1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong được góp ý cho tình huống này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongphuongtl, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongphuongtl

    hongphuongtl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mong được góp ý cho tình huống này!

    Chào các bạn!

    Nếu ở trong trường hợp dưới đây, các bạn sẽ làm gì để mọi việc trở nên tốt đẹp nhất?

    Bạn đã yêu một người đã có gia đình! Mặc dù đã thật sự quyết tâm để chấm dứt mqh đó, để không phá vỡ hành phúc gia đình người khác (như người ta thường nói về kẻ thứ 3 như vậy!), để khỏi phải lo lắng bị người khác biết, để khỏi chuốc lấy rắc rối cho mình cũng như gây rắc rối cho người khác, để có thời gian cho những chuyện khác (học hành, công việc, các mối quan hệ khác...).
    Mặc dù như vậy, nhưng ngày nào bạn cũng nghĩ về người đó, muốn tìm hiểu thông tin về người đó, muốn tìm hiểu người đó giờ có khoẻ không, đang làm ở đâu, người ấy có nhớ đến mình không...!

    Bạn phải làm gì để thoát khỏi chuyện này? Để quên đi người ấy, để không nhớ đến những kỷ niệm với người ấy nữa, để thoát khỏi nguy cơ bạn đang muốn lại gọi điện cho người ấy, để bạn quên đi thật tự nhiên, không đau khổ, không dằn vặt...? Phải làm thế nào?

    Nếu là bạn, bạn có cách làm tốt nhất không?
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Cách tớ vẫn thường làm để tránh ko liên lạc với người mình ko nên nghĩ vẩn vơ tới hoặc liên lạc là thế này.
    Cố làm cho mình busy với những thứ ko liên quan đến người ấy. Đi chơi điện tử, xem phim hài, đọc sách, lên forum tán nhảm.
    Nếu nhớ người đấy muốn chết, thì loay hoay nhắn 1 cái tin thật sến, sau đó thì delete đi (nghĩ xong cái tin mất bao time rồi ) . Sau đó gọi điện, nhắn tin cho bạn thân. Nói chuyện cho chán rồi lại làm việc khác.
    Đại loại vậy. Mỗi người có cách của mình. Nói chung là không nên làm người t3. Khổ nhục lắm. Mỗi lần định làm gì đấy liên quan đến anh kia thì cố nghĩ tới người vợ của họ. Nghĩ rằng nếu mình là họ, mình sẽ thế nào. V.v..
    Tớ có 2 cô bạn gia đình có người t3. Nói chung là thương lắm bạn ạ.
  3. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    sang bên tư vấn tình yêu đi bạn...
  4. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    `Mình nghĩ bạn nên hẹn gặp người ta để nói thật lòng, để họ giúp bạn phần nào, cũng là giải tỏa những j trong bạn.
    Bên cạnh đó bạn hãy thử tìm đến 1 người #, hay tích cực tham gia các hoạt động, vùi đầu trong học tập, côg việc.
    Tóm lại: trước sau bạn cũng nên gặp người đó
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải hẹn ra đâu đấy để... "thử sức" thôi, chứ từ xa mà biết người ta có KHOẺ không ... khó lắm em ạ
  6. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cách nào hơn cách yêu người mới nữa nữa. Cứ anh nào đẹp trai, lương lậu khơ khớ, hiền lành, yêu luôn. Nhẹ đầu, đỡ phức tạp, nhàn cái thân.
  7. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là tự xác định trong tư tưởng của mình dứt khoát không thể tiếp tục liên lạc (mặc dù rất muốn).Thay Sim ĐT, xoá số, xoá tin nhắn, nói chung là bỏ hết những thứ có liên quan hoạc làm mình nhớ đến những kỉ niệm với người ấy.Cứ thử thế xem, đau khổ rồi cũng sẽ nguôi ngoai, chấp nhận chứ đừng mong chờ có một phép lạ làm mình quên được ngay lập tức.
  8. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Cách giải quyết tuyệt vời nhất thì mình chưa biết, nhưng có một cách mà mọi người thường làm đó là: Cứ để cho nỗi khổ nó dằn vặt mình, lừa dối tâm hồn mình là không có lối thoát. Sau đó nhờ phương thuốc thời gian (có người cần nhiều năm) xoa dịu vết thương. Cuối cùng họ đều có chung một cảm giác là hối tiếc thời gian đã qua đi đầy vết cứa trong tâm, hối tiếc vì quá nuông chiều cảm xúc khiến nó làm tăm tối một thời tuổi trẻ.
    Nếu bạn chọn một cách khác, tôi nghĩ là bạn là người sáng tạo hơn những người tôi vừa nói. Ai có hít thở thay cho bạn? Ai là người cuối cùng ở bên bạn? Ngoài chính bạn?!
    Chúc may mắn!
  9. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Cách tốt nhất là chuyển hướng quan tâm của mình sang 1 người khác chị ạ ^^ .Cứ thử bắt tay lên kế hoạch kưa 1 anh chàng khác đi
  10. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của em thì bác thử cố gắng để tìm hiểu để rút ra một điều thế này: đàn ông chúng em nhìn chung là đều tốt cả. Về người này người khác sẽ có mặt này mặt khác nhưng những cái chính thì cũng giống nhau cả thoai. Anh này hay anh khác thì cũng giống nhau ý mờ.
    Bác cứ tiếp xúc đủ nhiều với đàn ông con zai mà xiem. Ý em nói là tiếp xúc ở cũng có thể xã giao, bạn bè hay gì đó.
    Thế nên bác đừng hình tượng quá anh ý, mà nhình chung thì cũng lấy đâu ra mà được đẹp như hình tượng xế. Thế nên là anh ý biết đâu lại chạ hay bằng anh khác cũng nên, biết đâu được đấy. vậy bác tiếp tục tìm hiểu nhiều anh khác nữa để rút ra điểm chung và điểm riêng nha!

Chia sẻ trang này