1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong manh một mối tình đầu ...

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu đúng như Kiên nói hết 99.9% là hông thành công rùi.Làm sao người ta có thể phân biệt đâu là tình đầu nhỉ? Có thể đó là xúc cảm nhất thời của tuổi học trò thì sao??? Nhưng mà Quyên nói cũng đúng!!! Đừng để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại!!! Quá khứ dù sao vẫn là quá khứ!!!
  2. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ai bảo tình đầu là ko thành công, Minh ơi chị sẽ cho em thấy mối tình đầu của chị cũng là mối tình cuối cho mà coi hê hê , chờ ăn bánh cưới của chị nha nhóc
  3. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Alpe_liebe83 à, chuyện của tôi cũng giống như bạn vậy,dù rằng tôi ko biết bây giờ bạn thế nào nhưng còn tôi, tôi vẫn còn đang chìm trong dau khổ(dù ko nhiều lắm).Cũng đã gần 1 năm rồi còn gì...anh ấy đã lẳng lặng rơi xa tôi ko phải là đi đâu đó rất xa mà lại quay về với cô người yêu cũ...mặc dù rất đau, cũng hận lắm nhưng vì lòng tự trọng của tôi cao quá mà tôi đã để anh được sống theo cách anh ấy muốn,đã mỉm cười một cách vô cảm với anh thay cho những lời chia tay...thế là xong 1 mối tình.

    Chia tay được vài tháng,ko liên lạc, tôi cứ nghĩ anh đang được hạnh phúc và tôi cũng đã dần quên được anh nhưng mọi chuyện thường ko đơn giản như thế. Thì ra anh đã chia tay với người đó và đang sống rất buông thả, xài xể...tôi cảm thấy rất thương anh ấy( ko biết đó có phải là lòng thương hại hay ko nữa).
    Qua một vài người bạn tôi được biết rằng anh ấy rất muốn quay lại với tôi nhưng anh ấy sợ phải đối mặt với tôi.Trong ý nghĩ tôi cũng muốn quay về với anh ấy nhưng lý trí của tôi ko cho phép.Tôi phải tự đấu tranh trong chính bản thân mình 1 cách vật vã .hic....Trongkhi đó có một vài người muốn đến với tôi nhưng tôi ko thể vì tôi vẫn chưa quên được anh ấy...chưa quên được..hic...đời là bể khổ
    Tôi ko hiểu sao con trai sao lại ích kỉ thế nhỉ...luôn nghĩ đến bản thân mình mà chẳng khi nào chịu hiểu ng` yêu họ cần gì, muốn gì.Họ luôn tự quyết định mọi chuyện trong tình cảm, họ đâu có biết rằng con gái khi đã yêu rồi thì yêu hết lòng..hic(đó cũng là nhược điểm của chị em chúng ta đấy)
  4. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chị quên rằng con trai hay con gái đều có những điểm giống nhau!! Chị nói con trai ích kỷ thì ngược lại theo em thì con gái cũng ích kỷ hông kém đâu!!!! Ai cũng chỉ muốn người con trai chỉ quen biết một mình người con gái đó mà thuui!!!!!111
  5. Chippaparazi

    Chippaparazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Moi tinh dau bao gio cung la moi tinh dep nhat trong moi long nguoi.No co the de lai trong moi nguoi vet dau nhuc nhoi,hay la nhung mong mo dep de cua mot thoi,nhung noi chung moi tinh dau bao gio cung tinh khiet,dep de va trong sang nhat.Ai noi moi tinh dau khong the la moi tinh cuoi,co the lam chu.Do chi la ly thuyet nhung khong co nghia khong lam duoc.Chip da chung kien may moi tinh nhu the,va hy vong minh cung duoc the. Nhung biet la kho va gian lao lam.Ma nhiem vu dau tien la kiem nguoi de lam moi tinh dau cai da,hhaha.
    Nguoi ta bao moi tinh dau r di mot cach lang le,nhung du am cua no thi dong mai den khon nguoi.Hy vong moi nguoi dung de hanh phuc minh vuot mat moi thay hoi tiec.Khi dang trong hanh phuc nguoi ta thuong khong nhan ra no ma chi hoi tiec khi noi mat di ma thoi.Khi yeu dung quy toi ai ich ky,ai lam chet tinh yeu,boi con tim cung co ly tri cua no.Du biet chip noi the ma khong the lam the,biet dau sau nay tui la nguoi ich ky lam, hay oan trach lam.Nhung do la tuong lai,con ly thuyet van la ly thuyet ma...Hi`
  6. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chip ơi!!! Sao bài nào cũng chẳng có dấu thế, khó đọc lắm ah!!!
    Khi yêu ai mà chẳng ích kỷ nhưng đừng nên đặt cái tôi hay cái ích kỷ của mình cao quá!! Như thế thì dễ làm người iu mệt mỏi lắm!!!
  7. white_lion2145

    white_lion2145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Khi mối tính đầu tan vỡ, đó cũng là lúc sự yếu mền của con người ta được thể hiện rõ nhất ! Một ngưỡng cửa mới được mở ra trong cuộc sống !
  8. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    khửa khửa ,bây giờ đang nếm trải mối tình thứ hai ,khửa khửa ,nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ mình là đứa chỉ biế đùa giỡn thứ gì cũng có thể đem ra đùa ,kể cả tình cảm ...,khửa khửa ,nực cười thật ,giá mính cũng được như điều mà người ta nói sau lưng mình ...tiếc là không !dường như ông trời luôn đùa bỡn con người ,trái với vẻ ngoài lóc chóc ,miệng nói không ngừng ,trong mình luôn có trái tim cứ ngỡ như được khoá bằng gai hoa hồng như trong tryện cổ tích :công chúa ngủ trong rừng .
    không biết mình có bị lời nguyền như cô công chúa nọkhông nhưng những người mình yêu quý tin tưởng bao giờ cũng làm mình đau khổ ,tuyệt vọng ,tim đau nhói tự khoá cửa ngay cả với chính mình ,mình bị một vết thương lòng từ nhỏ từ rất nhỏ (...)từ đó mình cảm thấy thế giớ này toàn là những thứ xấu xamình khép kín ,cố chui vào sâu sâu ..rất sâu trong cái thế giới bé nhỏ của mình , ,rồi mối tình đầu đến theo định nghĩa của riêng mình về mối tình đầu ,không mặn mà cho lắm ,chỉ là những kỉ niệm trẻ con ,nhưng là sợi dây liên kết mình với cái thế giới bẩn thỉu trước mắt ,nhưng ...phải nói là :không ai hiểu vì sao tình yêu kia tan vỡ ,kể cả hai đứa trong cuộc ,chỉ là nõ đã đến lúc phải chấm dứt ,không có buổi tiệc nào là kéo dài mãi mãi ...mình đã cố quên ,bỡn cợt với thế giới này, mình đón nhận nó như người ta chủ trương sống chung với lũ ,khửa khửa ,chà bữa nay tay đánh tiếng việt của mình xuống cấp trầm trọng chắc réc nghề rồi luôn ,thế đấy! luôn tư an ủi bản thân bẵng những chuyện cười tiếu lâm ,chỉ mình mình nói chỉ mình mình cười ...
    mình có tài là dấu được cảm xúc ,nhưng chỉ tại đôi mắt ,chết tiệt nó luôn buồn. mày buồn gì chứ tau đâu buồn không hề buồn tau có tất cả ,tất cả ,tau không buồn không muốn buồn đâu!
    khửa khửa ,đang ngồi nghe giai điệu bài hát trốn chạy của mĩ lệ ,pha một chút rock nhưng luôn đọng lại trong mình một chút gì đó
    ngày trôi qua trôi qua sao con tim ta tê cóng
    lũ sâu đêm đi hoang trong tim ta đang sâu xé ...
    giá mính có thể ,mình muốn chạy ,chạy thật nhanh trốn tránh tất cả ,rũ sạch bụi đời nhưng phải tỉnh cơn mê rồi ,bài hát kết thúc mình ,cuộc đời không phải là bản nhạc để có thể replay lại được ,mình không cam chịu như cô công chúa nọ chờ đợi 1 hoàng tử đến cứu ,nếu mình cứ nằm đó cũng chẳng có chàng hoàng tử nào hôn lên môi và gúp mình tỉnh dậy ,phải tự mình tỉnh dậy đi tìm kiếm cho mình một thứ gì khác như là ...tình yêu .
    "mối tình đầu đôi khi làm ta lầm tưởng là một tình yêu nhưng không phải ,chỉ là nó quá ngọt ,quá em dịu đến nổi làm ta lầm tưởng đấy là tình yêu"
  9. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Ai nói mối tình đầu không phải là tình iu!! Cũng là tình iu nhưng dễ tan vỡ!!!
  10. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    khủa khủa ,đang đói bụng không chầp ăn no tính tiếp có thực mới vật nổi ông

Chia sẻ trang này