1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong gặp cao nhân box học thuật

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi dongphuongbatbai1102, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongphuongbatbai1102

    dongphuongbatbai1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mong gặp cao nhân box học thuật

    Chào các cao nhân box học thuật ttvnol, em từ dd khác qua đây xin hỏi vài câu thế này;
    -Lý do tại sao Việt Nam mình tụt hậu so với Thế Giới đến 50-100 năm?
    -Vị trí văn hoá Phương Đông trong toàn bộ nền văn hoá Thế Giới?
    -Vai trò nhiệm vụ của văn hoá Phương Đông trong công cuộc toàn cầu hoá hiện nay?
    Kính các bác vài ly!
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Lý do tại sao Việt Nam mình tụt hậu so với Thế Giới đến 50-100 năm?
    Bác trả lời cho em tại sao Everest lại cao hơn 8000m so với mặt nước biển?
    Vị trí văn hoá Phương Đông trong toàn bộ nền văn hoá Thế Giới?
    Có lẽ là ở phương Đông.
    Vai trò nhiệm vụ của văn hoá Phương Đông trong công cuộc toàn cầu hoá hiện nay?
    Còn tuỳ sự lãnh đạo của
  3. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Cao nhân, chẳng dám, công nhân thôi!
    -Lý do tại sao Việt Nam mình tụt hậu so với Thế Giới đến 50-100 năm?
    Đề nghị chú đọc lại 5 thế kỷ lịch sử, quan trọng nhất là sớ của ông Trần Bình Trọng.
    -Vị trí văn hoá Phương Đông trong toàn bộ nền văn hoá Thế Giới?
    Một mảng lớn, đầy bí ẩn.
    -Vai trò nhiệm vụ của văn hoá Phương Đông trong công cuộc toàn cầu hoá hiện nay?
    Ngăn cản toàn cầu hoá với những hủ tục lạc hậu mà thôi.
    Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc.
    Nợ tang bồng vay giả ... chả vay.

  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Cao nhân, chẳng dám, công nhân thôi!
    -Lý do tại sao Việt Nam mình tụt hậu so với Thế Giới đến 50-100 năm?
    Đề nghị chú đọc lại 5 thế kỷ lịch sử, quan trọng nhất là sớ của ông Trần Bình Trọng.
    -Vị trí văn hoá Phương Đông trong toàn bộ nền văn hoá Thế Giới?
    Một mảng lớn, đầy bí ẩn.
    -Vai trò nhiệm vụ của văn hoá Phương Đông trong công cuộc toàn cầu hoá hiện nay?
    Ngăn cản toàn cầu hoá với những hủ tục lạc hậu mà thôi.

    -------------------------------------------------
    -Tra cứu nát sách sử cũng k tìm thấy sớ của ông TBT
    -Văn hoá PĐ= bí ẩn =hủ tục lạc hậu
    Với kiến thức này đừng nói cao nhân công nhân cũng.....
  5. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    chết chửa..., nhầm!
    Nguyễn Trường Tộ.
    "Đức thứ 19, có mấy người ở Nghệ An là Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Điều đi du học phương tây. Sau Nguyễn Trường Tộ về làm mấy bài điều trần, kể hết cái tình thế nước mình, và cái cảnh tượng các nước, rồi xin nhà vua phải mau mau cải cách mọi việc, không thì mất nước. Vua giao những tờ điều trần ấy cho các quan duyệt nghị. Đình thần đều lấy làm sự nói càn, không ai chịu nghe.
    Năm mậu thìn (1868) là năm Tự Đức thứ 21, có người ở Ninh Bình tên là Đinh Văn Điền dâng tờ điều trần nói nên đặt doanh điền, khai mỏ vàng, làm tàu hỏa, cho người các nước phương tây vào buôn bán, luyện tập sĩ tốt để phòng khi chiến thủ, thêm lương thực cho quan quân, bớt sưu dịch cho dân sự, thưởng cho những người có công, nuôi nấng những người bị thương, tàn tật, v.v.... Đại để là những điều ích quốc lợi dân cả, thế mà đình thần cho là không hợp với thời thế, rồi bỏ không dùng".
    VNSL-TTK​
    http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/vnsl/vnsl07.html
    Xin lỗi mabum, dongphươngbatbai1102 và DD
  6. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Còn các bác đưa thuyết học ´´ tàn lọc ´´ để dân ttvnol cười à ?
    Được neufriend sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 15/05/2006
  7. dongphuongbatbai1102

    dongphuongbatbai1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    cười thì mỏi miệng thôi mà.
    tiếp đi...?
    Tìm ra nguyên nhân rồi, khắc phục sao?
    Nghe nói dạo này nhiều cái mới?
  8. nguoiluhanhcodoc_666

    nguoiluhanhcodoc_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cái mới chứ, nhiều lắm! Bạn cứ để ý sẽ thấy, ở Việt Nam mình đang có một cuộc chiến. Cuộc chiến giữa cái cũ và cái mới, giữa phe thủ cựu và phe cách tân, phe bất biến và phe linh hoạt. Cuộc chiến này không tiếng súng, không chính trị, không ngoại giao, thậm trí không còn thấy cả lực lượng của hai bên tham chiến. Nó là một cuộc chiến thầm lặng, một cuộc chiến của ý thức. Nó không những là cuộc chiến của các cá nhân, đoàn thể tổ chức với nhau mà còn có thể là cuộc chiến của một NGƯỜI với chính họ. Với đà phát triển kinh tế xã hội như hiện nay, ta có thể thấy giường như phe cách tân đang dần dần chiếm ưu thế.
  9. dive_mienvienxu

    dive_mienvienxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đó là cuộc chiến thứ 2 rồi bác ơi! Cuộc chiến 1 đã diễn ra vào những năm 80, thời mà các cựu chiến binh tự nhiên cảm thấy như mình bị .... Cái thời tiền chẳng có nghĩa lý gì, người ta sẵng sàng chết vì những lý do cao đẹp đã qua. Họ nhìn những bạn bè phần vì may mắn, phần vì khôn ngoan đã len vào các vị trí cao mà chán ngán. Họ mất phương hướng sống, họ được đào tạo để đánh nhau nay về thời bình không biết làm gì. Họ thể hiện thái độ rất nhiều. Ngay cả những người quay về thành công ở thời bình (trừ những kẻ vụ lợi) cũng cảm thấy cần phải thay đổi. Đó chính là cuộc chiến thứ nhất. Cuộc chiến này diễn ra gay gắt nhất ở Niền Nam VN, với những cựu chiến binh phía bên kia. Bạn có thể thấy sơ qua trong chuyện ngắn: "Ăn mày dĩ vãng" của nhà văn Chu Lai.
  10. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thấy cái này đã không muốn đọc bài bạn post rồi (sorry). Tiểu thuyết: "Ăn mày dĩ vãng" chứ không phải truyện (không phải chuyện) ngắn.

Chia sẻ trang này