1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mong em đc hạnh phúc anh ko làm phiền em nữa đâu!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi namgaygo, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    mong em đc hạnh phúc anh ko làm phiền em nữa đâu!!!
    Chấm hết đi, đừng có chấm than, chấm hỏi, chấm lửng gì cả. Muốn quên thì đừng nghĩ nữa, tìm 1 em khác để nhớ có vẻ hiệu quả, rủ anh em đi làm vài chén để quên đi sự đời ....
    Ngày qua ngày .....
    Giống thời trai trẻ mình quá hi hi
  2. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hết trò rồi à? than vãn gì thế. Ông này bệnh nặng lắm rồi. Thằng con trai mà thế à?
    1- Thằng họ Nguyễn mà đặt tên con họ Quách --> để vợ với thằng khác à?------> bất lực.
    2- 1 thằng con trai bị người yêu bỏ có thể là 1 chuyện bình thường nhưng than vãn trước bàn dân thiên hạ thế này thì thật là không thể nào chấp nhận được----->yếu hèn, nhu nhược
    Tóm lại, 1 thằng con trai vừa yếu hèn, nhu nhược lại còn bất lực thì làm được cái gì nữa.
    Cuộc đời kể cũng bất công thật!
    Làm điếu thuốc thôi
  3. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    thôi , các bác tha cho cháu nó , nó mới lớn mà , thất vọng wá mức thôi . Tình đâu mà ! Bác đừng chửi mắng nó nhiều thế , cháu chột , cháu đếch yêu đc ai , nhà cháu lại tiệt giống thì chết đó.
    Cố gắng bỏ thuốc vì em bảo anh mà hút thuốc thì em ko cho hôn . Chết mất ! Amen ! Lạy chúa tôi!

Chia sẻ trang này