1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mong có sự tư vấn của mọi người ạ ......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toccno, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    mong có sự tư vấn của mọi người ạ ......

    Mặc dù em tư vấn trên này rất nhiều nhưng đến khi chuyện của em thì em lại kô sao thoát khỏi cái ý nghĩ ngu ngốc đó .. em biết , chuyện em viết ra nó sẽ rất ngốc nghếch nhưng sao em vẫn ..... chán thế cơ đấy
    Em và người yêu , quen nhau và yêu nhau cũng khá lâu , gần được 4 năm rồi ạ .. nhưng sao kô hiểu những ngày gần đây em toàn nghĩ lung tung , vớ vẩn . Chuyện là thế này , từ ngày người yêu em đi làm được 1 năm thì anh ấy đi ô tô còn em thì đi xe máy hichichichic chuyện chẳng có gì nếu như kô có đứa nhắn tin đến cho em với nội dung là : mày yêu anh ấy vì anh ấy đi oto , nhà anh ấy giàu hay sao ??? Trời đất , em đọc xong tin nhắn mà choáng hết người , em gọi điện lại thì nó kô chịu nghe máy ( em cũng kô biết là bạn em hay là bạn anh ấy nữa ) . Em xin thề với mọi người là : từ hồi yêu đến giờ , em chưa bao giờ ngửa tay xin anh ấy 1 cái gì dù 50000 , dù anh ấy đưa tiền cho em , em cũng nhất khoát kô cầm , tính em nó rất thực tế và rõ ràng , kô thích xin xỏ ai , càng kô thích dùng tiền của người yêu , em thấy dùng tiền của người yêu nó cứ thế nào ý , như kiểu lợi dụng dù là yêu thật . Em cũng kô phải khoe khoang gì nhưng nhà em cũng chẳng kém gì anh ấy , khổ 1 nỗi em thích ăn mặc đẹp nhưng em lại kô chú trọng về khoản xe cộ , đi thế nào cũng được miễn sao trong túi mình có nhiều tiền là được ( giờ vẫn đi con xe số ghẻ dù nhà co xe đàng hoàng ) . Vậy mà chỉ có tin nhắn vớ vẩn đó , em suy nghĩ nhiều quá , em lại thấy thiếu tự tin , lại nghĩ anh ấy giờ sao khác quá , lại nghĩ kô biết anh ấy có chê mình kô , lại nghĩ vẩn vơ .. chính vì thế gần đây bọn em toàn cãi nhau mấy cái lung tung , anh ấy bảo em khác , em thay lòng , kô tin tưởng anh ấy nữa .. em lại kô dám nói cái chuyện này cho anh ấy biết ............................. bọn em kô nói chuyện với nhau gần 2 tuần rồi Mọi người ơi , khi yêu nhau mà xác định thì người ta có chú trọng về khoản tiền bạc , xe cộ kô ????????
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Khi mình có điểm yếu, phải giả vờ như ko có . Rõ ràng cái kẻ nhắn tin kia biết bạn ngại chuyện tiền bạc nên dùng tin nhắn để tấn công tâm lý . Nếu muốn điều tra thì cứ ra bưu điện hoặc nhờ ai đó gọi thử để tìm hiểu. Mình có ý này là bạn đưa số cái đứa lưu manh ấy lên đây để mọi người khủng bố nó .
    Trong cuộc sống phải tin vào chính mình trước hết . Nếu bạn ko tin vào bản thân thì ai có thể tin bạn được , mong bạn sớm suy nghĩ thông suốt và vượt qua vấn đề .
  3. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Rảnh! Đứa nào nhắn tin phá đám thì kệ nó, để ý làm chi cho mệt, rồi tự phá hủy hạnh phúc của mình, để đứa kia nhảy vào hốt anh yêu của bạn. Nó muốn phá 2 người, để 2 người chia tay, nó sẽ nhảy vào chứ gì . Để ý là gì cho mệt. Kệ nó!
  4. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Hic, kệ nó đi, lại có kẻ muốn quấy rối đây mà.
    Suy nghĩ nhiều làm gì hả em, nhanh già lém...
  5. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    oài đang yêu nhau lại lo lắng suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn không đâu vào đâu . Như bạn là nhất còn gì : cưới luôn cho đỡ lăn tăn
  6. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    năm nay em kô hợp tuổi , có lẽ khoảng giữa năm sau thì chúng em mới rục rịch cưới ạ .. em cảm ơn mọi người nhiều lắm .. em cũng nghĩ hơi thông 1 chút rồi ạ .. nhưng em vẫn lăn tăn kô biết là con trai người ta có chú trọng về cái khoản kia kô ??? Nhiều lúc em nghĩ , em đi xe máy còn anh ấy đi oto sao em thấy ngại thế kô biết ..
  7. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế có người đi xe buýt yêu người đi otô thì chắc chẳng dám yêu mất nhỉ? Ban nghĩ thông như vậy rùi thì cứ thoải mái đi
  8. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, bạn này lớn rồi mà tức mấy cái như trẻ con cấp 2, nó k bằng bạn nên nó ghen ăn tức ở, nên fải sủa mấy câu rẻ tiền đấy, bạn chấp làm gì, bảo đảm thể loại đấy thèm khát bòn rút của người yêu lắm đấy, nhưng chắc lại bị người yêu nó bòn rút lại, nên cứ sủa loạn lên ý mà.
    - Còn việc người yêu đi ô tô, bạn đi xe máy thì sao, có bao giờ đi chơi mà bạn đi xe máy bên cạnh người yêu đi otô chưa, nếu đúng là thế thì dở thật. Đằng này đã xác định là năm sau cưới, tất cả là của chung, rồi ô tô đấy, 2 bạn đi du lịch bằng xe riêng, đưa cả gia đình đi chơi bằng ô tô riêng, nhiều người cũng đang mơ ước được cuộc sống như thế đấy. Hay là anh ta có gì coi thường bạn vì bạn đi xe máy, nếu thế mà đã xác định được năm sau cưới thì công nhận bạn hơi giỏi, còn nếu anh ta luôn tôn trọng bạn thì đừng lăn tăn mấy chuyện vớ vẩn của mấy đứa nhắn tin lảm nhảm làm gì nữa nhé, fải cười thương hại cho chúng nó chứ bạn.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc!
  9. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    chị và nhà anh ấy như nhau cả việc j` phải sợ mà chị cũng chưa bao giwò ngửa tay xin hay nhận của anh ấy $ nào cơ mờ . Cứ bt đi chị ạ , chị cứ suy nghĩ thế này là cái đứa gen ăn tức ở nhắn tin kia nó đạt đưọc mục đích của nó đấy
  10. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc, xe cộ không chú trọng, chỉ chú trọng có bao nhiều tiên và bao nhiêu xe! Nói vậy chứ yêu nhau, hợp nhau... về mọi mặt là được rồi! ở trên đời thiếu gì con trai, thiếu gì con gái hợp với mình, cái chính có chịu tìm hiểu không thôi...........!

Chia sẻ trang này