1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các cao thủ giúp em vs ạ.thanks các bác trước ạ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phan_ninh_giang, 12/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    vào vấn đề chính luôn để các bác ko mất time
    câu chuyện của em là thế này:em và cáo chơi vs nhau từ nhỏ ạ.cáo bằng tuổi em.lại ở cùng làng nữa nên gặp nhau thường xuyên lắm ạ.ban đầu em ko có cảm tình gì đâu ạ.nhưng các bác cũng biết lửa gần rơm lâu ngày cũng bén .dần dần em yêu cáo lúc nào ko biết.và 1 hôm em nhìn thấy cáo đi cùng người con trai khác .lòng em thấy pùn lắm em cũng ko biết vì sao như vậy nữa.cha'n.... thế là em lấy hết can đảm nói lời yêu cô ấy.đì mé cô ấy trả lời thẳng luôn.H có người yêu rồi .cô ấy còn nói thêm nếu như em chịu thổ lộ tình cảm trước thì mọi chuyện đã khác .tóm lại là người đến sau ạ.sau vài hôm thì em lên thành phố làm ko gặp cô ấy nữa.nhưng 1 time sau em về quê ấy.cô ấy có những cử chỉ khác lắm ạ.đầu tiên em rủ cô ấy đi chơi.đi dạo đâu đó.cô ấy toàn chủ động lắm tay em thôi.khi chở cô ấy đi chơi cô ấy quan tâm em lắm như là có lạnh ko.vv.rồi những cái ôm.em cũng ko hiểu nữa .em đang rất bối rối các bác ạ.em có nên cho cô ấy 1 cơ hội dù biết vẫn còn yêu cô ax.cha'n.mong các bác giúp em ạ.em viết hơi tệ mong các bác thông cảm ạ.
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Theo tôi bạn ko lên nghĩ là cho cô ấy một cơ hội, mà phải nghĩ rằng đó là "cơ hội tốt của mình".
    Tình yêu cần phải có thử thách, có thể trong thời gian xa bạn cô ấy mới nhận ra bạn mới là người quan trọng và cô ấy cần.
    Cũng như bạn ấy lúc cô ấy yêu người khác bạn mới thấy mình thực sự cần cô ấy........Hãy đến với nhau và trân trọng tình yêu bạn nhé.

Chia sẻ trang này