1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong đợi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenbichdiep, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Yeah ! Vẫn biết không còn hi vọng mà vẫn mong đợi :) Tớ cũng thế, vẫn biết bị lừa dối, vẫn biết mình là người thừa nhưng có cái gì đó vẫn thôi thúc chờ đợi. Hị vọng một chút, vui vẻ một chút giữa những điều đau đớn có quá đáng không nhi? Tự lừa dối mình để thấy than thản hơn đôi khi cũng tốt. Ai đó sẽ đang thương hại mình, sẽ cười mình nhưng mặc kệ đúng không. Mấy phút trước đây có người nói với tôi rằng, sẽ không ai thương hại mày đâu, cuộc sống và số phận của mày là của mày do mày nên vui hay buồn. Oiii hôm nay thứ 7 đấy, chợt nhớ ra điều này, .... cứ như là ngày hôm qua !!! Nhưng vẫn mãi mong đợi dù biết là không thể............

Chia sẻ trang này