả, sao time trôi lâu thế nhở) đến 10h- giờ hoàng đạo mới cầm điên thoại gọi cho em nó. Mặc dù đã luyện tập rất bài bản , thuộc làu làu những câu đối đáp có thể đặt ra, nhưng phải đến 10h5 mới hít đủ khí trời mà tay vẫn run run bấm phím call. 1 bản nhạc êm dịu trên tai mà sao thấy mãn nguyên thế, em nó thích nhạc nhẹ, giống mình ghê gứm.

    _Alo.. (hix sao nàng bảo nàng được cái chất giọng kéo lại, thị kể chuyện hồi mẫu giáo cơ mà, hix, mong là nhầm số)
    _Em giọng vui vẻ nhất có thể "Hi, em THiên Nga đấy hả (tên nàng là Nga) anh đây, nhận ra anh ko?"
    _Cáo đáp lại vui vẻ ko kém "Em biết anh rồi, em lưu số anh mà" (hơ, thế là đúng à, hơi thất vọng rồi đấy)
    _EM im lặng, đọc nhanh lại đoạn đã chuẩn bị sẵn trong đầu, chưa kịp nói gì thì cáo nói ngay "có việc gì đấy ạ, hôm nay...(hơi ngập ngừng) anh bận à?"
    _Câu này làm em sướng rơn " ơ, sao em lại nói thế nhỉ, anh chỉ muốn xác nhận là tầm 7h30 anh qua thôi"
    _cáo hơi ngỡ ngàng "muộn thế sao anh bảo 7h cơ mà"
    _Em bình thản "ừ, muộn tí cho nó thoải mái, cho em thêm thời gian chuẩn bị thôi" (hix, câu này em cũng dự trong đầu nó bảo sớm rồi, mà tự nhiên quên xừ nó mất câu trả lời dài dài gì gì ấy, đáp tạm thế vậy)

    Bla Bla em nó nói về địa điểm vs linh tinh khác, em ừ ừ cho qua rồi cúp máy, ko nên gọi lâu, có gì tối gặp nói, em làm thế đúng ko hả các bác?
    Các bác thông cảm, nói điện thoại nên hơi vội vàng, trả lời chưa xứng đáng :)) đợi tối khôi phục danh dự vậy [r23)]
  8. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    =)) kể thế cho thêm phần gay cấn thôi chứ em có run gì đâu :D
    No ở KTX, ko phải nhà riêng, qua cách chỉ dẫn đường và những gì em tiếp xúc thì em nghĩ khả năng dính phốt ko cao lắm. Những gì em làm vs gái là đã quá nhiệt tinh rồi (vs riêng em thôi nhé). Nếu có dính phốt như bác nói thì em nghĩ gái không phải như em vẫn tiếp xúc trước nay, và không có lý do gì để tiếp tục duy trì mối quan hệ cả.
    Còn về lý lịch của em thì không có gì phải bản :) đủ để mọi người tin tưởng, em cũng là một thành viên có tiếng trên 1 diễn đàn của trường, nên có thể tự tin về phần này ^^
  9. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hix, nó vừa nhắn bảo mang cho em cái mũ bh, em bảo em nó tự lo, em chỉ có 1 cái thôi :)) nghẫm lại bất giác thấy giống giống cái mô tả của bác.
    KTX thì thiếu gì MBH mà nó bắt mình phải mang, các bác nhở ;))
    Nhưng em tính bài rồi :)) hi vọng diễn đạt vẫn mang mũ bh mà lại được tiếng thơm :D
  10. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tình hình chiến sự báo về:

    _Tiếp theo vụ cái mũ em tính nó đã nói thế, chẳng nhẽ nam tử đại trượng phu lại mất điểm vs gái chỉ vì cái mũ hay sao, nên tính kế vớt lại tình hình, vẫn mang mũ mà em lại ko trách mình nói dối. 7h30 gặp mặt, đúng 7h3' ko kém 1s, nhấc máy lên "alo, em hả, anh bây giờ mới đi nhá, tắm rửa chay tịnh, ăn mặc gọn gàng đơi anh" đáp lại là cái giọng mà em vẫn lấy làm thất vọng "được rồi anh yên tâm đi"- (em này chẳng phải cáo, mà có cáo thì chắc thích nho xanh thôi, miễn xơắn)
    nghĩ đến vậy em tiếp tục lên đường, con dường tìm đến nàng mà xa xôi hiểm trở thê, trời thì gió to, mặc 1 chiếc áo sơ mi mà lạnh ghê gứm. nhớ lại trước kia có cụ nào lội 9 suối 7 đèo đến nơi chắc ko lết xác về chứ tán tỉnh gì nữa.
    _Đến cổng trường để đỡ phải đợi lâu, em gọi báo đã đến nơi, ko quen bảo gái mặc áo khoác cho khỏi lanh, kèm "tin vui cho em, anh vừa thó được cái mũ của thằng bạn, em ko cần mang theo đâu", nhưng ko ngờ đến được cái KTX nàng là cả 1 giai đoạn gian truân hơn cái gọi là 20km kia. lấy máy call lại "em ơi, anh ở dưới rồi nè" giọng rất nhẹ nhàng "anh đợi em tí"- đợi éo gì 7 phút mà chưa vác xác xuống nhưng vẫn gằn giọng "cái gì cơ" - gái năn nỉ với cái giọng mà đúng là hồi mẫu giáo có thi kể chuyện "anh đợi em chút thôi mừ"- em lạnh lùng "ừ nhanh lên nhá"- đứng 1 chút đang định phóng ra thì thấy có đứa chạy ra hỏi mấy thằng đang đứng ở cổng "anh ơi, anh có phải anh X ko ạ"- mie mình ở đây mà nó hỏi đi đâu, ở đấy có mình mình đi xe máy, nổi bật thế này mừ, ngơ ngác rồi cũng nhận ra em.

    _Bỏ qua phần chào hỏi, em vào đề luôn " các em ở đây chắc toàn cưỡi trâu cưỡi bò nên ko cần mũ bh nhở"-
    _gái giật mình vặn vẹo "gì cơ, ko phải chê NN nhá, mà anh là người đầu tiên bắt em mang mũ bh đấy"
    _em mạnh mồm "em cũng là người đầu tiên anh phải mang mũ bh cho đấy" -
    _gái định nói gì đó loáng thoáng là thế mới có duyên ;)) nhưng em nhanh mồm thêm vào "anh em mình đúng là ko hợp nhau"- nhắc khéo vụ lần trước, em nó chưng hửng, k nói thêm gì, hà hà, chơi đại ka à.
    _tỏ vẻ quan tâm, em hỏi "em ăn cơm chưa"
    _nó đáp lại gọn lỏn "anh nghĩ sao?"
    _biết ngay nó nói câu này mà, tưởng anh mày ngu chắc, có đứa con gái nào đợi giai đến 7h30 mới đi ăn ko, họa thiệt thân à "anh nghĩ là rồi, nhưng vẫn phải đi ăn vs anh thôi" :)) )- em nó im lặng vài giây buột miệng "thế chứ" như cố cứu vớt tình hình , chết mợ, thật thà quá :))
    Bla bla, nàng ko có được khuôn mặt như em mong ước, ko cao ráo nhưng mà khúc nào ra khúc ấy, làm thằng em nuốt nước miếng ừng ực, mà đặc biệt lắm nhá, ria mép nàng khá đen :)) thấy bảo gái mà ria mép đen thì dâm tà lắm đúng ko các bác =)). chúng em kể chuyện ktx nàng, lớp học của nàng ra sao, thầy giáo nàng thế nào... nhưng mờ nghĩ lại em thấy mình nói hơi nhiều, cái gì cũng cố chen vào 1 câu, biết mà ko chịu nhịn được, may mà ko ảnh hưởng gì lắm, ko khí vui vẻ, 1 chút khoảng lặng nhưng ko có điểm gì để chê trách.
    ----

    Hỏi nàng ở đây có cái gì hay ko vào chơi, đỡ phải đi xa, nhưng nàng bảo đây làm gì có gì chơi, em phóng 1 mạch lên KFC Gia Lâm, biết mỗi quán ấy gần gần, vào đến nơi lịch sự mở cửa mời nàng vào trước, gọi 2 suất (mồm thì kêu anh cũng vừa ăn vs thằng bạn nên ko đói, em nó cũng liến thoắng bảo ăn rồi, biết ngay mà con cáo này, thế mà vẫn chén hết cái suất combo 2 của nhà người ta) -mà bọn KFC ko cho thanh toán qua thẻ ATM làm em suýt ko có tiền trả, may mà phòng thân 200k (cái này em dành riêng cho bọn cơ động, tí nữa mà bị bắt ko biết nó có thanh toán ATM ko nữa :(( ). Bla bla ăn xong 1 lúc rồi có cuộc điện thoại của gái, biết là có thằng gọi qua cách nói chuyện, em ra ngoài giải quyết nhu cầu thiết yếu rồi quay lại, nàng biết ý tắt dt đi- ngoan đấy. Vì tự nhiên bị ngắt quãng, mà em cũng ko muốn hỏi ai gọi thế, nên cả 2 ko biết nói gì, sợ chết khiếp.
    thê mà nói ko biết còn đi hỏi "anh ơi mấy giờ rồi"- hơi lo nhưng đúng câu mình soạn sẵn mà quên ko hỏi lúc đầu
    _"mấy giờ em phải về" -
    _"11h ktx em đóng cửa".
    _"ờ thế thì anh đưa em về" vẫn với nụ cười trên môi
    _cáo mới giật mình "ơ" một tiếng, chẳng biết thật hay giả nhưng phản ứng khá tự nhiên, em cho là thật các bác ạ, sau 5s lấy lại bình tĩnh, em mỉm cười nhìn cáo, nó nhìn lại rồi hơi kiêu rằng "tùy anh thôi"
    _em đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa "vậy mình cùng về " rồi đứng lên, em nó đi theo, em đi trước nên ko để ý thái độ cáo, chắc cũng shock, hi vọng vậy =))

    rồi bọn em lại đi tiếp cuộc hành trình mà em đã vạch ra, ko biết hành xử thế có đúng ko ạ (hay là đưa về lúc này hợp lý hơn vì cũng 9h rồi, thấy bí kíp có dạy đi chơi làn đầu khoảng 1h là đủ, tính tổng ra vụ này xử đẹp 2h30 phút của cả 2 con người đang yêu này) :))
    ĐI được 1 đoạn qua cầu long biên, em bảo ở đây có mấy vụ tỏ tình ấy, hoành tráng lắm rồi kẻ bla bla, em nó comment vài câu bảo thằng ấy điên, thằng ấy loạn, sợ lắm, rồi cáo bảo em cũng gặp trường hợp như thế, cái anh vừa gọi đt ấy, đoạn này nhớ các cao thủ bảo ko nên dìm hàng mà phải bao che cho nó, vì gái đã kể thé thì nghĩa là mình đã trên cơ thằng ấy mất rồi :D nhưng em cũng chẳng hỏi nhiều, nó chỉ bảo gọi điện liên tục thôi, em lại nói em cũng gọi đêm mỗi 1 lần, nghĩ lại cái tính lanh chanh của mình thật mà ghét.
    Lượn phố phường rồi cả 2 cùng về với lý do em hẹn vs bọn bạn xem trận bóng, may mà các câu hỏi quan trọng của nó em đã dự tính trước được trong đầu nên đáp lại tự nhiên và vui vẻ. Đi về lại qua cái cầu Vĩnh Tuy, dài mà gió rét vãi chưởng, o dám kêu ca, bực cả mình, thề nguyền sau còn lâu anh mới đến đón nhá, thích thì nhích cái mông thôi. Cuối cùng đến nơi, lol 10h hơn rồi, nói chuyện thì ít mà time đi thì nhiều, cái bình xăng về đến nhà đã vào vạch đỏ.
    ---

    Đến cổng KTX, em nó đưa lại mũ kèm theo câu nói kháy "anh về trả mũ cho anh bạn quý hóa của anh đi",
    _em trả lời bừa "anh thấy em ko trân trọng chuyện mượn mũ bh này thé nào ý"- tất nhiên vẫn cuời nhẹ nhàng nhá
    _nó bật tanh tách" thế anh muốn thế nào nữa"-
    _em chợt nhanh trí "em nhớ sự tích vua Lê trả kiếm rùa thần ko"
    _"chả liên quan ý" rồi đừng 1 lúc.
    Nó bảo em đi cẩn thận, em chơi vội câu đã chuẩn bị "đi chơi vs cô về an toàn thì giờ có gì mà phải cẩn thận nữa". Cáo chào em ra về, em chỉ "ừ" cho qua, mà chẳng biết chốt hạ cũng chẳng biết nói gì.
    Các bác cho em hỏi chào lúc ra về thế nào cho nó hợp lý vs, em lúc nào cũng "ừ, bb em" thấy nó đơn điệu sao ý. ^^
    Vừa rồi đang nói nhớ đến em nó, phải gọi điện ngay để chúc em nó ngủ ngon, may nó chưa ngủ, nói dăm ba câu tầm phào, rồi hẹn sau gặp em nhé...cúp máy, nhạt, quá nhạt.

    Các bác đọc chắc cũng mỏi mệt, nhưng em phải kể hết để các bác xem chỉ bao em tận tình ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này