1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các Mod và các bạn có kinh nghiệm giúp mình :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Pency, 29/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pency

    Pency Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình k giỏi văn cho lắm nên cách diễn đạt chắc sẽ có phần làm a e khó hiểu.Mình 21t và e ấy cũng vậy.Nhưng e ấy học trung cấp nên đã đi làm con mình học đại học nên giờ mới năm 3.Hai đứa mới biết nhau đc hơn 1 tháng.Vì 1 người đi làm con 1 người đi học nên cách nghĩ của 2 đứa có phần khác nhau.Trong mắt e ấy cõ lẽ mình hơi trẻ con -<.Cả 2 đứa đều đã từng yêu 1 người và đều là 1 kết thúc buồn.(Hai đứa đã có lần tâm sự với nhau về chuyện này)....Sau hơn tháng trò chuyện mình nghĩ mình đã có tình cảm còn e ấy có thế chưa có tình cảm nhưng đảm bảo k có ác cảm:)....Về ngoại hình theo mình đánh giá thì 2 đứa đều ổn, đi với nhau tụi bạn cũng bảo đẹp đôi :D.....TÍnh cách e ấy thì hòa đồng vui tính,nói chuyện có duyên,....còn mình cũng hòa đồng vui vẻ với bạn bè thì là 1 ngưoi chơi đẹp, tâm lý và biết yêu thật lòng.Theo mình nghĩ 2 đứa mình chưa yêu nhau được vì 1 số ly do bắt nguồn từ mình:
    1- Suy nghĩ hơi trẻ con(trong mắt cô ấy chứ bt mình thấy cũng k trẻ con lắm)
    2-Thiếu kinh nghiệm trong tình yêu :(
    Ngoài ra mình còn mắc 1 sai lầm mà thằng bạn đã đánh giá là vi phạm nguyên tắc.Đó là mình thỉnh thoảng có hỏi về người yêu cũ của e ấy.Lúc đó mình chỉ đơn thuận nghĩ mình muốn hiểu chuyện gì đã từng xảy ra..để mọi chuyện giữa 2 đứa mình k có kết cục như trước đây.
    Hôm này mình viết bài này với mục đích chính cụ thể như sau:
    1-Vì mình thiếu kinh nghiệm khi yêu nên mong muôn nhận được kinh nghiệm từ mọi người.Nhiều người chắc sẽ trả lời là cứ yêu thật lòng là đc nhg mình nghĩ k biết cách thể hiện vẫn có thể làm cô ấy khó cảm nhận được.MÌnh mong nhận được kinh nghiệm của a e từ A-Z..tất cả những gì a e nghĩ đó là kinh nghiệm là điều bổ ích thì xin hãy chia sẻ cho mình biết...
    2-MÌnh là 1 người nc vui vẻ với bạn bè nhưng trước cô ấy thì mình hơi nhát,đôi khi cuộc trò chuyện hơi bị có điểm dừng 1 chút...và 2 đưa hơi ít chủ đề để nói( chỉ nói về học hành của mình công việc của e ấy và về ăn uông).....Nên mình mong muốn a e hướng đẫn cách nói chuyện đễ câu chuyện luôn cuôn hút vui vẻ và cho mình biết thêm 1 vài chủ đề hay khi nói chuyện với cô ấy...
    3- Do mình ít kinh nghiệm khi yêu nên k hiểu khi yêu phải có những điều cấm và nguyên tắc gì.MOng a e cho mình biết...ví dụ như: không hỏi quá nhiều về người yêu cũ mình nghĩ đây là 1 nguyên tắc( mới học đc:)))
    Bổ sung hoàn cảnh hiện tại: vì mình sắp thi cuối kỳ nên e ấy có nói cứ học đi.thi xong tính tiếp.4 ngày nay k gặp nhau rồi và có lẽ phải hơn tuần nữa mới gặp đc nhau.Bây giờ chỉ nhắn tin đc thui mà vì công việc e ấy nhiều nên cũng chẳng nhắn tin đc nhiều:(.MÌnh hơi lo lắng
    MÌnh lập bài viết với sự chân thành và mong mỏi tin tức cũng như kinh nghiệm của a e từng ngày....hy vọng sẽ nhận đc hy vọng cũng như cách giải quyết chuyên tc của mình.Hyã cố gắng giúp mình nhé.THanks a e:)
    3-
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    bạn nên tìm đọc lại :
    -bí kíp của quarker
    -NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI CUA GÁI của sunny_boy.
    - những commen của namtuocbongdem007
    good luck
  3. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn nói ra được những điều này tức là bạn đã muốn tiến tới .... love đôi lứa rồi đúng ko?
    Thực ra, do 2 người chưa yêu nhau cũng có thể vì 2 người còn "cảnh giác" nhau ...
    Chắc đây ko phải là tình yêu sét đánh như bao đôi rồi..
    Hãy thoải mái như 2 người bạn trước tiên đã, trái chín ép thì ăn ko ngon đâu..

    1 thời gian nữa sẽ...yêu nếu... có duyên.
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    1 điều tối kỵ khi đi cua gái: không được hỏi con gái cách cua gái như thế nào
  5. Pency

    Pency Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chín ép thì mình chưa nghĩ tới....mình chỉ sợ k chín đc thui:)):))
  6. Pency

    Pency Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    MÌnh đã tìm đọc đc những thứ bạn nói....hữu ích lắm...thánk bạn nhiều :)
  7. hikaru10

    hikaru10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tùy duyên thôi bạn àh, không cưỡng cầu được đâu
    (nếu muốn yêu nhau thật lòng:D:D)
    còn chăn rau thì khác ^^

Chia sẻ trang này