1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong là bố mẹ hiểu .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 4rum4you, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4rum4you

    4rum4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mong là bố mẹ hiểu .

    Có thể cái tiêu đề topic các bạn sẽ ko hiểu lắm nhưng nếu đọc những dòng tâm sự của tôi thì các bạn chắc sẽ hiểu và góp ý cho tôi nhé .

    Chuyện tình yêu của tôi thì cũng lắm gian nan bi hài . Đầu tiên tôi phải nói là gia đình tôi cũng khá là nguyên tắc , nhất là bố tôi . Vì bố tôi sinh ra trong 1 gia đình đông anh em , và các anh chị em của bố tôi ( tức cô gì chú bác của tôi ) nhiều người gia đình con gái cũng lủng củng , làm ông bà rất phiền lòng . Ơn trời là gia đình tôi thì tốt đẹp , ông bà ko phải phiền lòng vì bố tôi , mẹ tôi và tôi . Chính vì thế mà bố mẹ tôi cũng mong cho tôi những gì tốt đẹp nhất , đặc biệt là đối với chuyện yêu đương của tôi .

    Và chuyện thì như thế này :

    Tôi yêu 1 người con gái , cô ấy kém tôi hai tuổi , đối với tôi thì cô ấy quá hoàn hảo , thực sự là tôi cảm thấy tôi rất hợp với cô ấy , cô ấy ngoan , có cá tính , có học thức ......Tôi với cô ấy yêu nhau , tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm cho mình 1 tình yêu đẹp . Thế là tôi cũng chủ động đưa cô ấy về nhà chơi cho bố mẹ tôi biết mặt , và sau 1 vài lần như thế thì bố mẹ cũng đã biết bạn gái của tôi , 2 cụ cũng bắt đầu lân la hỏi dò tôi , tôi cũng nói thật với 2 cụ , tôi nói là tôi yêu cô ấy , cô ấy là con nhà lành , bố mẹ đều làm bàn giấy ( giống bố mẹ tôi ) ...nói chung là rất tốt đẹp . Nói xong thì bố mẹ tôi cũng tỏ ý hài lòng , và thật sự là 2 cụ hài lòng lắm , từ đấy bố mẹ tôi đi đâu cũng khoe rằng con mình có bạn gái rất hợp ý gia đình . Ủng hộ 100% nếu tiến đến hôn nhân . Tôi cũng cười xoà , bố mẹ làm gì mà khiếp quá , bọn con đã có gì đâu . Vì thế mà qua đó tôi chợt hiểu rằng việc gia đình , gia cảnh có môn đăng hộ đối ko đối với bố mẹ tôi rất quan trọng , tôi bắt đầu thấy run run . E rằng thế này thì con dâu chắc sẽ hơi khó chiều hai cụ .

    Nhưng mọi thứ đâu phải toàn là màu hồng như vậy , thật buồn là câu chuyện tình yêu của tôi đã rẽ sang 1 hướng khác . Sau 1 thời gian yêu nhau , chúng tôi đã ko đi đến những gì tốt đẹp nhất , trái lại chúng tôi đã chia tay nhau . Chúng tôi đã có 1 số vấn đề ko thể giải quyết , cô ấy quá cá tính , con gái cá tính có học thức dường như có vẻ có những suy nghĩ và yêu cầu rất cao , cô ấy có vẻ nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn là nghĩ đến tình yêu của tôi và cô ấy . Hay là cô ấy yêu người khác ? Có thể . Tôi ko biết , chỉ biết rằng cô ấy cuối cũng đã ko đáp lại tính cảm chân thành của tôi . Chúng tôi đã cãi nhau liên miên để rồi cuối cùng cô ấy chính thức chia tay tôi .

    Tôi thực sự rất buồn xen lẫn thất vọng , chẳng nhẽ tôi ko làm vừa lòng cô ấy ở điểm nào à . Có những lúc tôi chẳng thiết làm gì nữa . Tình yêu , sự tin tưởng vào tình yêu của tôi đã hết . Tôi ko nói với bố mẹ tôi rằng tôi đã chia tay cô ấy , rằng cô ấy sẽ ko phải là con dâu mà bố mẹ từng mong muốn nữa đâu . Tôi ko nói , vì tôi chán chẳng buồn nói nữa . Nói 2 cụ lại lằng nhằng . Lũ bạn bè của tôi thì an ủi , bảo rằng : thôi ko cần , mày ko nên nghĩ về cô ấy nữa , cô ấy ko hợp với mày đâu , cô ấy như thế thì chắc ko làm dâu hiền được đâu , lúc nào cũng nghĩ về công việc danh vọng như thế thì bố ****** ko được nhờ đâu . Uh , những lời an ủi của bạn bè kể cũng đúng , tôi cũng nguôi ngoai dần .

    Và rồi 1 thời gian sau đó tôi cũng đã tìm cho mình một người bạn gái mới , vẫn như cá tính của tôi ko hề thay đổi , tôi yêu ai luôn yêu hết mình , luôn chăm lo , vun đắp cho tình yêu tốt đẹp , và lần này khác với khi xưa , người mà tôi yêu đã rất khác , khác hẳn với cô ấy , em cũng hiền lành , rất tốt với tôi , nhưng em ko đòi hỏi quá cao , em sống rất tình cảm , luôn chăm lo cho tôi . Gặp em tôi như được sống lại và trở lại với chính mình . Em rất đảm đang , khéo tay ...rất lãng mạn . Có thể nói , em đã làm tôi quên hẳn cô ấy , tôi đã hoàn toàn quên cô ấy , giờ tôi chỉ nghĩ đến em mà thôi . Thực sự , em đúng là người đặc biệt nhất .

    Tôi chợt nghĩ đến 2 cụ....

    Đầu tiên , tôi muốn nói qua về gia cảnh nhà em sau 1 thời gian tìm hiểu , hoàn toàn khác với người yêu cũ của tôi trước đây . Bố mẹ em ko làm bàn giấy như bố mẹ tôi , gia đình cũng ko tốt đẹp như gia đình của người yêu cũ trước kia . Bố em nghiện rượu , lại nóng tính , hay quát tháo , đánh đập hai mẹ con em , mẹ em thì buôn bán ở chợ , tính mẹ hơi đồng bóng . Họ hàng anh chị em nhà em lại hay bất đồng tranh chấp lẫn nhau . Em đã rất thật lòng nói với tôi những điều như vậy . Tôi rất hiểu và tôi bảo với em dù nhà em ra sao anh vẫn rất yêu em , quan trongj là chúng ta yêu nhau , ko thể thiếu nhau . Tôi vốn là người lành tính , cởi mở , hoà đồng và thân thiện , tôi nghĩ rằng tôi ko quá lo gia cảnh nhà em , tôi có thể thu xếp và giải quyết mọi việc ổn thoả , tôi sẽ cố gắng làm hài lòng bố mẹ em. Đó sẽ ko phải là vấn đề lớn đối với tôi , tôi thật sự yêu em và em cũng rất yêu tôi , đối với tôi tình cảm là quan trọng . Em đối với tôi rất chân thành , em đã làm tôi quên hẳn người yêu cũ , em rất tốt với tôi thì ko lý gì tôi lại lăn tăn về những chuyện lấn cấn ở gia đình em .

    Nhưng còn bố mẹ tôi ....

    Bây h tôi vẫn chưa nói mọi chuyện với bố mẹ , tôi chưa đưa em về giới thiệu với bố mẹ tôi , tôi đã tâm sự với em về hoàn cảnh nhà tôi và tình cảm trước kia của tôi . Tôi sẽ giới thiệu em với bố mẹ tôi trong thời gian sớm nhất . Trước tiên tôi muốn nói chuyện với 2 cụ đã . Như tôi đã nói ở trên thì bố mẹ tôi có phần hơi nguyên tắc , 2 cụ đã rất hài lòng với người yêu cũ của tôi trước kia . Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác và tôi phải nói cho bố mẹ biết . Nhưng liệu 2 cụ sẽ nghĩ sao đây , liệu bố mẹ tôi có chấp nhận em ko , 2 cụ sẽ nghĩ sao khi tôi trình bày gia cảnh nhà em . Chỉ sợ rằng 2 cụ nguyên tắc quá mà phản đối .
    Tôi cũng đã trưởng thành , đủ suy nghĩ và quyết định trong mọi chuyện , tất nhiên là kể cả 2 cụ có phản đối thì tôi ko thay đổi quyết định của mình . Mà thực ra cũng chẳng có lý do gì để mà phản đối cả , bố mẹ tôi tuy nguyên tắc thật đấy nhưng chắc là sẽ hiểu cho tôi , mong là bố mẹ hiểu .

    Khi tôi viết bài này tôi đang chuẩn bị tinh thần nói với 2 cụ , có thể các bạn sẽ có những ý kiến góp ý cho tôi . Ngày nghỉ cuối tuần có lẽ tôi sẽ nói . Tôi muốn được xin ý kiến của các bạn . Giúp tôi với nhé .

Chia sẻ trang này