1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các cao thủ giúp em, Làm sao để hàn gắn tình cảm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien0606, 21/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Anh em tàn nhẫn với thằng bé quá. Mình thấy ca này vẫn sáng mà. Nói là bạn, nhưng là bạn gì? Cuối tuần gặp con em cứ ôm sấp lấy, chắc chắn cáo sẽ nói: Là bạn thôi mà! Uh, thì là bạn, nhưng là ******** mà. Xời ơi, rồi sau đó muốn nói gì thì nói. Nhưng đừng có đề cập lại vụ bạn bè kia, cứ coi như ko có vụ chia tay chia chân kia đi. Ko phải là cáo dễ mềm lòng hay sao?
  2. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @NeuBietTruoc : ôi bác ơi, nó đi một hơi tới ngày 15/06 này nó mới về, lấy đâu ra mà làm theo cách của các bác bày được.

    Em xin update tình hình mới nhất ạ : :-w

    sáng hôm qua em có nt cho cáo bảo cáo là :

    em: "chặp anh qua chỗ em lấy tập tài liệu nhé,"
    cáo : "chặp là khoảng mấy giờ, vì e cũng có việc phải ra ngoài" (hixhix)
    em: "Chặp anh làm xong anh qua, thế mấy giờ em đi ăn sáng với ex" (em xin nhắc lại em chưa biết nó có bạn trai mới hay chưa, em nt giả vờ thế thôi, [:D])
    cáo : "em đi qua bạn, vậy khi nào xong anh đứng trước cơ quan, để em đem qua, ok?"

    Thế là em im luôn, ko nói năng gì nữa, bỏ đi làm việc khác

    khoảng được gần 2 tiếng sau, em có nt cho bạn mà nhầm số vào số cáo các bác ạ ^:)^

    em: "uhm, xong hết rồi, mọi việc vẫn ổn, rứa còn x?"
    cáo: "x nào vậy, nhầm địa chỉ rồi e. Hihi, xong việc rồi hả, vậy đang ở đâu để em ghé đưa đồ cho anh lun?"
    em: "Đang ở nhà đây, ghé qua đưa đc hem?" (Em cứ tưởng cáo nó ko qua, ai ngờ nó qua thật)
    cáo: "uhm, đợi chút nge!"

    Trong lúc chờ đợi sốt ruột quá em nhắn tiếp 1 tin : "S đang ở đâu?"
    cáo: "Tới trước nhà a rồi, a ra đi"

    Các bác biết em làm gì ko? Em im luôn các bác ạ, ko trả lời gì cả, tức tốc chạy ra trước dòm thì thấy em đang đứng đợi ở dưới thật, nhớ lại cái vụ bữa trước, em qua nhà cáo, đứng đợi gần 2 tiếng đồng hồ cáo ko ra, bây giờ cho cáo đợi vài phút có thấm gì:-" Thế là em cho cáo nó đợi em, trong lúc đứng đợi, cáo ngó nghiên, dòm tới dòm lui, nhìn lên trên tầng thượng, nơi em đang nấp, tí nữa là cáo thấy em, hix, khoảng 10p sau :

    em: " Thôi em về đi, bây giờ anh không muốn gặp em, đừng đứng đợi làm gì"
    cáo: " Ủa, sao lạ vậy, em đang đứng đợi trước nhà anh rồi mà? Ra đi, hay em gửi cho cô bán đồ?" (nhà em có cho thuê mặt bằng các bác ạ)
    Lúc này em sợ cáo nó gửi cho bà bán đồ phía trước thì toi cơm, lấy gì cớ để lần sau gặp mặt đây? Thế là em vội vã nt lại :

    em : "Đừng gửi cho ngta, anh muốn tận tay lấy từ em kia, e mà gửi thì anh sẽ ko thể dứt bỏ tình cảm với em được, em về đi!" - Má, công nhận lúc đó em nói điêu cũng ra phết đó chứ[:D]
    cáo : "Anh nói anh đang cần gấp, em đem qua trả thì lại nói em về đi là sao? Nếu ko gửi cho họ thì ra lấy đi."
    em : "anh nói rồi sao em lỳ quá vậy, anh ko ra đâu, em đừng đưa cho họ, anh muốn lấy từ chính tay em hơn, thôi về đi, còn đứng chỗ gốc cây đó làm gì!"

    Cáo đọc xong tn này bất giác nhìn lên trên, may mà em kịp né vào nên nó ko thấy gì cả.
    Cáo : "Ah, cái kiểu này là a trả đũa e bữa trước đúng ko? Bây a xuống lấy là em đưa tận tay rồi chứ còn hơn gì nữa?" - Nói xong nó phóng xe đi mất.

    em : "về rồi hả? ^^"
    Cáo ko trả lời.

    Đến trưa sau khi cơm nước , phim ảnh, ... chán chê, em mới nt với cáo, nhưng mà em ko xin lỗi.
    em: "Hồi sáng, ai mặc cái áo màu hồng, sến ơi là sến, đứng trước nhà mình đợi mình ra cả buổi vậy? đã rứa còn 3 chặp dòm tùm lum nữa chứ. mắc cười thiệt, ^^"
    Cáo ko trả lời:-"
    em nhắn tiếp : "chết, có người ghét mình rồi,^^, mà mình có làm gì sai đâu cơ chứ, mình nhắn tin nhầm số, tự nhiên người ta nhảy vào hỏi đang ở đâu để đem đồ qua, chứ mình có biểu đâu, đúng hok."
    Chắc cáo tức quá nên phọt ra tin nhắn này, thay đổi xưng hô lun :

    cáo : "Ủa, tui hỏi trước rồi tui mới đem qua nghe chưa? là ai trả lời đây: "Đang ở nhà, em ghé qua đưa được hem?" trả đũa xong thấy thoài mái quá hả"
    em : "Haha, ai biểu, ^^, thôi anh ngủ đây, bb"
    sau đó thì khoảng nửa tiếng em có nhắn tiếp 1 tin (giả vờ thôi) :
    em: " mà nè, nói thật thì anh cũng cần gấp, để chiều anh qua nhà em lấy nha"
    cáo : "Vừa vừa thôi nge, sáng đem qua sao ko xuống lấy đi, răng mà đủ thứ rứa? Chiều đi rồi ko có nhà đâu mà wa!"
    em : "đi đâu rứa" - im lặng hồi lâu cáo ko trả lời
    em : "vậy thôi, để bữa khác anh qua lấy"

    Từ hôm qua đến giờ, em ko nt cho cáo, cáo cũng ko nt cho em, Tối mai là 2 đứa gặp nhau nói chuyện rồi, mà giờ ko biết phải nói chuyện chi cho cáo cảm động " rớt nước mắt " mà quay lại. các bác giúp em với, chuyện gì mà nói được nửa chừng thì có lý do để cầm tay rồi, ôm ấy, giúp em nhanh với các bác ơi!
  3. dxdiag

    dxdiag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thôi sến quá, chuối quá :))
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn bao nhiêu tuổi rồi mà cư xử thô lỗ, thô thiển và ấu trĩ thế này?

    Thô lỗ ở chỗ là đày người ta đứng chờ. Bộ bạn tưởng ai cũng rảnh như bạn à? Cô kia có thể còn có cv phải quay về làm chứ. Thô lỗ, thiếu lịch sự.

    Thô thiển ở chỗ sau khi đày người ta xong + bịa ra lý do sướt muớt để giải thích vì sao mình có ở nhà mà k muốn xuống lấy đồ, lại còn ngăn cô kia đưa đồ cho người thuê cửa hàng, thì lại còn tí toáy nhiều lần nhắn tin trêu chọc, cốt để xem cô kia giận ít hay nhiều. Thô thiển ở chỗ bạn đo giá trị của bản thân bạn trong lòng người kia bằng mức độ ng kia giận nhiều hay ít, khó chịu nhiều hay ít.

    Ấu trĩ ở chỗ bạn cho rằng sau khi đã cư xử thô lỗ và thô thiển xong mà bạn vẫn còn chút giá trị trong lòng cô kia, để mà phải hỏi tiếp "đến khi gặp thì nên cư xử thế nào để làm cô kia thay đổi quyết định." Khi nhìn thấy một người cư xử thô thiển như bạn, dù có còn chút cảm tình gì, thì ngay lập tức cô kia cũng thấy bạn lố bịch và ấu trĩ.

    Đàn ông mà cư xử lố bịch, thua một đứa trẻ ranh. Cô nào quen bạn có mà nhục mặt vì lối cư xử lố bịch của bạn. Yêu đương nỗi gì ở đây, chẳng qua là một đứa trẻ tưng tửng tìm mọi cách để chơi cái món đồ chơi của nó mà thôi.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chả hiểu ai nhồi vào đầu cái tư tưởng là muốn làm người yêu người ta, nhưng người ta không yêu( hoặc đã là người yêu cũ rồi), thì đòi là bạn, nằm đó chờ cơ hội vậy hả?
    Tính toán kiểu thế thì....( sao mình cứ ghét mấy cái thể loại tính toán thế cơ chứ). Nếu không muốn mất, nhưng sẵn sàng làm bạn, chỉ cần ở bên cạnh và giúp đỡ như một người bạn, chấp nhận là cái gì qua, qua rồi; thì nếu mà cáo còn tình cảm, may ra mới có cơ hội.
    Chứ cái kiểu vờ vịt muốn này nhưng giả kia, bài này bài nọ với mục đích : cáo chia tay em, nhưng em nhắm cáo là vợ rội, bmghmghgh, ngớ ngẩn hoang tưởng thế này thì nghỉ đi. Nghiên cứu bài gì mà khai sáng thông minh thế không biết.
    Bó tay. Lại còn vô duyên bất lịch sự.
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời đất ơi! Anh chết ngất với chú quá^:)^, ca này hết thuốc chữa, đến 1% thoi thóp cũng ra đi theo cái đầu ngớ ngẩn của chú. Gái đã ko thích thì thôi lại để cho nó ghét là điểu tệ nhất của 1 thằng đàn ông đấy chú ạ[-(. Thôi dẹp đi, về đắp chăn suy nghĩ chấn chỉnh lại tử tưởng mới mong có gái mà yêu.
  7. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    vùng vẫy khi chết đuối đây, biết đâu mắc vào lưỡi câu trà nhỉ.
  8. up2007

    up2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    40
    vì thấy chú em cũng thật lòng nhưng mà giờ cách thì rất khó,chú em diễn biễn update lên hôm nay thì thấy chú vì quá yêu và muốn níu kéo em ấy lại mà hóa dại.chú bắt em ấy đứng đợi ngoài cổng rồi còn thụt đầu ra để nhìn,chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.thông cảm cho chú.nhưng chú phải hiểu là chú càng làm vậy thì em ấy càng ngán chú,xem chú như 1 thằng trẻ con,thằng hề.
    nghĩ đi,nghĩ lại chỉ còn 1 cách nữa,rất đặc biệt và chú mạo hiểm.5 ăn,5 thua.và sau này chú phải thay đổi lại thì a mới giúp chú,liên hệ với a để a chỉ cách cho.chỉ hi vọng có 30% là em ấy quay lại thôi,nuớc cuối,còn giờ các cao thủ cũng ngán chú,và pó tay với chú rồi
    sau 1 hồi đắn đo đinh giúp chú nhưng mà lương tâm cắn rứt,vì e ấy muốn giải thoát khỏi chú mà cố níu kéo lại,sau này cũng không hạnh phúc đâu.thôi tốt nhất là chú nên giải thoát cho em ấy,rồi về đắp chăn nàm suy nghĩ thay đổi bản tính của chú đi,may mới có thì ng y lâu dài.còn không em nào đên chú rồi cũng out hết
  9. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @up2007 : Nếu bác có cách gì thì xin giúp em, thật sự bây giờ em ko còn biết phải làm gì nữa cả, nếu bác có thể giúp được thì tốt quá ...

    Cáo và em quen nhau chưa lâu nhưng mà nói thật, đã trải qua rất nhiều sóng gió, những lần trước cả hai đều có lỗi, có lúc tưởng như là sẽ chia tay, và rồi cả hai đều tha thứ cho nhau và yêu nhau nhiều hơn, nhưng lần này lỗi là do em các bác ạ, do em tất cả(em ko nói quá lên vì yêu cáo đâu, sự thật là như vậy), nếu có thời gian em sẽ kể cho các bác biết lỗi lầm của em, nhưng bây giờ cái trước mắt đó là cuộc hẹn với cáo tối mai, em ko biết phải làm sao...Và nghĩ lại cách em làm với cáo thật ngu ngốc, em thừa nhận mình sai quá nhiều, bây giờ em chỉ mong làm cách nào để cáo quay lại, con về việc thay đổi bản tính, em nhất định sẽ cố gắng làm, em biết cáo còn chút tình cảm với em, nhưng vì gia đình cáo ( có nhiều chuyện rắc rối )

    Sẵng đây em kể luôn 1 chuyện có liên quan, lúc mới quen, có lần em qua chở cáo đi chơi rất vui vẻ, lúc
    chở về, trên đường, cáo im lặng hồi lâu không nói gì,

    em hỏi : "sao em im thế, nói gì đi chứ?"
    cáo mới nói : "A à, em có chuyện này muốn nói mà ko biết phải nói như thế nào nữa"
    - "có chuyện gì thế, em cứ nói đi ko sao đâu?"
    cáo ngập ngừng : "thôi, chắc là ko nói đâu"
    - "nếu em ko muốn nói anh cũng ko ép, chắc nó nghiêm trọng lắm phải ko?"
    cáo im lặng lúc lâu, em chở cáo về gần tới nhà thì cáo nói với em : "em thấy mình ko xứng với anh"
    - lúc nghe cáo nói như thế, em rất lo lắng các bác ạ, em ko hiểu sao cáo lại nói như vậy, vì em chưa làm sai gì cả, em : "sao em nói vậy, em ko tin anh à?"
    cáo : "ko phải đâu... tại vì... nhà em nghèo hơn anh, em cũng ko giỏi như anh, công việc cũng ko ổn định, liệu anh có thể yêu một người như em ko? rồi ba má anh có chấp nhận em ko?"
    - khi nghe cáo nói như thế, thú thật lúc đó em rất thương cáo,
    - "anh đâu có quan tâm chuyện đó"
    cáo ngập ngừng : "nhưng mà..."
    - "thôi em đừng nghĩ nhiều nữa, anh nói rồi anh ko quan tâm chuyện đó, anh muốn ở bên cạnh em quan tâm tới em thế là đủ rồi"

    Đó chỉ là 1 phần nhỏ trong kỉ niệm giữa em và cáo thôi, nếu có thời gian hơn em sẽ kể rõ hơn...
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn kể chuyện này thì tôi càng thấy cô kia khôn khéo, và càng thấy bạn như thằng hề. Với người khôn khéo như cô này thì anh khác xứng hơn là cái gã đàn ông nhỏ nhen, lố bịch như bạn.

    Cô kia biết lấy lòng bạn, còn bạn lại giỏi làm mất cảm tình của cô kia.

    Còn không kể rõ vì sao 2 ng giận nhau thì chẳng ai tư vấn đc cho bạn phải làm gì ngày mai đâu.

Chia sẻ trang này