1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong manh cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi eloiro, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn già ELR cũng có khiếu dẫn dắt câu chuyện ra phết đấy nhỉ. Từ MONG MANH chuyển sang SỐ MỆNH, sao không lôi cái topic CON NGƯỜI NGÀY NAY lên rồi tiếp tục tranh luận về SỐ MỆNH, DUYÊN PHẬN, còn hơn là mở topic theo kiểu sì-pam này nhể.
    Xin lỗi vì em cũng sì-pam

    a4u
    [/quote]
    Chú a4u đấy à? Chú khen anh quá lời làm anh xấu hổ quá nhưng vẫn cảm ơn chú!
    Con người sinh ra đã mong manh rồi - thật mà! Phải chống chọi với tất cả (Thiên nhiên - đồng loại...) để tồn tại, rồi so với thời gian vô tận thì cũng chỉ tồn tại mấy chục năm ----> cuộc sống rất mong manh, nhắn ngủi!
    Con người được sinh ra do chủ định của ai? (tất nhiên là do bố mẹ rồi) ai khởi nguồn cho sự sinh ra của con người (Mọi người nói là vượn tiến hoá! Nhưng trước trước đó là gì???)...Ai trả lời được nào! Nếu không có sự đột biến thì sao nhỉ? Vậy không phải là số mệnh thì là gì Hay do người hành tinh khác tạo ra?????
    Con người được sinh ra do đột biến nên cuộc sống mong manh và mọi thứ đi theo nó cũng mong manh - Ai nói TY của con người là vĩnh cửu - là bất biến! Khi nhắm mắt rồi thì chỉ còn sự hư vô!
    Có đột biến để có con người - Âu cũng là số mệnh của tạo hoá đã ban cho!
    "Con người ngày nay" thì anh sẽ viết vào hôm khác có hứng hơn chứ mấy hôm nay anh không để tâm đến họ mà chỉ có một người cụ thể thôi chú a! Mong chú chờ anh rồi ta cãi nhau tiếp nhé - anh kính chú
    Chẳng phải anh sờ-pam đâu mà do nhiều tâm trạng thôi!

Chia sẻ trang này