1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mong các cao thủ ra tay giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi biboy2, 10/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biboy2

    biboy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mong các cao thủ ra tay giúp đỡ

    e và cô ấy mới yêu nhau được 5tháng.2bọn e học cùng lớp và đang là sv. 2 bọn e đều chia tay ny để đến với nhau.nhưng gần đây cô ấy mới biết tin ny cũ bị tai nạn và cô ấy đã phân vân ko biết nên way lại với ny cũ hay tiếp tục yêu em. sau gần 1tuần suy nghĩ e đã bảo với cô ấy là nếu e ko còn yêu ,ko còn wan tâm đến anh nữa thì bm chia tay va e hãy way lại với ny e. the là cô ấy bảo ko muốn kết thúc thế này và bảo 2bm sẽ bắt đầu lại từ đầu sau 1thời gian nữa. tg này cô ấy muốn bình tâm lại. cô ấy bảo là khi đi học sẽ vẫn bt vui vẻ như 2bọn e ko có chuyện gi xảy ra. cô ấy bảo e là đừng wan tâm đến cô ấy nhiều wá . bây h e phải làm gì đây các bác???
  2. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    như bt
    trước thế nào thì nay vẫn vậy
    con gái mà :D
  3. biboy2

    biboy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    nhưng cô ấy bảo với e là ước gì bây h ko yêu lại hay. lâu lâu bọn e ko nt mà có nt thì cô ấy nc cũng có vẻ lạnh lùng khó chịu thế nào ý?
  4. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Phải chăm bẵm ác vào chứ
  5. biboy2

    biboy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    khổ nỗi là thế này hum trước nt xong hum sau e nt thi cô ấy bảo sao anh nt cho e. rùi tn sau cô ấy bảo e mệt lắm e đi ngủ đây. thế mới bó tay. mà công nhận là e cũng hơi gà
  6. hoahoctoi

    hoahoctoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã rõ rồi đó anh ạ!...Nếu như trường hợp của anh giống em, thì vài bưa nữa anh sẽ nhận được tin nhắn dạng:"Chúng ta là bạn nhé, cũng đừng quan tâm t quá, t k thik đâu"....Xong film luôn..người ta bảo anh đợi, thì anh cứ đợi đi!...Đừng có mà vội, kẻo mất luôn đấy!....Dù trong long rất nhớ, rất muốn quan tâm, thì xin hãy nhủ với lòng rằng:"k fải vội, cái gì la của mình, sớm hay muôn cũng là của mình, ng ta mà yêu mình thật thì sớm muộn cũng fải ntin cho mình, mình k cần fải ntin"...
    Vậy đó!..Mong kết thúc của anh đừng giống em , buồn lắm!...
    Kiềm chế...hãy kiềm chế
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    cô ấy đang phải băn khoăn suy nghĩ xem việc người yêu cô ấy bị tai nạn có phải do lỗi của cô ấy không...Việc cô ấy nói với bạn như thế là vì cô ấy đang còn bận suy nghĩ(con gái hay suy nghĩ lắm mà)...
    Nói với bạn nhé
    Giờ bạn hãy cứ quan tâm bình thường,cũng hãy hỏi thăm sức khoẻ của người yêu cũ cô ấy,hãy tỏ ra là đàn ông,cao cả 1 chút lên nhé...Nhưng,thú thực,nếu cái bạn người yêu cũ cô ấy chỉ cần có 1 hành động nắm tay và nói với cô ấy rằng "em đừng rời xa anh lúc này và cả sau này nhé " thì tôi cam đoan bạn sẽ mất cô ấy...ko cần nói vì sao chắc bạn hiểu chứ???
    Hi vọng bạn bình tĩnh,vẫn thường xuyên nhắn tin cho cô ấy nhé...
    ........
    Chúc bạn may mắn .!!!
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Phụ nữ nói gì cũng có thể không cần phải quan tâm, nó nói đừng hôn thì cứ đè ra mà hôn, nó nói đừng phệt em thì cứ đè ra phệt. Nhưng nó nói đừng yêu em nữa thì cứ việc nghe theo, chả thiệt đâu mà sợ
  9. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Đừng nghe những gì con gái nói.
  10. halley189

    halley189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với một số bạn đã trả lời trước.Theo mình cô ấy đã có ý định chia tay bạn nhưng bây giờ nói chia tay ngay thì không hợp lý nên cô ấy định trả lời bạn bằng việc trì hoãn tình cảm của hai người rồi từ từ chấm dứt nó.Cũng giống như là biến đại dương thành sông,từ sông lại thành hồ và từ hồ thành ao....and the end....IT''s over. Câu nói ni mình không biết đúng hay không nhưng mình thấy nó rất hay(chắc sẽ bị 1vài bạn nữ phản đối). "Đối với đàn ông,sự thật dù phũ phàng nhường nào thì đó cũng là sự thật.Còn đối với con gái,sự thật hôm nay chưa chắc đã là sự thật của ngày mai".

Chia sẻ trang này