1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong được góp ý cho tình huống này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongphuongtl, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Đã cắt rồi thì cắt luôn đi cho nó ngắn, vương vấn làm gì? 20 năm sau cử thằng con trai sang làm nốt công việc dang dở của mình! hé hé hé
  2. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em chả thích bị như thế, sau này em lấy chồng, lạy tất cả các thánh chúa trên trời là không có ai thích chồng em như thế! amen
    Chung thủy muôn năm!
    Xin lỗi vì em không có lời khuyên
  3. hongphuongtl

    hongphuongtl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Chắc những người đã từng ở trong hoàn cảnh như thế mới có thể hiểu hết và thông cảm cho hoàn cảnh này. Dù sao cũng rất cảm ơn mọi người về những ý kiến đóng góp chân thành.
    Nếu như bạn có một cái đầu tỉnh táo, luôn đưa ra những lựa chọn sáng suốt, đúng đắn nhất thì sẽ chẳng có gì phải nói! Nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó, đôi khi con tim rất bướng bỉnh và tôi cam đoan rằng những người nổi tiếng là sáng suốt cũng sẽ có lúc đưa ra những quyết định sai lầm.
    Mỗi khi nhớ tới chuyện này, tôi thường liên tưởng tới hương vị của một ly cà phê đen không đường, bởi nó đã nói lên được tất cả những cảm xúc của tôi: Ly cà phê thơm, nóng bỏng, nồng nàn nhưng đắng đến cồn cào!
    Dù sao, tất cả chỉ còn là kỷ niệm! Nếu trái tim tôi có sai lầm, lý trí của tôi đang sửa chữa những sai lầm đó.
  4. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt topic "Yêu đồng nghiệp đã có vợ ", có sự tham gia góp sức của các đại gia, cao thủ như : tetuong02, Hoà trung đường,.....từ chỗ tư vấn chuyển thành những cuộc thi thố mồm mép, vụ đó đã chìm chưa ấy nhỉ?? chủ topic cũng hú vía o dám ra mẹt. .
  5. hungtcct

    hungtcct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Minh busicare ơi, qua vụ dưới đây dụ dỗ được bao nhiêu chiến sỹ gái rồi?
    http://www9.ttvnol.com/tvty/972023/trang-10.ttvn
  6. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Gớm nào chú tha cho anh.
  7. Tamahnan

    Tamahnan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Yêu gì. Thế này gọi là thông dâm, gian dâm.
  8. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Topic này dừng chân ở đây à ? chán nhỉ, xây nhà rồi vứt đó.
  9. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    thế bác lôi lên làm gì?
  10. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Lôi lên thì cô mới có cớ mà hỏi chứ, đơn giản là bới đất cho bà con trồng cây thôi.

Chia sẻ trang này