1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong chờ một tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngoaymui_bungxa, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mong chờ một tình yêu

    Mong chờ một tình yêu​




    Câu chuyện kể về những người bạn và một tình bạn có thật. Và đây chỉ là bản thảo những gì tôi định viết và xin được post lên đây.

    Đây là đợt nóng kéo dài và nóng nhất từ trước đến nay ở Châu Âu. Chính vì thế những người dân vẫn được biết đến với mái tóc vàng, đôi mắt xanh và làn da trắng hồng này, cũng đã phần nào mất đi khả năng định vị và ngỡ rằng mình ở gần đường xích đạo. Ngay cả những nước tận phía bắc xa xôi như Norway hay Danemark nhiệt độ cũng lên tới 37 độ.
    Một trưa hè nóng nực, người tôi vã ướt không chỉ bởi những giọt mồ hơi mà cả những giọt nước mắt. " Mong đợi một tình yêu " là điều tôi hằng khao khát bấy lâu nay. Là một chàng trai không có thật nhiều tài hoa, nhưng những tiêu chuẩn mà tôi có được thì có thể làm tôi ngẩng cao đầu. Hơi bị cho là gầy một chút nhưng chắc cũng chẳng mấy ai có thể chê nhiều về dáng của tôi được. Cao hơn 1m7 với một khuôn mặt khá điểm trai và thường được dán tem bảo hành, tôi có thể tự tin tấn công bất kì một cô gái nào. Là một chàng trai mặc dù là học kĩ thuật, nhưng khả năng làm kinh tế thì chẳng hiểu là được thừa hưởng từ ai mà ngay tử nhỏ tôi đã luôn có tiền. Nào là kinh doanh cá cảnh, đi đạp quặng kiếm tiền, rồi khi đã lớn hơn thì đi làm đủ trò, từ tiếp thị đến sửa chữa máy tính và phần mềm là cái tôi cảm thấy thật hứng thú. Nhiều khi chẳng cần làm nhiều, nhưng tôi cũng có đủ tiền để đi chơi cả tháng.
    Câu chuyện thực sự bắt đầu khi tôi.... (còn tiếp)
  2. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện bắt đầu.
    Vậy là màn giới thiệu qua về bản thân các bạn đã rõ rồi đấy. Một chàng trai cũng đôi phần điểm trai và hấp dẫn với các chị em. Khả năng kiếm tiền thì cũng chẳng phải là kém, không cần phải phụ thuộc gia đình nhưng tôi vẫn có dư tiền để thỉnh thoảng rủ mọi người đi chơi , và tất nhiên không thiếu tiền để thỉnh thoảng tặng em một món quà nào đó, hay rủ em đi chơi thường xuyên. Và bây giờ chắc cái phần quan trọng nhất là về tính cách là các bạn chưa biết thôi phải không. Nhưng hãy từ từ tôi sẽ chẳng nói luôn bây giờ đâu.
    Câu chuyện thứ 1 bắt đầu khi tôi đi làm thêm cho một công ty nước ngoài khá nổi tiếng , cái tên của công ty đó là gì nhỉ, thực ra đó là một phòng thì nghiệm dinh dưỡng với cái tên ABBOTT, chắc cái tên này cũng không phải là nhỏ phải không. Mà nhất là các bạn gái, hãy chuẩn bị cho mình những kiến thức về chăm sóc sức khoẻ cho chính mình và cho con của các bạn đi là vừa. Đi đầu trong các sản phẩm Sữa dành cho Bà mẹ và trẻ em , các sản phẩm như Grow, Gain, Pediasure ,Ensure .. là một loạt những sản phẩm làm cho bạn có thể hài lòng. Tôi còn nhớ cái ngày đó, đó là dịp hè, cũng chẳng có nhiều việc lắm để làm và cũng có vẻ máu me, được bà chị chỉ bảo và cùng ông anh họ, tôi cũng bắt trước nộp đơn đi phỏng vấn để có thể được đi làm. Một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với những gì tôi học, nhưng tôi cũng cố mà cho được, thử sức mình xem sao. Vậy là cái hồ sơ của tôi được cho vào cái chồng hồ sơ rất cao và thành tủ cũng nên. Ngay sau khi nộp hồ sơ , tôi đã thấy rằng: hình như mình thật ngu ngốc thì phải. Và thế rồi cũng đến lúc tôi được gọi đi phỏng vấn. Ngay từ vòng đầu tiên, tôi đã bị người ta nói rằng, nhìn em có vẻ không thích hợp lắm, hơn nữa em lại học kĩ thuật và không thuận lợi ở chỗ là em còn đang đi học. Thế em có biết gì về hãng và các sản phẩm của hãng không, chị phỏng vấn hỏi tôi thế. Sau vài giây suy nghĩ như mọi khi tôi thể hiện cái khiếu bốc phét của mình ra, và cũng đến thật xấu hổ khi tôi bốc phét nhầm. Nhưng dù sao cũng có lẽ vì tôi đã luyên thuyên nhiều quá mà tôi tạm được chấp nhận và nhận được lời nói từ người phỏng vấn rằng: Thôi được chị sẽ để hồ sơ của em ở đây, nếu khi nào đó có thể chị sẽ gọi em sau. Vậy là tôi đã thất vọng ra về. Có vẻ như tôi đã thất bại ngay từ vòng đầu.
    Vậy mà chỉ hai hôm sau tôi nhận được điện thoại rằng đi phỏng vấn thêm lần nữa. Và cứ thế tôi vượt qua những lần phỏng vấn một cách thật vừa đủ. Đến lần cuối cùng, chắc cũng chẳng còn nhiều người, nhưng sự cạnh tranh lại chẳng kém phần quyết liệt. Tôi ngồi chờ mãi mà chẳng thấy đến lượt mình. Rồi đến tận chiều tôi mới được gọi lên. Thật là hồi hộp và có phần không tự tin lắm, có lẽ vì tôi đã phải ngồi chờ quá lâu, mệt và đói làm cho tôi không còn tràn ngập sức trẻ nữa. Nhưng thế rồi, như mọi khi, cái khiếu bốc phét trong tôi lại trỗi dậy. Sau những câu hỏi logic, tôi thấy mình tự tin hẳn lên và thật là may mắn vì vòng cuối này người ta lại có một cánh đánh giá con người thật đặc biệt. Có lẽ vì thế mà tôi đã nhanh chóng được tuyển vào làm. Vậy là mọi chuyên bắt đầu từ đây
    ....còn tiếp.....
    Được ngoaymui_bungxa sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 26/09/2003
  3. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bác ! lôi cuốn nhỉ! em đợi bác post tiếp !
    VDN1045
  4. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu tiên của tôi ở hãng là những ngày được đi học. Với tất cả sự hưng thú tôi luôn cố gắng hết mình để tiếp thu những gì được học. Và tất nhiên không chỉ có thế, như thường lệ, chẳng cần đảo mắt ngả nghiêng nhưng tôi vẫn có thể nhận ra vẻ mặt , dáng đi của từng cô gái ngồi ở tận góc xa. Vẫn là cái vẻ trầm tính và chút phần khó gần, kiêu ngạo tôi ngôi lên phía trên trong một cái phòng Seminar được kê bàn theo hình chữ U. Thực sự là cái không khí và cách bài trí đó cũng làm tôi thêm phần tự tin trong những buổi học. Mặc dù ít nói xong mỗi lần thể hiện tôi luôn làm mọi người phải ngạc nhiên. Không nói chuyện với ai và tỏ ra hơi kiêu một chút, trong những giờ giải lao tôi chỉ ra ăn một cái bánh ngọt và một tách cafe một mình một góc. Cố gắn không ngoái cổ về phía các cô gái nhưng cái mắt của tôi vẫn đảm nhiệm khá tốt nhiệm vụ của nó.
    Tôi nhớ rất rõ buổi hôm đó là buổi chiều ngày thứ 2, cô bé đó bước vào với một nụ cười thật hấp dẫn. Mặc dù dạo đó tôi không thích xem phim hàn Quốc cũng như không thích cách trang điểm theo kiểu Hàn Quốc, nhưng nhìn cô bé đó tôi thật sự bị ấn tượng. Một nụ cười duyên với đôi má núm đồng tiền nho nhỏ, một dáng đi nhẹ nhàng làm cho tôi bị ấn tượng mạnh. Có lẽ đã lâu lắm rồi, phải nói từ bé cũng nên, tôi mới lại nhìn thấy một cô bé duyên dáng và xinh xắn đến vậy.
    Trong buổi học đầu tiên đấy, tôi cũng chưa thể nhớ ngay tên cô bé, mặc dù tên cô bé đã được nhắc đến một lần. Cô bé đó là người đã làm ở hãng được gần một năm và hôm nay cũng đi học như tôi. Và quả thật là ngay từ lần trả lời câu hỏi đầu tiên, cô bé đã tỏ ra là một người nắm rất chắc về kiến thức trong công việc. Tôi chỉ nhớ có thế, một điệu cười tươi tắn khi trả lời câu hỏi, rất tự tin và nhanh chóng trả lời. Buổi học hôm đó kết thúc, cũng như mọi khi tôi lại bình thường ra về như bao người khác. Đến ngày học thứ hai , tôi vẫn đến sớm như mọi khi và tìm cho mình cái chỗ thích hợp ngay phía trên. Rồi một lúc sau bỗng nhiên tôi thấy cô bé đến và chẳng hiểu tại sao lại cùng một người nữa đến ngồi ngay cạnh tôi. Hình như mọi người cũng biết gì đấy và bắt đầu cười nói to nhỏ. Thực sự thì cả một cái phòng học to ấy chỉ có tôi và một hai người nữa là con trai, thực sự là số nam nhân viên là rất hiếm hoi ở công ty này. Tôi còn nhớ cô bé đó có nói một câu khi ai đó nói gì. " Sợ gì, có gì mà ngại chị cứ lại đây ngồi với em" đấy là câu nói cô bé đó nói với một người khác cũng ở đó. Có vẻ như tôi cũng đã gây được một ấn tượng nào đó bằng chính cái vẻ kiêu kiêu của mình, và tất nhiên là cái vẻ bề ngoài của tôi như đã nói, chắc phần nào đó cũng có ảnh hưởng đến các cô gái.
    Trong mấy cái tuần học ấy, vẫn ít nói nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn có cơ hội để thể hiện mình, và có lẽ chúng như giúp tôi thêm những ấn tượng tốt với cô bé đó. Và thực ra thì hồi đó, ở đấy hầu như tất cả các cô gái đều rất xinh và khéo léo, vì công việc của chúng tôi phần nào đó đòi hỏi sự khéo léo trong cách ăn nói. Và có một điều nữa mà tôi quên chưa kể ra, đó là còn có một cô gái nữa, cũng rất xinh với cái vẻ quý tộc đôi chút của một thiếu nữa Hanội. Cả hai cô gái này đều làm tôi rất ấn tượng, họ đều rất xinh xắn, với dáng người thì khỏi phải chê, cao khoảng 1m59 hay hơn gì đấy 1hay 2 cm, với một form người chuẩn, vẻ tự tin và thật duyên dáng, hai cô bé này làm tôi thỉnh thoảng mặc dù cố mà vẫn không được. Đôi lúc cái đầu của tôi vẫn phải nghiêng nghiêng một chút. Sau này thì tôi mới biết tên của hai cô này và tuổi nữa. Thật là hay là một người thì bằng tuổi tôi, một người thì kém tôi 2 tuổi. Cô bé có nụ cười duyên có má núm đồng tiền tên là Huyền, mà tôi không biết có phải vì là Huyền mà cô có vẻ hơi ngăm ngăm một chút hay không. Còn cô bé kia là Dung một cô bé cũng rất vui vẻ. Vậy là những ngày học trôi qua nhưng tôi vẫn chưa làm quen và chưa một lần nói chuyện với các cô ấy, nhưng không phải thế là thất vọng vì tất cả vẫn còn phía trước, những ngày đầu tiên đi làm đón đợi tôi biết bao điều mới lạ và hấp dẫn
    ...... còn tiếp.....
    <P>nguoi nam giu ki luc the gioi</P>
    Được ngoaymui_bungxa sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 30/09/2003
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Oops, đọc đến đây cụt cả hứng. Anh Hưng ơi, em tưởng chị ấy tên là Hương
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Gà Con ui là Gà Con, Gà Con ko thấy nó là bản thảo à, bản thảo là có chỉnh sửa chỉ có nội dung là đúng theo trình tự thui à, :D, nếu nói thật hết ra thì phải hỏi cả nhân vật trong đó không là luật ng` ta kiện bản quyền đấy, như vụ film Anh Núi đó thui à, sea_nymph nói zậy cả nhà có đồng ý hông à :)
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu những cuộc phiêu lưu mới Sau những ngày tháng được huấn luyện tôi bắt đầu có được cơ hội để thể hiện mình. Nhưng quả thật là những ngày tháng đầu tiên cũng thật khó khăn. Vẫn chưa thật tự nhiên và còn nhiều ngại ngùng trong giao tiếp. Đôi khi gặp những câu hỏi mà tôi thật là bối rối, và những lúc như thế thì không hiểu mình có thuộc họ nhà nhuyễn thể hay không mà như chai như hến, nín câm lặng thinh.
    Cho rồi đến một ngày, khi tôi được gặp lại cô bé ấy, trong nhóm chương trình đặc biệt. Hôm nay ở chỗ tôi làm có đội chương trình đặc biệt đến hỗ trợ. Không để lỡ cơ hội tôi ngay lập tức thể hiện mình vào lúc cần thiết. Cũng không hoa chân múa tay nhiều, cũng chẳng mồm mép tép nhẩy quá, xong tôi cũng có thể nói chuyện một cách vui vẻ với tất cả mọi người. Và tất nhiên là tập trung vào em.
    Tôi cứ bắt chuyện và là một người cũng khéo ăn nói, em cũng không để cho tôi phải độc diễn một mình, có những lúc em hỏi tôi về âm nhạc, anh có biết ca sĩ này không và anh có thích không. Có lúc em lại hỏi tôi về điện ảnh, rồi lại có lúc hỏi về học hành. Tôi luôn có được cảm hứng trong những câu chuyện và có dịp để thể hiện mình. Mặc dù cả vấn đề về điện ảnh và nhạc trẻ, tôi chẳng biết mù tịt gì , xong em đã thật là khéo léo nói giúp tôi những lúc tôi ngập ngừng.
    Và thế rồi tôi cũng tìm được cớ để có thể gặp em thêm lần nữa, lúc này trong tôi rạo rực niềm hân hoan, sự tò mò và dao động. Những bồi hồi xao xuyến của tuổi mới lớn lại quay trở lại và tôi đã đề nghị với em rằng nếu bao giờ em đi xem phim thì hãy rủ anh đi với nhé, em gật đầu và cười một cái rất tươi. Và mặc dù lúc đó trời đã tối rồi, nhưng dưới cái ánh đèn sáng mờ của đường phố tôi vẫn kịp nhận ra cái đẹp rạng rỡ trong nụ cười ấy. Tôi lấy một mẩu giấy nhỏ và bí mật lúc mọi người không để ý ghi số điện thoại nhà tôi và đưa cho em. Thế là từ lúc đó tôi cứ như một đứa trẻ nhận được một món quà, mà nó đã ao ước bấy lâu. Từ dáng đi lẫn lời nói của tôi đều thật bay bổng. Lúc đã xong việc tôi giúp mọi người dọn đồ và quả thật là bất ngờ khi tôi nhận được mẩu giấy nhỏ của em đưa cho tôi, trên đó ghi số điện thoại nhà em. Vậy là tôi đã thành công phần nào đó và thấy mình thật khác lạ. Hôm đó tôi chẳng hiểu sao con đường về nhà lại gần đến thế, tôi không còn biết mình đi thế nào nữa, gần như đã thành phản xạ, tay tôi cứ điều khiển chiếc xe về nhà lúc nào mà tôi không biết. Về đến nơi tôi cũng chẳng muốn ăn cơm hay làm gì nữa, mà chỉ muốn trèo ngay lên giường và nằm mơ mộng.
    .... còn tiếp...
    nguoi nam giu ki luc the gioi
  8. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng nồng nàn
    Sau những thẹn thùng, ngập ngừng và có chút may mắn ban đầu. Vậy là tôi đã được làm việc bên người mà tôi đang chú ý. Tất cả trong tôi lúc này như rạo rực, đi trên đường tôi cũng muốn mình đi nhanh hơn một chút. Và thực sự là ghét lạng lách nhưng đến đoạn phố vắng là tôi lại ngúng ngoẩy một hai cái. Có cái gì đó làm tôi không thể kiểm soát được chính mình. Tôi vừa đi vừa hát, mặt ngửng lên và hớn hở một mình. Con đường về nhà xa, nhưng sao bỗng dưng nhanh đến thế, dường như nó kết thúc ngay chỉ sau một nụ cười. Chắc chẳng cần phải kể thêm những xao xuyến và niềm vui đang dâng lên trong tôi lúc đó. Chỉ biết rằng tôi đã chẳng nhận ra những gì đang diễn biến xung quanh. Mỗi ngày đến là một sắc nắng mới, tràn ngập hương hoa và rạo rực trong tôi.
    May mắn và hạnh phúc một lần nữa lại đến
    Cũng chẳng lâu sau, sau cái hôm mà tôi được gặp em đó. Đang ngủ trưa thì tôi bỗng thấy tiếng điện thoại reo. Cũng chẳng nghĩ gì, tôi từ từ bò dậy, nhấc điện thoại lên tôi Alô một cái thật từ từ. Sau cái Alô đấy, tôi chợt nhận ra một giọng nói dễ thương.
    Hưng đấy àh, Chị chào em, đó là giọng nói của chị phụ trách
    Tôi nhanh nhẹn: Dạ vâng , em chào chị
    Chị phụ trách với một giọng nói nhẹ nhàng và lời đề nghị dễ thương như không thể tin nổi: Chị có việc nhờ em một chút. Em này, không biết em có hay bận buổi chiều không.
    thật thà tôi trả lời: Dạ em cũng không bận gì lắm chị ạ.
    Và chị lại nói tiếp: Thế chị không biết em có thể giúp chị làm trong chương trình đặc biệt được không. Ở đó có một cậu bận , nếu có thể em thay cậu ấy được không.
    Sau khi nghe được lời đề nghị này có lẽ tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để không nhẩy cẫng lên, thét to một tiếng. Tôi kịp nhè nhàng và từ từ nói với chị: Dạ vâng thế cũng được chị ạ.
    Có lẽ đó là lời đề nghị tuyệt vời nhất mà tôi nhận được. Dường như mọi thứ đến với tôi còn hơn cả những gì tôi mong đợi. Vậy là đến ngày đầu tiên của tuần sau, tôi đã được làm cùng cô ấy, tôi cũng chẳng thể ngủ tiếp mà nằm trên giường, tưởng tượng ra những giây phút trong tương lai và sung sướng một mình. Quả thật là hạnh phúc một mình cũng có cái thú của nó. Chẳng hiểu sao tôi cũng chẳng muốn chia sẻ với ai. Tôi cứ nằm như thế và cười một mình như thế.
    Công việc ở đó quả thật là vất vả, cũng chẳng có nhiều thời gian, suốt ngày phải nói và tay làm không ngớt. Nhưng cũng không vì thế mà tôi thiếu những cơ hội để nói chuyện với mọi người. Vì ở đó toàn những người khéo nói " trừ tôi ra" nên tôi cũng chẳng có nhiều khó khăn khi muốn nói bất kì điều gì. Họ vui vẻ và hào hứng cùng tôi bắt vào những câu chuyện mới, đôi khỉ chỉ là trong chốc lát, để rồi lại quay ngay vào công việc. Và tất nhiên thời gian tôi được nói chuyện với em củng chẳng phải là quá ít, và tôi càng ngày càng thấy thích em hơn.
    Cũng chẳng phải quá cầu kì trong lời ăn tiếng nói, tôi cố gắng tự nhiên và bắt chuyện với em. Em cũng thế luôn làm tôi hứng khởi và không ngượng ngùng khi nói.
    Rồi buổi hẹn lần đầu tiên của chúng tôi vào ngày bao nhiêu thì tôi cũng chẳng nhớ. Nhưng cái ấn tượng về nó thì thật buồn cười. Và cho đến giờ mỗi khi nghĩ lại tôi lại muốn đấm vào tường một cái. Nó vừa lạn mạn, lại vừa có chút gì đó làm tôi thấy buồn cười, không hài lòng và không muốn nghĩ đến
    nguoi nam giu ki luc the gioi
  9. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Còn lại đây bao yêu thương,bao nhung nhớ.
    Còn lại đây bao cô đơn,xót xa
    Và mùa đông không mang theo bao hơi ấm.Mua thu không có lá rơi.
    Còn mình ta như chơi vơi..nghe con tim tan nát tan.
    Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại.
    Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào.
    Chỉ còn mình ta ôm cô đơn nhớ nhung kỷ niệm...
    để lòng ta bỗng nghe sao buốt giá..
    Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại.
    Và em như cánh chim vút bay mãi nơi cuối trời.
    Chỉ còn mùa đông vây quanh ta..hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa...........
    Đàn bà càng đẹp, càng lừa người giỏi. Con gái ngân hàng ai cũng thật thà
    I'm so much in love with you but twentyfive minutes too late
  10. ngay_xa_em8103

    ngay_xa_em8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác này là con trai mà viết bài hay thật đây. Có lẽ bác phải học là Nhà Văn thì đúng hơn là học kỹ thuật. Bác kể tiếp chuyện đi, tôi se vote cho bác 1 phiếu.

Chia sẻ trang này