1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mong có sự tư vấn của mọi người ạ ......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toccno, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Người Mỹ việc gì fải nghĩ!Kệ thôi bạn ạ!
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà fải suy nghĩ như vậy, đừng nghĩ như vậy hãy nhìn vào tình cảm của 2 người dành cho nhau ý, hiz hiz..thật là mệt
  3. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    kô , anh ấy rất biết ý .. mỗi lần đi chơi , anh ý đều gọi điện cho tớ và nói : anh gửi xe rồi , em đi xe ra đón anh nhé rồi tối anh đưa em về .. mình bảo : thế đi chơi xong , em đi xe về 1 mình anh kô lo ah .. thì anh nói rằng : em ngốc thế , tất nhiên là anh đưa em về tận nhà rồi anh đi xe ôm ra chỗ gửi xe mà ( kô phải anh ấy kô đi xe máy mà do anh ấy kô có mọi người ạ hichichic từ lần anh ấy bị mất xe nên anh ấy cũng kô muốn mua nữa ) . Chiều nay , em gọi điện cho anh ấy kể hết rồi .. anh ấy nói em : em có bị sao kô đấy , yêu nhau mà hay suy nghĩ lung tung thế kô biết , như trẻ con ý , 2 tuần nay anh tưởng em giận anh chuyện gì , anh tưởng em có ý định chia tay với anh nên lấy cớ này , cớ nọ để cãi nhau với anh hoá ra là chuyện vớ vẩn này , làm anh lo muốn ngạt thở , em kô được nghĩ như thế nữa , em nghĩ thế anh giận lắm đấy .. hì hì hì hì hì hì hì hì hì sau khi em viết những dòng này và nhờ sự tư vấn của mọi người , em đã nói hết ra , giờ em thoải mái lắm .. em cảm ơn mọi người rất nhiều
  4. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chị nha, giải quyết xong vụ này thấy nhẹ nhõm hẳn và cảm thấy yêu ng` ta hơn phải ko chị ;))

    chúc anh chị hạnh phúc

Chia sẻ trang này