1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong được giúp đỡ tiếp tục tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redtime, 23/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chú đang thân mật thì cứ tiếp tục sờ soạng đi, cơ mà phải người nhớn lên, nhìn xa ra một chút, nghĩ luôn cho cô ấy thì chả mấy tí chú sẽ lấy được lòng người ta. Gái nó cần một bờ vai đủ cứng và một người biết chia sẻ hơn là những cái đấy.

    Cách mưa dầm thấm lâu của chú quả là hạ sách, binh pháp có câu Tốc chiến tốc thắng, kiểu của chú dai nhách gái nó không thiếu người xếp hàng nên khả năng đến lượt chú là 0.01%. Có cơ hội là dứt điểm, một trận đấu chỉ có 90phút thôi.
  2. redtime

    redtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ưm có lẽ nên chờ thời có hạ gục luôn. Để lâu đêm dài lắm mộng. Tự dưng thấy phấn chấn hẳn tinh thần tiếp tục như thiêu thân lao đầu vào yêu vậy.
    Cám ơn đã tư vấn :)
  3. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp trường hợp này rồi. Yêu nhau một thời gian rồi chia tay, sau đó quay lại. Cáo đã bắt hết bài bác rồi còn đâu. Đúng là con gái cần một bờ vai, một người mạnh mẽ, lãng mạn....bla..bla... nhưng bác không phải người như thế đúng ko. Muồn kưa được cáo thì bác phải thay đổi,.....bla...bla...nhưng thay đổi cần thời gian và thử thách, trở ngại bác mới cứng cáp hơn.Tóm lại bác như một bộ phim thú vị (cáo đã từng yêu bác 1 lần) nhưng cáo xem lại đã biết hết các tình tiết rồi, không còn gì mới lạ và hấp dẫn với cáo nữa.
    Với những trường hợp như thế này thì theo kinh nghiệm ít ỏi của em có 2 trường hợp bác có thể quay lại trong thời gian nhanh.
    1.Cáo gặp khó khăn thực sự và cần một người tin tưởng, giúp đỡ--->cơ hội cho bác.
    2.Ngày xưa bác và cáo đã xxx rồi, giờ gặp gỡ và xxx tiếp.
    Bác đi một nước sai lầm là bày tỏ tình cảm, không phải bày tỏ đâu.Bác đang làm gì, cứ làm tiếp. Cứ thân mật đi.Đến một lúc nào đó cáo sẽ hỏi bác anh có yêu em không,anh có cần em không,...... lúc đấy tuỳ bác trả lời nhé :D
  4. gaukoyo

    gaukoyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn vẫn yêu nàng thật lòng thì tìm gặp nàng xin cơ hội. nếu gặp ko có kết quả gì thì đành chấp nhận với số phận thôi. Cái j là của mình thì sẽ mãi là của mình. cái j không phải của mình thì có giữ nấy giữ nữa cũng không phải của mình đâu. con trai phải cứng rắn lên chứ
  5. redtime

    redtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ạ, hôm nay đã có cơ hội chat với cô ấy lúc đầu cũng vui vẻ lắm nhưng lỡ lời làm cô ấy giận.
    Chẳ là cô ấy k vào được fbook nữa nên em muốn giúp, nhưng vì tính cô ấy ngang lắm muốn tự làm. Cuối cùng em có trót nói 1 câu hơi sến. Nguyên văn như thế này:
    Cô ấy đang bận, nên chắc bực sẵn. Đây là 3 câu cuối cùng cô ấy nói trước khi out
    =,= hix chưa hết chuyện này đã tới chuyện khác. Càng ngày càng mờ mịt. Haiz
    Chắc em phải chờ một thời gian cho mọi thứ lắng xuống rồi rủ cô ấy đi cafe, hay chơi bời j đó đúng k ạ?? Mong cả nhà giúp đỡ ạ.
  6. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    bệnh này gọi là bênh "cố đấm ăn xôi", sống phải lúc co lúc duỗi, cứ căng như dây đàn thì chán bỏ bu đi
  7. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Híc chú này ăn nói chán quá, chú vẫn phải quan tâm thôi, nhưng đừng tỏ ra yêu đương gì vội. Để cho em này cứ phân vân không biêt anh gà còn yêu mình không. Có lỗi thì phải xin lỗi, thê thôi. Cô này của chú vẫn chưa tin tưởng chú vì thấy chú ít tuồi và cư xử tre con, chú cải thiện được cái đấy là ok thôi

Chia sẻ trang này