1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mong em đc hạnh phúc anh ko làm phiền em nữa đâu!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi namgaygo, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namgaygo

    namgaygo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mong em đc hạnh phúc anh ko làm phiền em nữa đâu!!!

    tui cảm ơn những lời khuyên của các bạn rất nhiều
    bây giờ mình đã cảm thấy lòng đã đỡ cảm thấy đau nữa....
    nhưng các bạn biết ko???... căn phòng nhiều kỉ niệm của mình người ấy đã đưa người khác đến rồi....hôm nay mình tặng quà cho người ấy nhân ngày 8-3.... mình đứng ở ngoài mình đã nghe đc rất nhiều lời yêu thương mà người ấy đã nói với mình cách đây vài ngày ...........mình cảm thấy lòng mình tổn thương ..và mình mất lòng tin với tất cả nhất là con gái..........
    nếu mình yêu cô ấy ko mang lại hạnh phúc mình ...mình có thể ra đi để cho người ấy hạnh phúc....but......người yêu mới của cô ấy đã có vợ sắp cưới liệu rằng cô ấy có hạnh phúc với người đó ko???cô ấy sẽ làm cho 4 người cùng đau khổ.... mình tiếc mình đã ko thể làm gì khác ....hôm nay mình nói với cô ấy mình vẫn luôn để cho họ 1 cơ hội....nếu như cô ấy biết mình còn yêu cô ấy nhiều thế nào......hãy về bên anh nhé... tất cả những chuyện này chỉ là 1 giắc mơ ......tỉnh dậy anh sẽ ko còn nhớ chuyện gì nữa,,,,,,,,,,chúng mình hãy cùng nhau làm lại..........em đã hứa chúng mình sẽ lấy nhau....em sẽ sinh cho anh 1 đứa con..chúng mình đặt tên nó là quách gia bảo mà..........................
    anh ko nên mơ mộng nữa sự thật là em ko bao giờ còn muốn quay lại nữa .trong chuyện tình này cuối cùng ai là người hạnh phúc ??????em ........anh......người ấy và vợ sắp cưới của họ... chuyện này rồi sẽ về đâu...anh đã quen với việc có em ở bên ...giờ đây ko còn em ở bên nữa....anh sẽ gọi điện cho ai mỗi khi bình minh ....lúc nhớ em anh ....có thể nhắn tin cho em sao... lúc buồn và khó khăn anh tâm sự với ai đây... anh là đứa trẻ sớm mồ côi cha sống giữa biển người mà chẳng có ai là ..bạn cả ... chỉ có mình em vậy mà giờ đây ko thể gặp em nữa
    cho dù em ko yêu anh nhưng anh cầu mong em ở bên họ đc hạnh phúc còn anh sẽ ko bao giờ làm phiên em nữa!!!!
  2. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    ----------------1----------------
    Tên đăng kí: namgaygo
    Tên thật: nguyễn thành nam
    Nơi cư trú: , Vietnam
    Tình trạng hôn nhân: Độc thân
    Giới tính: Nam
    ----------------2----------------
    "..........em đã hứa chúng mình sẽ lấy nhau....em sẽ sinh cho anh 1 đứa con..chúng mình đặt tên nó là quách gia bảo mà............"
    Trái khoáy thật....
    Được PhongLA sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 09/03/2005
  3. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy quả tên đấy chưa hay lắm, nếu ấy thích tên đấy theo tớ đặt là " Quách Thành Danh "
  4. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tớ hứa, chẳng may, tớ mà là bố thằng cu con đấy, tớ sẽ đặt tên nó là Quách Hoè
  5. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi việc bỏ người yêu thôi mà làm loạn cả lên , bỏ thì thôi , mai đi lấy vợ cho nó thèm , có cái đếch gì . Đàn ông con trai gì mà nhụt chí vậy . Đếch được cái trò trống gì cả thôi ku ạ.
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này là con zai mà giải quyết chuyện tình cảm lằng nhằng thế nhờ. Giải thích lung tung,trong giải thích còn chứng tỏ mình là cao thượng, em về thì không sao,chẹp...90% là có sao thật sự đấy.Còn chưa kể là người ta bỏ đồng chí nữa chứ.
    Nhưng có thắc mắc là sao đồng chí họ Nguyễn mà con đồng chí lại là Quách Gia Bảo được???
    Hay đồng chí lấy cô nàng họ Quách rồi đồng chí đẻ ra lấy họ người ta,hehe...
    Nghe giọng văn thì rất giống con gái đấy nhá!
    Nói chung là không thiện cảm cho lắm.
    Thân ái hẹn gặp lại (lâu lắm không post bài nên nói hơi nhiều tí)
  7. sweetmelody_912

    sweetmelody_912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé.Sau cơn mưa trời lại sáng,rồi mọi chuyện sẽ qua mà,phải ko?Tớ tin thế,ấy cũng tin thế đi,thật đấy,hi...............
  8. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ sẽ đặt tên nó là Quách Tĩnh, sau này dạy võ cho nó để nó đi trả thù hộ
    Nói thật với bạn mở topic nhé, tớ biết bạn đang rất buồn, nhưng làm ơn vứt miẹ mấy cái kiểu sến ấy đi hộ cái, nóng hết cả người . Con trai thì phải mạnh mẽ vào.
    Cố lên đi bạn, mọi thứ đều có thể quên và có thể làm lại từ đầu.
  9. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    - Aldolf Quách
    - Wolf Quách
    or
    -Antony Quách...
  10. Pham_K_L_H_L

    Pham_K_L_H_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có cần fải đi bêu riếu nhiều thế không?Chả ai thương mình hơn chính bản thân đâu.Đồng cảm cũng chả khác thương hại là mấy.Bác bây giờ cảm thấy đau khổ vì cái chuyện với ex ,nhưng bác sẽ thấy thất vọng hơn nếu sau nay,khi tỉnh táo,vì việc thật ra cũng chẳng đáng là mấy.
    Chúc bác may mắn!!!!!

Chia sẻ trang này