1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các cao thủ hãy cho mình những lời khuyên về con Cáo này nhé.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leno861, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leno861

    leno861 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, lần đầu vào TTVNOL post bài nên có đôi chút bỡ ngỡ tí ^^.

    Chuyện của mình là gần đây khi học ở trung tâm Anh Văn kia, mình bắt đầu để ý một đứa con gái (nó 93, nhỏ hơn mình 1 tuổi). Nói chung thì nó dễ thương, chân dài và cũng khá cởi mở. Mình bắt đầu quen biết nó một cách rất buồn cười, là một hôm sau khi tan học, cả đám ở lại để thu tiền làm quà tặng cho ông thầy nhân dịp 20/11. Chẳng quen biết gì mà nó quay sang kế bên nhìn mình đòi nợ vô cùng khí thế... mà lúc đó mình không có đem tiền (do bữa đó tụi nó mới thông báo nên bó tay) nên bảo nó có gì để bữa sau đưa cho. Rồi thế là cũng quen biết nhau từ đó.

    Các lần gặp đầu tiên, nói chung là cũng khá suôn sẻ, không đến nỗi nào, cũng xin được số phone của nó đàng hoàng. Chỉ có hơi bất lợi là do nó và mình học cùng giờ - khác lớp, nên chỉ có thể tán dóc trước hoặc sau giờ học khoảng 5-10 phút thôi. Thành ra chợt có suy nghĩ: "hay là mình rủ nó đi ăn uống gì đó nhỉ?" rồi bắt tay luôn vào việc. Tuy nhiên, nói thì dễ nhưng thực hành lại là cả 1 vấn đề...

    Mình cũng biết là không nên gọi hay rủ quá dồn dập, nên 1 tuần mình chỉ rủ 1 lần thôi. 2 lần đầu mình gặp thất bại do nó bận hoặc phải về quê (thật tình thì chuyện này cũng có một phần lỗi tại mình, do mình ko tìm hiểu kỹ TKB của nó).

    Đến tuần này (và cũng là lần thứ 3) mình quyết định rủ nó thêm 1 lần nữa, tuy nhiên lần này sự thật khá phũ phàng. Khi mình hỏi dò xem nó có rãnh hay ko, thì nó lè nhè (tại khúc đầu mình ko nghe rõ nó nói gì nữa) xong rồi nói đại loại thế này: "thôi anh đừng rủ em đi chơi nữa". Mình biết là kỳ này ko xong, nhưng mình cũng nói cho nó biết luôn là anh em bạn bè rủ nhau đi ăn uống gì thôi. Xong nó chốt hạ 1 câu: "thôi em ko đi đâu". Mình cũng không kì kèo, chỉ bảo là nếu vậy thì để hôm khác nhé, chúc nó ngủ ngon xong cúp máy luôn.

    --------------------------------------------

    Mình đã rủ nó 3 lần (mỗi tuần 1 lần, 2 lần đầu đúng là nó phải về quê nên ko tính là từ chối), nhưng lần này nó đã nói thẳng rồi nên mình cũng chưa biết phải xử lý thế nào trong tình huống này. Từ bỏ hay là tiếp tục bây giờ?

    Từ bỏ để tìm kiếm người khác thì quá dễ rồi.

    Nhưng nếu tiếp tục, mình không biết phải tiếp tục như thế nào nữa. Nếu các cao thủ nào ủng hộ mình tiếp tục thì hãy cho mình vài lời khuyên nhé. Rất cảm ơn mọi người.
  2. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Ca này tạch rồi em nhé :)) Chúc em may mắn lần sau.
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    về quê là cái cớ thôi
    mà nó từ chối thẳng thế kia cậu còn mong đợi gì nữa hả cậu zai
    tạch 100%
    đừng làm nó ghét cậu nữa vì ý nó đã quá rõ ràng mà cậu còn ngố ko chịu hiểu
  4. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    Thế thì cứ làm việc dễ thôi bạn ơi :)
  5. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Lê văn Tạch 100%, chú toàn mắc những sai lầm cơ bản.
  6. leno861

    leno861 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác có thể chỉ mình những sai lầm cơ bản ấy và cách sửa ko? Để sau này sẽ thực tập lại ^^.

    Cảm ơn các bác ở trên đã góp ý cho mình.
  7. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm cơ bản gì vậy bác !!
  8. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    ca này, cơ bản ban đầu gái nó ko thích rồi. Lần sau ráng tìm hiểu kĩ hơn trước. Chúc may mắn lần sau
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Sai lầm là ở những tình huống nhạy cảm . Lý do rủ đi k chính đáng , con gái thường nhạy cảm , rủ đi kiểu đấy thì biết ngay ông này có ý đồ vì thế ng ta đề phòng .

    Mới quen chưa lâu mà dám mời đi ăn riêng vô lý do . Lần sau , nên tìm 1 dịp nào đấy hay 1 công việc nào đấy chính đáng rồi rủ đi thỉ dễ hơn . Rồi đến khi thân thiện hơn thì

    mới bắt đầu đánh lẻ .

    Bây h tuy hơi khó để bắt đầu lại vì e nó đã thẳng thừng , nhưng sợ gì , để xuôi xuôi 1 thời gian , chuốt lại bản thân đi , rồi bắt đầu lại từ đầu . Có chút khó khăn mà đã có ý buông

    xuôi rồi , chán !
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    con này không có cảm tình với chủ top rồi.
    với cách trả lời thẳng thừng : " thôi anh đừng rủ em nữa" mà chú vẫn rủ thì mất điểm hơn.
    khả năng cáo này có người yêu rồi cũng khá cao. ấy là do chú chưa tìm hiểu kĩ về nó.
    -nhưng vẫn còn cách
    chú nên tiếp cận đám bạn thân của nó. khi là bạn thân rồi sẽ đưa ra phương án tiếp cận nó hợp lí hơn.
    nhưng cách này mất khá nhiều thời gian, công sức. tùy chủ top thôi xem cáo này có đáng để đầu tư không
    :-"

Chia sẻ trang này