1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong được giúp đỡ tiếp tục tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redtime, 23/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redtime

    redtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các anh, các chị ạ em hiện nay đang yêu một người con gái hơn em 1t ạ.
    Cô ấy là dân mỹ thuật, còn em là dân công nghệ. Bọn em quen nhau nơi em làm việc, h cô ấy đi làm ở nơi khác.
    Em theo đuổi cô ấy hơn 2 năm rồi. Từ đầu năm cô ấy đã nhận lời nhưng mọi chuyện kết thúc rất nhanh vì em đã phạm sai lầm.
    Sau đó cô ấy rất đau khổ, cô ấy nói đã chai sạn với tyeu vì mỗi lần cô ấy yêu ai thì toàn nhận được sự đau khổ và muốn bọn em là bạn, em đã đồng ý. Rồi bọn em vẫn rủ nhau đi ăn, chơi bt. Thứ 2 em và cô ấy có đi uống caffe và thân mật một chút (ko phải xxx ạ) sau đó đi ăn tối ko khí rất bt. Em đã rất vui. Hôm qua em nhắn tin cho cô ấy, tin nhắn cuối cùng lúc khoảng 1h sáng là "Tình yêu của anh, anh đang rất nhớ em".
    Sáng nay cô ấy nhắn lại cho em là "Tình yêu nào thế, k yêu đương j nữa đâu"
    Mong mọi người tư vấn cho em là em phải làm thế nào ạ???
    Chân thành cám ơn các anh, chị đã đọc bài viết này ạ
    PS: TÍnh cô ấy khá cứng rắn và rất tự lập. Với ng yêu trc cô ấy chia tay rất dứt khoát ạ. Em băn khoăn ko bít là ntn nữa, nên làm j tiếp theo ....T___T
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    Cụ tỉ là sai lầm gì?

    Tức là 2 người đã kết thúc rồi, hôm trước chỉ là đi ăn với tư cách bạn bè thôi phải ko? Thì thế có nghĩa là cái "thân mật" kia không có nghĩa là mối quan hệ được tái lập đối với cô ấy, cô ấy đi chơi với bạn vì thích thế, thân mật vì thích thế, nhưng đã quyết định kết thúc chuyện kia rồi. Bi h bác phải cho biết cụ tỉ cái sai lầm kia là j thì mới rõ ngọn ngành.
  3. redtime

    redtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm ở đây là cô ấy phải uống thuốc, ... Trước kia với người yêu cũ cũng một lần như thế -( theo cô ấy kể) cô ấy rất suy sụp và đau khổ. Tự cô ấy tự làm hết và k muốn em can thiệp vào. Cô ấy cũng nói nhiều về phong cách tác phong và nói 2 người k hợp với nhau do quan niệm sống và các vấn đề xã hội. Cô ấy có rất nhiều bạn trai và em biết trong số này rất nhiều người thích cô ấy.
    Thật sự cô ấy yêu em chỉ vì em cứ bám riết theo cô ấy theo kiểu mưa dầm thấm lâu thôi >''<. Bố mẹ cô ấy cũng quý em (cũng theo như cô ấy nói).
    Em thật sự k biết mình nên tiếp tục ntn, cảm thấy mình đang lạc hướng và nói thật là em rất si tình với người con gái này. Mong được mọi người giúp đỡ cho ạ
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sặc, đang đội lốt bạn bè mà chú đã để bị lột mặt nạ ra thì nói chuyện ji. Bh chỉ có nước chữa cháy là nhắn lại "SR anh chỉ đùa thôi mà:D", trong thời gian này thì chớ có manh động kiểu như vừa rồi kẻo lại ăn dưa bở. Tiếp tục ăn chơi nhảy múa nhưng chỉ biểu hiện tc qua hành động mà thôi.
  5. redtime

    redtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh Yeulakho nói đúng ạ, sai lầm do em vội vàng quá cứ nghĩ là mọi chuyện lại đâu vào đấy.
    Thực ra em cũng hơi ngán cái đống anh em họ, hàng xóm, đồng nghiệp quanh cô ấy toàn đối tượng đã ra tín hiệu khá rõ (theo em quan sát được và theo lời cô ấy kể, có một lần vô tình em cũng đã đọc được mấy tin tỏ tình)
    Bình thường em rất chiều cô ấy, gần như nói j cũng nghe bảo j cũng làm thế nên gần như là em k có bản ngã trước cô ấy. Theo các anh chị, em nên hành động như thế nào ạ, hơi rõ ràng chút vì k biết tại sao cứ chuyện j liên quan tới cô ấy là em thấy u u mê mê lắm :(
  6. ch0e

    ch0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    con gái thường như thế mà ;) Kiêu thế thôi chứ trong lòng chưa chắc đã vậy đâu :-| cơ mà nói câu này sori chủ top trước nhé nếu ko phải :-ss .Người ta thường bảo là máu đã rơi ko bao giờ lấy lại đã yêu ai không yêu lại 2 lần :-s amen
  7. redtime

    redtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không rõ ý của bác khi nói câu này ??? Mong bác chỉ giáo thêm
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ý bác đó là không quay lại yêu đương gì sất nữa chứ sao :D

    Bạn lại tiếp tục mưa dầm thấm lâu đi, sao phải nghĩ ?
  9. redtime

    redtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    vâng thì em cũng định thế, nhưng h thực sự k biết bắt đầu từ đâu; Từ lúc em nhắn tin xin lỗi tới h em cũng chưa liên lạc j với cô ấy, cũng k thấy cô ấy nhắn j lại;
    theo các anh chị em nên làm j ??? có nên gọi điện xin lỗi k ạ :(
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    gọi điện để liên lạc nhưng không xin lỗi

Chia sẻ trang này