1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong manh một mối tình đầu ...

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 05/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đẹp ma? cuối cu?ng vâfn hông tốt đẹp thi? buô?n lém!!!
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Không biết người khác sao chứ Q yêu một lần không muốn yêu nữa. Sau lần đó ngộ ra nhiều điều, hì hì, nhất là khi lý tưởng của mình quay lại sau khi gặp sư phụ, đặc biệt là sư phụ. Tình yêu đầu khiến tôi khổ đau và tổn thương nhiều nhưng cho tôi rất nhiều thứ. Vậy thì tại sao tôi lại tiếc nuối làm chi? Tôi được nhiều quá đến nỗi tôi phải cảm ơn người đó. Sự mạnh mẽ, ngông nghênh, lý trí, bạn bè, và tuyệt vời nhất là lý tưởng. Hạnh phúc thay. Có nhiều người bảo tôi điên. Ok, người ta không biết rằng được cần có sự yêu đời lắm mới thực hiện được lý tưởng đó. Tôi hạnh phúc vì đã hỏi ý kiến ba và me cùng bà ngoại.
  3. Quá đúng! Em nói rất hay Q àh!
  4. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    mối ti?nh đâ?u luôn khiến cho ta ca?m thấy "khôn lớn" rất nhiê?u du? chưa biết điê?u đó la? tốt hay xấu!!!
  5. mononoke

    mononoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu, sao người ta nói tình đầu bao giờ cũng khắc sâu nhất trong tim, bao giờ cũng khó nguôi nhất?.....
    Tui cũng tưởng tui sẽ khó quên đi mối tình đầu đó nhất, để còn nghĩa là tui yêu ai đó, để tui biết tui thật long với người đó...
    Giờ sao đây?Tui không còn cảm giác nhớ nhung một ai nữa, mà cũng chả còn cảm xúc gì khi nhắc tới mối tình đó nữa...
    chẳng nhẽ tui không hề yêu ai đó?Chẳng nhẽ từ trước tới giờ tui chỉ ngộ nhận? tui không hiểu chính tui, từng một thời gian đau khổ đến vô vọng để rồi giờ lại có thể bình thản đến như chẳng có gì ....
  6. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Cái đó cũng bình thường thôi, đối với những người nhanh quên đi mối tình đầu thì có thể iu ai đó ngay sau khi chia tay, còn như mono.. thì cũng bình thường!!!
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hix nghe mọi người bàn mà thấy vui ghê nhỉ, tui thì chẳng có mối tình nào, nên chưa biết yêu là như thế nào, chỉ có một lần đơn phương thôi hình như cũng 2 năm rồi hehhe

Chia sẻ trang này