1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong đc tư vấn !!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Doi_La_Chi, 29/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Doi_La_Chi

    Doi_La_Chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thanks a Sunny !!!!!!!!
  2. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Chào em trai Đời La Chi.

    Chuẩn Bệnh: Ca này của em là Đái Tháo Đường rồi.

    Nguyên nhân của bệnh: Bệnh được sinh ra từ các sai lầm như sau:

    1- Em làm phiền gái quá mức bình thường. Khi nhắn tin em phải hiểu là dù có thế nào thì cũng từ từ mà nhắn, không thẻ nhắn tin dài lê thê, hàng chục tin như boom thế được, gái thấy RẤT RẤT RẤT bị làm phiền, mệt mỏi. Anh rất vui vì em không bị nó chửi "Mày bị điên àh?" "TSB thằng điên, cút", nguyên do gái chưa xua em như xua DOG là cái tình cảm thân thiết bạn bè.

    2- Em lảm nhảm quá nhiều trong cái thiệp đấy. Rất sến nữa. Ví dụ lời bài hát mà em đọc thì còn ai thấy hay phỏng, em viết linh tinh lời văn thì cám cảnh, dù em có viết hay như mấy nhà văn nổi tiếng cũng vào sọt rác. Thơ thẩn, lăng nhăng không phải cách tán gái, mà là cách của mấy cái thằng nhà thơ, nhà văn và đạo diễn câu khách, câu độc giả. Ra đời mà em đọc bài "tôi yêu em" của puskin thì nó xua DOG đến cắn rách quần ngay. NGHIÊM CẤM mọi hình thức kể lể, thơ thẩn, trình bày sến chẩy nước.

    3- Em và gái liên lạc với nhau với tần suất quá lớn. Độ Ách, Độ Nạn, Độ Kiếp trong Ỷ thiên đồ Long ký của Kim Dung dùng 9 phần công lực để chịu đựng em chắc cũng không nổi. Mong em suy nghĩ để gái có thời gian ăn cơm, ngủ, học bài và đi vệ sinh.

    4- Xin lỗi em là anh phải thừa nhận em là liều thuốc gây căng thẳng vô địch mà không dược sĩ nào có thể kê được bằng. Mọi câu chém gái của em đều là dao cùn chổi rách, khiến cho gái rất mực căng thẳng, người ta nói căng như dây đàn, nó đứt thì em xác định là Mình toi. Mọi lời nói của em đều gây ra căng thẳng, điều này em phải rút kinh nghiệm sâu sắc, chúng ta tán gái yêu gái để vui, để khỏe để thỏa mãn nhu cầu sinh lý và tình cảm tâm hồn chứ không phải để tra tấn tinh thần.

    5- Cái vòng ấu trĩ của em đã khép kín, gái bảo là bạn, em cứ nhất quyết đòi làm bố nó làm gì, thật không con nào chấp nhận nổi. Xin lỗi em, chứ trong tác phẩm, đá quý bên sông quỳ, anh em ruột nó còn lấy nhau được. Nên giờ nó cho là bạn anh nghĩ em KHÔNG PHẢI XOẮN ở đây em ạ, chừng nào nó bảo em làm bố đẻ nó thì hãng Xoắn.

    6- Nghe nó kể lể tâm sự quá nhiều, những thằng như này anh hay đùa là thôi sang Thái đi rồi về làm bạn thân của gái.

    7- Em mắc phải cái đòn làm giá thông thường và sơ đẳng nhất của những đứa con gái. Đó là tự kỷ ám thị mang nó lên bàn thờ để cúng. RẤT NHIỀU THẰNG Vì bị gái từ chối mà nhất quyết cưa bằng được, cho gái là thần tiên để sau đấy lấy được rồi nhai mới thấy nhiều xương hơn thịt. Cái này giờ em có thể chưa thấy nhưng thời gian sẽ cho em thấy.


    THUỐC cho em:

    1- Em nên theo kiểu 3-1-1, 3 ngày liên lạc 1 lần trong 1 giờ. Em thích nhắn tin thì nhắn tin, thích gọi điện thì gọi điện nhưng 3 ngày 1 lần mỗi lần 1 giờ là đủ. 9h em nhắn tin, 10 giờ nghỉ, nó nói cái gì cũng nghỉ, chờ 3 ngày sau 9 giờ lại nhắn, hiểu không em, ngay cả nó bảo "Cấp cứu, em đang bị rong kinh cần BVS gấp thì cũng từ từ, bố em tai nạn ô tô tải 9 tấn thì cũng nghĩ trong đầu "10 giờ rồi nghỉ thôi hẹn em 3 hôm nữa".


    2- Trong mỗi lần liên lạc em kể chuyện nào nó thư giãn đầu óc, quan tâm kiểu vui tính 1 chút. Ví dụ "Chuyển ngay cho anh cái ảnh gần nhất của mày để anh đi tham gia cuộc thi nụ cười ngây ngô nhất" "Hôm nay anh có chuyện buồn.... " - "Buồn gì?" - "À, buồn vì được học bổng nhiều tiền quá, giờ không biết là tiêu như thế nào đây".

    3- Mỗi lần gái nhắc về thằng người yêu cũ em phải để máy đấy vào toilet cho thư thái hoặc là đi làm nháy Âm dương hòa hợp tán,,,, đến khi nào gái hỏi khó chịu kiểu như "Alô, Alô, T vẫn còn nghe M nói đấy chứ" "Đâu rồi".... thì em trả nhời "Ờ, đây" ... Gái bảo "Nẫy giờ có nghe không hả!!! (giọng sôi tiết)" ... trả lời "Có chứ, nhưng cứ kể lại đi".... Được vài lần đến khi gái nó thể hiện cảm xúc thì "Anh thấy em mới 25 mà cứ như 52, có mỗi cái chuyện bị giai nó đá mà kể lể như bà già, nhai đi nhai lại thế thì còn tí chất nào nữa đâu ngoài bã mà kể lắm thế, ngứa chym".
    Gái sốc, giận 1 tuần là tốt.


    4- Bắt đầu hỏi "Mấy ngày nay T mất tích đâu vậy" - "Anh xin lỗi, vì tự nhiên khóa dưới tháng trước anh đi qua lớp chúng nó, có 1 con nó cử nhẩy bổ ra làm quen xớn xác, anh cũng từ chối nhiều lần nhưng thấy nó xin xỏ bi ai quá nên đành phải đi chơi cả nó" "Nó cũng được, mỗi tội đi chơi chán vãi"


    Em giai về kiên nhẫn uống thuốc vài tuần đi.
  3. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Cô ấy cũng bảo thẳng rồi đó: ít nhất phải hơn 3 tháng mới biết được kết quả.

    Phải hơn được cậu C mới có kết quả ^^
  4. Doi_La_Chi

    Doi_La_Chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh có giọng văn hài hước quá, bị chửi cũng phải cười. Cám ơn anh!
    E thích có những lời thẳng thắn thế này để sửa, vì sầu đời suy nghĩ mãi đâm ra vớ vẩn mất rồi.
    Đúng là e sến, lúc viết cái thiệp e chỉ định viết cho nó vui, sẵn tiện hôm ấy có người bạn đi SG nên gửi kèm, ko thì cũng ko quà cáp j hết, ko có cái dòng "đến với t" ấy, mà tự dưng nghĩ viết vào, mục đích chấm dứt đỡ đau đầu.
    Lúc đầu thì đúng em nói cộc lốc, lúc buồn lúc vui tùy hứng, vì quả thật ko coi gái ra gì. Sau em có xác định lại tư tưởng, tự nhủ lòng: phải câm, phải thật lạnh, e sẽ cố theo chiều hướng đó.
    E đã xác định lại và quả thật đó là em thích, em chém nhiều cô lắm rồi, tính thì thích đùa vui, ko phải đùa tình, cô nào xuôi e cũng mặc kệ mà ko xuôi cũng mặc kệ. Cô này là em thực sự muốn tiến tới.

    Ý anh là nếu gái có nói chuyện, hỏi thì cũng ko tiếp luôn, mặc kệ? Khó hiểu quá. Và em nghĩ quan tâm ít liệu có đc ko, nên phân vân nhiều.

    Em sẽ đọc nhiều và suy ngẫm về những gì anh nói.
  5. chuoikovo

    chuoikovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    hahaa , running bóng xong lang thang đọc đc bài này tuyệt quá [r2)]
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bác sunny hài vãi đạn=)) , chú kia sến như thế em tưởng hết thuốc chữa ai ngờ vẫn có cách trị:))
  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nói xin lỗi bạn, cô này không có tình cảm với bạn, nhưng vẫn muốn giữ bạn lại làm vệ tinh, đúng như lời cô ta nói " Ở đây có nhiều ng theo nhưng t chưa nghĩ gì cả, đến đâu thì đến. Ai cũng nghĩ t dễ tán, ko hiểu t nói sao mà để cho m nghĩ t thích wan hệ nhiều người và ko rõ ràng." Tôi đọc thấy cô này vừa ăn cắp vừa la làng. Vừa nói những câu như dập tắt hi vọng ( để sau này khỏi mang tiếng là gieo vào lòng bạn điều gì) nhưng sau đó lại gần như mở ra cho bạn con đường là 3 tháng nữa mới biết đc kết quả.
    Con gái khi người ta đã là người đàng hoàng, đứng đắn, không muốn nhiều mối quan hệ lằng nhằng phức tạp, thì cách cương quyết và tế nhị nhất người ta làm đối với các vệ tinh đó là :" Im lặng". Không liều thuốc nào khiến cho người ta quên mình nhanh bằng sự im lặng của mình. Tôi nghĩ cô ta thừa hiểu được điều đó. Nhưng vấn đề là cô ta không thích bạn quên cô ta. Mình thấy cô này cũng hay, bạn bè là con gái của cô ấy đâu mà cứ suốt ngày phải đi than vãn về ch ty cũ với mấy anh vệ tinh , lại còn nói còn yêu ng yêu cũ. Nhảm và nhạt!
    Theo mình bạn quên khẩn trương cô này, đầu tư thời gian vào những việc có ích hơn đi
  8. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghe linh hà . ^_^ .
    Nút vote bị hỏng hay sao ý nhỉ T_T :(

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9uveIsJfu2 Nghe nhạc tí , để thêm quyết tâm nhé em giai :">
  9. Doi_La_Chi

    Doi_La_Chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    O M G :-
    Vậy cứ để từ từ, xem xét rồi tính lại. Mình ko ham gái cũng chẳng phải si tình luỵ tình gì. Căn bản lười nhác, chán chán, đôi khi thấy có cái thú vị thì muốn thử. Ko muốn thì thôi, muốn là làm, làm thì phải làm bằng đc, dở dở ương ương mình lại ko thích.
    Kiểu sến của mình là do 1 năm rồi buồn tự đày đoạ mình, suy nghĩ nhiều về chuyện đã qua đâm ra chuối..
    Làm sao trở lại là con người như lúc đầu bây giờ? Tuy vô tâm nhưng mà chẳng phải nghĩ ngợi gì lắm..
  10. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Nếu còn muốn chiến đấu tiếp với em này thì về bốc thuốc rồi sắc uống như bác Sun kê toa đi đồng chí.
    Khuyên chân thành nhé: giải tán đi! Mình ghét nhất em nào mà cứ thích đong đưa, đuổi hình bắt chữ. Giống như là buộc sợi chỉ vào cục thịt, cho mình nuốt xuống cổ họng rồi lại cầm kéo ra.

Chia sẻ trang này