1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong manh một mối tình đầu ...

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 05/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chài, thiệt anh không hiểu con gái tụi em nghĩ gì nữa á. Đã chia tay rồi mà còn buồn khi thấy người ta đi bên ai đó thì đúng là tự làm khổ mình quá rồi . Người ta đi bên ai đó thì mình cũng kiếm ai đó đi bên ta chứ buồn làm chi em ơi .
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đó là cách mà con trai hay dùng khi thấy người con gái mình iu đi với 1 người con trai khác!!
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu, hình như là mình chưa gặp một mối tình đầu nào hay sao đấy, trước đây khi lúc còn nhỏ mới đã quen với một người chơi với nhau rất thân, lúc đó mới chỉ được có 9 tuổi à, nên đâu có biết gì đâu, chơi với nhau được 2 năm, thì có bé đó đi Mỹ mà mình cứ vô tư, sau một thời gian không thấy người ta lúc đó càng cảm thấy buồn, thì lúc đó mới biết là mình đã yêu có bé đó, nhưng mà chỉ là một tình yêu đơn phương của một người ở lại và một người đi xa. đó là lần đầu tiên thấy yêu, nhưng mà không biết đó có phải là tình đầu không nữa
  4. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    tình đầu là tình chia ly....
  5. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    đau xót khi con tim ai hay đô?i thay, ngươ?i ti?nh...
  6. LinhSg

    LinhSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu là mối tình trọn vẹn nhất!!! Những mối tình sau, cho dù có sâu đậm đến đâu thì trong tim những người trong cuộc vẫn luôn mang âm hưởng của mối tình đầu.
  7. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    ba hoa dóc tổ đi con! tình đầu chi cũng chưa có mà trạng!
    tình đầu như mi với con Lan Anh rứa có quái chi mà đáng nhớ! hay giả sử tau làm tới với con Sương chủ yếu vì "sướng con ku su con mắt" thì cũng chả có gì đáng nhớ! nhớ lại chỉ có cảm giác...thòm thèm thôi!
  8. LinhSg

    LinhSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ai nói mối tình đầu của tao là con Lan Anh? Ý tao muốn nói, mối tình đầu chính là tình yêu đầu tiên, cho dù tình yêu đó có là tình đơn phương đi nữa!!! Sau này tao có yêu bất kỳ người nào đi nữa thì chắc chắn tao sẽ không bao giờ quên tình cảm tao đã giành cho con S cũng như mi có thích đứa nào đi nữa thì mi cũng ko thể quên chuyện mi với con H, đúng không?
    Cho nên, dù sau này mi có yêu người con gái khác thì trong trái tim mi vẫn luôn có hình ảnh của con H, cho nên tình yêu đó sẽ không thể trọn vẹn vì mi không thể dành trọn trái tim cho nguời con gái đến sau, phải thế ko?
    Vì vậy, tình yêu đầu tiên là tình yêu trọn vẹn nhất, chỉ lúc đó mới có thể gọi là yêu trọn con tim!
  9. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Mi công nhận thă?ng L bưfa nay có đươ?ng hông Kiên, ma? hắn cufng đúng đó chứ!! Tau thấy đâu có sai???
  10. tns2005

    tns2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình yêu nhau
    Nhưng mà không dám nói
    Dòng thời gian cứ trôi
    Kéo tình vào lãng quên
    Hôm qua mình gặp lại
    Kỷ niệm bỗng ùa về
    Chợt thấy lòng rộn rã
    Trái tim chừng đập nhanh
    Một chút tình mong manh
    Nhờ đâu mà sống lại
    Có phãi vì ánh mắt
    Ngại ngùng và thiết tha
    Mặc dù đã đi qua
    Mặc dù muốn quay lại
    Nhưng mà mình không dám
    Một lần nữa tình xa...


    chào các bạn Huế.

Chia sẻ trang này