1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các đôi tình nhân chú ý cho!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi FCbayern, 09/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FCbayern

    FCbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mong các đôi tình nhân chú ý cho!

    Mình viết bài này ở mục này để mong cho các bạn đang yêu nhau say đắm thì cũng nên cẩn thận 1 chút nha!


    Nhà mình ở gần công viên Lê Nin ( công viên Thống Nhất, Hà Nội), thế nên cứ mỗi tối sau khi xong hết mọi công việc cần làm là mình lại vào trong công viên tập thể dục( thường là muộn).

    Mình rât thích công viên,thích không khí, thích quang cảnh....Các bạn đang yêu nhau cũng vậy, không gian yên bình hiếm có trong mảnh đất Hà Nội chật chội và bụi bặm này có thể khiến cho tình yêu của các bạn thêm nồng nàn và dễ " thăng hoa". Tình yêu tự nó đã rất đẹp, và tôi luôn ủng hộ tình yêu, ủng hộ các bạn thể hiện tình yêu ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, trong công viên thì quá chuẩn!

    Nhưng. Bây giờ cuộc sống cũng không còn yên bình như các bạn nghĩ nữa rồi. Tôi sinh ra và lớn lên ở gần công viên. Và bao nhiêu năm qua tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều những kẻ bẩn thỉu lợi dụng tình yêu để làm những việc bẩn thỉu.

    Tối nay trong công viên, tôi bắt gặp 3 thằng "bẩn thỉu" đang chia chác chiến lợi phẩm là 1 cái ví ( chắc chắn là của 1 đôi đang yêu nhau nào đó). Tôi chỉ còn biết cách đi theo chúng nó, xem chúng sau khi lấy hết tiền thì vứt ví ở đâu . Đi theo 1 đoạn thì chúng lẩn vào bóng tối, và tôi cũng không đủ dũng cảm để đi theo nốt. Đành quay lại và hỏi mấy đôi ở trên xem có ai bị mất ví không. Và có 1 đôi đành bỏ hết tình yêu cuống cuồng đi tìm của nải.
    Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy những cảnh như trên. Cách đây 1 năm,cũng vào 1 tối muộn, 1 đôi sinh viên nghèo bị trấn hết tiền tiêu trong cả tháng. Không đành lòng, cậu trai trẻ kia đã đánh nhau với mấy ku nghiện để nhận lại 1 khuôn mặt đầy máu và mấy vết chém.
    Rồi 1 đôi khác sau khi bị mấy em "Chích" chòe cướp cũng chống cự và cậu trai nhận lại vài phát tiêm miễn phí. Sau đó đôi này còn ngây thơ chạy ra hỏi bảo vệ xem mình có bị sao không!
    Rất rất nhiều đôi tâm sự trong công viên buổi tối( sau 6h ) bị những băng nhóm có tổ chức móc túi và trấn lột tiền. Những đôi chạy vào những chỗ càng sâu, càng tối thì càng tốt là dễ nhất với bọn cướp, trộm. Những đôi ngồi ngay sát hồ cũng không thoát, bọn chúng ngang nhiên chui ra sau ghế, rạch túi . Đôi tình nhân đang đắm say không thể nào biết, tất cả mọi người đi tập đều biết nhưng không ai dám nói ( trong đó có cả tôi, rất tiếc). Đã có nhiều trường hợp những anh hùng chen vào đã bị chúng đánh chém không thương tiếc ( nhiều lúc nghĩ giá tôi là SUPER MAN)...

    Tôi viết bài này để mong cho các bạn đang yêu nhau, muốn vào công viên chơi thì hết sức cảnh giác. Chỉ nên vào buổi sáng, còn buổi tối thì hãy đi dạo thôi, hạn chế tối đa ngồi tâm sự. Nếu có tâm sự thì hãy ra chỗ thật sáng đèn và thật đông người( đừng ngại).



  2. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Mà tôi thấy những đôi yêu nhau đấy cũng chẳng ra gì cả, Công viên là nơi để mọi người đến vui chơi,tập thể dục,cũng có rất nhiều trẻ con đến. Thế mà như chốn ko người làm những chuyện riêg tư ,ai nhìn vào cũng thấy xấu hổ thay.
  3. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    ở đây đang nói về những đôi yêu đương "trong sáng" mà, chẳng nhẽ cứ vào công viên là phải làm những "chuyện riêng tư " à?
    Đã có nhiều topix hỏi về chuyện không gian dành cho tình yêu đôi lứa rùi thế mà chẳng giải quyết được vấn đề gì nhỉ!
    he he, đi đạp vịt đi , ra giữa hồ ngồi tâm sự cũng thú vị phết!
  4. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    khổ thân các bác ý
  5. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ợ, ngày trước chỉ thích vào công viên với mấy đứa bạn cùng lớp để rình đôi, đến lúc có người yêu rồi thì cứ ra khỏi nhà là vào hàng ăn uống, không thì đi xem phim hoặc xem chương trình gì đấy, ghét nhất là vào công viên vừa tối vừa lộn nhộn lại còn bị muỗi nó cắn ;))
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em chưa vào công viên btối lần nào. Chỉ đi ban ngày với mấy đứa bạn thân.
  7. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau thì vào NN cho an toàn, kín đáo. Đêm hôm cứ dẫn nhau ra cv mày này nọ kia vừa ko an toàn vừa mất thẩm mỹ
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này xảy ra thường xuyên, từ hồ Bảy mẫu tới Ba mẫu! Cất kỹ quá không lấy được thì còn có trò xin đểu cơ
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Mình vào công viên để đi bộ.
    Béo mà hehe.
    Nhưng thấy CV nhiều đôi ghê, nhìn họ ko biết là mình có tội hay ko nữa, hix.. hixx họ cứ a b c một cách thiên nhiên này là của chúng mình.noi chung là ko có i'' kín.
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhà mìnhg xa công viên
    mà có vào công viên cũng phải đi bộ nhiều, ứ thích đi bộ nên cũng chẳng vào công viên.
    @ chủ topic: bạn liều nhờ, dám theo bọn nó như thế.

Chia sẻ trang này