1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong cao nhân có kinh nghiệm về ty giúp em trong trường hợp này :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hse7en, 01/11/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hse7en

    Hse7en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ bh e nên pm hỏi chuyện luôn thì có thể hơi cơ hội :)) em cũng muốn quay lại ngay lúc này hơn ai hết, lúc yêu thì nhiều khi gấu muốn em ghen nhiều khi thật lòng, thành ra em k phân tích nổi gấu đang muốn làm e ghen hay thật là như vậy :)) Dù sao thì trong tgian nửa năm gấu tỏ ra không có ngày nào thiếu em đc :D vì ngày nào gấu cũng đòi đi vs em, dù chỉ là gặp em 10' thôi là thỏa mãn :)) kể cả là trời mưa bão. gấu em thuộc dạng hot girl trường c3 mà zai thì đương nhiên thích e xinh r :D hơn nữa rau của em bị gấu nhổ sạch rồi nên e muốn cũng chả tán đc em nào hết :( quãng tg đó sống vs nhau cũng chả khác gì như vợ chồng nên giờ em tiếc là điều không thể tránh khỏi ^^
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    đếch chú biến cmn đi,thế chú muốn cái giề,chú tán đc hot girl trường mà lại ko chim cút đc em khác ah?ca này anh thua,chưa bao giờ anh tán hót girl trường cả chuyển tuyến trên:))
  3. Hse7en

    Hse7en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu gấu em có ny r nhưng mà em cướp về :)) tại gấu em nói là thg đấy chỉ để làm cảnh :)) Lúc đó em chỉ đóng giả làm 1 người anh trai tốt :)) tỏ ra mình rộng lượng che chở biết lắng nghe biết chăm sóc mọi người :))
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chả biết. Cũng không loại trừ khả năng đó.
  5. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    thuongyozzz thích bài này.
  6. Hse7en

    Hse7en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  7. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    A thấy m nhảm nhí vãi đạn ra. Chả đâu vs đâu bày đặt ghen tuông vớ vẩn, chú 95 à? Tình iêu bọ xít dạng như của chú a éo hiểu. Chú có thể cho a biết làm tn 1 thằng đực biết đập chủ giành hoa, lại còn là hoa hậu, mà k biết ém rau ăn qua mùa đông k? Và làm tn mà 1 thằng như thế k tán đc e khác dù đã ct e này? Chú chắc hót boi ấy nhỉ? Về nhét chờm im vào ngăn đá tủ lạnh mà suy nghĩ và trả lời đi
    @dilentuga tuyến trên lắc đầu trả về địa phương "xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    A thấy m nhảm nhí vãi đạn ra. Chả đâu vs đâu bày đặt ghen tuông vớ vẩn, chú 95 à? Tình iêu bọ xít dạng như của chú a éo hiểu. Chú có thể cho a biết làm tn 1 thằng đực biết đập chủ giành hoa, lại còn là hoa hậu, mà k biết ém rau ăn qua mùa đông k? Và làm tn mà 1 thằng như thế k tán đc e khác dù đã ct e này? Chú chắc hót boi ấy nhỉ? Về nhét chờm im vào ngăn đá tủ lạnh mà suy nghĩ và trả lời đi
    @dilentuga tuyến trên lắc đầu trả về địa phương "xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức"
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Tôi nghĩ vấn đề cốt yếu bây giờ là bạn đang muốn xác định lại tình cảm của gái . Rằng " gái đã hết tình cảm với mình hay chỉ cố tình làm vậy để mình phải điên lên " ?

    Nếu là tôi , tôi sẽ nhắn một tin thực sự nghiêm túc .

    " Anh thật bất ngờ về quyết định chia tay của em . Nhưng từ sâu trong lòng , anh không nghĩ rằng em lại có một hình bóng khác nhanh như vậy . Là thật lòng hay chỉ là để khiến anh phải tiếc nuối vì em ? Anh biết mình chưa đúng ở nhiều việc , và anh cũng hiểu sự ức chế mà anh gây ra cho em , song , tình cảm của anh dành cho em thì vẫn chẳng thay đổi . Một lần thôi được không em , hãy nói cho anh biết sự thật , rằng em yêu câu ta thật lòng hay chỉ gắng sức làm anh tổn thương . Nếu sự tổn thương của anh có thể đổi lấy sự yên bình trong lòng em thì anh sẽ chấp nhận , anh chấp nhận tất cả và anh sẽ là người ra đi , vì ... đó là điều cuối cùng anh có thể làm cho em . " .

    Gái là hạng bướng bỉnh , cứng rắn , càng áp đặt gái càng phản kháng . Đối với gái kiểu này thì chỉ có tình cảm - đối diện tình cảm thì mới có thể giải quyết vấn đề . Bạn hết lòng qua tin nhắn như vậy , nếu gái không trả lời ,trả lời vẫn với thái độ " sút " bỏ bạn , hay trả lời là thực sự có người mới thì bạn cũng xác định là Say Goodbye đi thôi . Vì cả 3 câu trả lời đó đều không có lợi cho bạn .

    1/ nếu trả lời theo kiểu bướng bỉnh , muốn làm tổn thương bạn thì đây không phải là cô gái yêu bạn đủ nhiều . Vì khi yêu nhau , người ta luôn muốn những điều hạnh phúc cho nhau chứ không phải làm cho nhau đau lòng còn bản thân thấy khoái trá .

    2/ Nếu có người mới thì lại càng nên bỏ , lý do sao tôi không cần viết chắc bạn cũng đủ hiểu .

    P/S : Nt qua Facebook , không nhắn bằng điện thoại vì quá nhiều ký tự và nhất là không có dấu .
  9. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    gái đã phản bôi chú trong vòng 1 nốt nhạc thế kia mà chú còn yêu thương đc cái nỗi gì?chú yêu e nó hay yêu thân thể e nó thì có,trong trg hợp này a thấy chú chẳng việc gì phải xoắn xít chạy theo nếu kéo làm gì,vì có níu đc đi nữa thì gái chơi chán cũng đá chú thôi.phản bội là bãn chất của gái rồi,trc đây gái đá thằng kia theo chú,thì giờ gái đá chú theo thằng khác là chuyện hết sức bình thường.chú đừng cay cú làm gì vs gái này.nếu là a,dù gái mún quay lại a còn phải suy nghĩ nên hay ko,chứ nói gì chay theo năn nỉ.chú càng chạy theo chỉ làm mất giá trị of chú trong mắt gái,gái xem thường chú!giờ nghe a,cứ im lặng ,nếu chú thật sức có sức hút đối vs gái thì gái sẽ tự quay lại.lúc đó tha hồ mò cua bắt ốc rồi trã số zde
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chị Bại à,chị xem tình yêu là trò đùa sao? hôm trc nói ct,hôm sau lại yêu.chị là con nít à?? đừng cố đi ngc lại mọi thứ
  10. Hse7en

    Hse7en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em xin thưa là em sn 92, thưa anh đây là box tư vấn tình yêu chứ không phải box chăn rau ^^, chuyện gì cũng có mặt tình cảm của nó, nửa năm cũng không phải lâu cũng không phải ngắn để em có thể lãng quên nhanh như thế, nếu lãng quên nhanh như thế thì lúc đầu đừng vất vả để yêu người ta :D. Em có thừa khả năng để tán đổ 1 em khác nhưng do tình cảm vẫn còn, em vẫn rất khổ tâm vì điều này, và em lên đây để nhờ các anh dùng lí trí của mình như thế nào để còn chút cứu vớt tình hình. Mình là đàn ông phải có sự bao dung và hiểu biết hơn em nó, ông anh cứ như là fang nó như fang gà rồi chỉ vì lần đầu có chuyện mà mình vứt bỏ như đống rác rồi phang con gà khác. Nó mà biết thì nó coi a là 1 thằng rẻ rách, may mà mình đã bỏ nó không thì khổ :)) Làm nông dân thì cũng phải có đức của thằng nông dân, tôi yêu người ta tôi cũng có cái đức của tôi. Tôi ***** phải hót boi nhưng hình thức được và cách sống đẹp ok?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Cách này quá ích kỉ anh ạ :D Mình như thế thì càng làm khổ mình và kích động nỗi đau trong mình, nó thể hiện cho gái thấy là mình đang cần tình cảm của nó lắm mới hỏi nó như thế :)) nó sẽ nghĩ như kiểu bây giờ biết thiếu hơi gái r ah, biết ai quan trọng r chứ gì và gấu càng không cần em :)) Điều em cần là cho gấu nể phục bản lĩnh của em, thấy em là sự lựa chọn số 1 để gấu yêu em. Như em đã nói là gấu đã phũ phàng như vậy thì cái sự kể lể về tình cảm của mình rằng là anh đau khổ a tuyệt vọng càng chỉ làm mình là thằng phụ thuộc vào gấu. Như vậy thì đâu phải là 1 bờ vai vững chắc để gấu dựa vào và thấy đúng đắn vì đã quyết định chia tay :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vâng em xin cảm ơn bác, chuyện tình cảm bao thăng trầm mà tgian cũng không ngắn làm em cũng đau lắm ^^,nhưng em đã cố gắng để thể hiện cho gấu là mình không đau khổ không quỵ lị gì, vất vả để yêu nhưng gấu em cũng có nhiều điều tốt nên trải qua sóng gió em vẫn chưa muốn vội lãng quên

Chia sẻ trang này