1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong manh một mối tình đầu ...

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Uh!!! Đúng là mối tình đầu làm ta đau khổ!!! Có lẽ mối tình đầu là mối tình khó quên nhất nhưng thà dược đáp lại sau đó làm tu đau khổ còn hơn là đơn phương làm ta mệt mỏi nhiều!! Có đúng hông nhỉ???????
  2. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc tui tự hỏi mình liệu khi một cuộc tình đi qua thì người ta có thể quên đi tất cả không. Hay giả như yêu một người mới thì quên phéng đi mối tình trước kia không?
    Trước đây tui cũng đã từng thích một người nhưng không dám nói, rồi người mình thích cũng đã yêu người khác và mình chỉ có nhìn theo mà thôi. Rồi đến khi có mối tình đầu tiên, rồi chia tay. Có đứa bạn đã hỏi tui rằng "rứa mi có còn yêu hắn hay không"...
    Yêu hay không yêu, không yêu hay là yêu? Cuộc sống có bao giờ rạch ròi như thế không, có bao giờ rạch ròi theo kiểu một là một không là không như mấy anh làm Toán không. Tui nghĩ không bao giờ có. Tình yêu có chăng chỉ là sự thăng hoa của tình cảm, khi mà người ta cảm nhận rằng nói chữ thích có vẻ không đủ thì sẽ nói chữ yêu. Những người đã đi qua cuộc đời một người cũng vậy, trước đây tui thích họ yêu họ là bởi vì họ đem lại cho tui niềm vui (chẳng hạn như được thấy mặt họ cũng là niềm vui), khi ở bên họ mình có cảm giác khác, cứ thấy ngực đập tim run.
    Đến khi xa họ, đến khi chắc chắn "ko có duyên gì" thì chẳng lẽ có ai đó dám khẳng định rằng tao hết thích nó rồi. Ối chao ơi, nếu như có thiên lôi thì thiên lôi vác búa tạ tới làm cho một phát chết tốt vì tội nói láo. Những tính cảnh của người đó đã làm cho mình cảm thấy yêu .. nó biến đi đâu?
    Nếu sau này có người yêu, thì tui cũng chả bao giờ thèm hỏi cái câu sến rền rền "em còn thích người yêu cũ à" hay như câu "bây giờ mà nó cũng còn có chỗ trong tim em ư?". Không cần hỏi tui cũng biết là còn, tim phổi con người chứ đâu phải cái lá khoai, đổ nước cái ào là chảy hêt.....
    be_map_be_ngoan cứ vô tư mà nhớ về mối tình đầu của mình. Đẹp thì phải nhớ chủ yếu là mình phải biết cái gì đã đi qua? Nói chi chớ tình cảm, nếu đã đi qua liệu có ngày trở lại???
  3. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tì?nh iu cò thĂ? 'i mà? cùfng cò thĂ? quay trơ? lài nhưng cfn bà?n cò cò?n như xưa hĂng mới là? quan tròng????????
  4. Chippaparazi

    Chippaparazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu bao giờ cũng để lại dấu ấn khó quên,nhưng cứ để nó trôi đi thì chip nghĩ kỹ niệm về nó sẽ đẹp hơn,bởi nếu quay trở lại bao giờ nó cũng có một vết thương lòng không thể xoá được mà chỉ khiến cả hai đau khổ thêm thôi.Nhưng cho chip hỏi nhé, nếu chia tay mối tình đầu mà day dứt và nhớ nhung đến thế,khi đến với người sau,có bao giờ đó chỉ là hinh bóng của nguời xưa thôi không?
  5. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như chip nói, bây giờ quay lại chỉ càng làm cho cả 2 thêm đau khổ mà thui!!! Hông thể nào như xưa được!!!! Còn hình bóng sẽ tồn tại đến khi nào có người nào đó mình có thể iu quí người đó hơn mối tình đầu, nhưng có lẽ là chẳng bao giờ phai nhoà
  6. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy bác viết thấy cũng hay cũng có thể đúng nhưng mà hình như ai cũng cảm thấy nuối tiếc cho mối tình đầu của mình cả đúng không ?? thế thì kiểu này đọc xong phải "tính toán" sao cho mối tính đầu của mình cũng là mối tình cuối wá . em có nghe một người nói là " cái gì chóng đến thì chóng đi "và" nếu mình phải chia tay một người nào đó thì có lẽ người đó không phải dành cho mình và người đó ( và cả mình nữa)sẽ hạnh phúc hơn nếu tìm đúng người phù hợp với mình mà thôi"
  7. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hông phải là tính toán đâu nhóc ơi mà cứ để tự nhiên. Hông phải mối tình đầu là hông hợp nhau đâu nhưng chẳng hiểu vì sao lúc nào cũng thế cả????
  8. Chippaparazi

    Chippaparazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhoccon cứ yên tâm đi,mối tình đầu có thể là mối tình cuối lắm chứchip thấy nhiều lắm rồi, như chị đứa bạn tui, yêu muộn nhưng là mối tình đầu,cưới luôn.Ở nơi chip sống giờ có một cặp, cũng mối tình đầu cả,yêu 5 năm rồi, hè ra trường về nhà là cưới luôn,hạnh phúc quá.Mọi người đang dụ dỗ cưới ở đây vì nếu thế mỗi người phải mừng 3000 rup,là hơn 100ÚD đấy, giàu.Quy định chi đoàn SV việt ở đây xịn thế đấy,dù đói như nhau hết, hichic.Chip sẽ cố kiếm một người mà cưới thôi, giàu to ấy chứ, hehhe
  9. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    giỡn hoài bà chị yêu rồi cưới chứ đừng vì tiền mừng nghe
  10. Chippaparazi

    Chippaparazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    hehe,tất nhiên yêu mới cưới chứ ai điên mà cưới,mà đây cũng đùa thôi a,tự do vẫn muôn năm...

Chia sẻ trang này