1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong manh một mối tình đầu ...

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người nói chuyện tình yêu ngộ wá nhỉ , yêu đơn phương thì sao nhỉ ???chắc là buồn cười lắm nhiều khi cũng muốn yêu đơn phương nhưng mà chỉ yêu giả bộ thôi chứ chẳng có ai làm nhóc thật sự rung động cả mới chán chứ .....chỉ toàn là người ta rung động vị nhóc không hà ...........hehhe chảnh ghê chưa đùa thôi làm gì có .Phương châm hiện tại là không yêu iếc chi hết ...........học
  2. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hic yêu đơn phương cũng chẳng biết mình đã đơn phương người nào chưa nhỉ, nhưng mà trong lúc này, mình cứ hay ấp a ấp úng nói lung tung khi gặp người đó...............
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    heheh,ấp a ấp úng mới ghê! hôm qua thằng mô đòi chở.... đấy nhở!
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hic lộ chuyện rồi còn đâu nữa mà thôi nhiều lúc anh Kiên nói mà nó cũng hay
  5. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Bà chị này hay thật đó, tại sao em lại hông iu đơn phương được cơ chứ, đơn phương gần 1 năm trời mà sau khi biết người đó có người iu rùi thì dần dần ....
  6. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nếu so với tình yêu được đón nhận từ cả 2 phía thì có thể mọi người sẽ cho yêu đơn phương là mệt mỏi,tự làm khổ bản thân.Nhưng có mấy ai hiểu được yêu đơn phương cũng có những cái hay riêng của nó.Nếu như yêu song phương để rồi cuối cùng cả 2 người đa số hoặc là trở thành kẻ thù của nhau,hoặc là "chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt nhé" nhưng đến khi gặp nhau thì vẫn cảm thấy không thoải mái,nhưng tình yêu đơn phương cũng có cái hay là khi mình gặp lại cố nhân nếu người ta không biết tình cảm của mình trước đây thì cũng có thể là bạn của nhau,thậm chí là bạn thân cũng nên.Nhưng tình yêu đơn phương tốn nhiều nước mắt lắm.Khóc thầm mà người ta không hề hay biết,nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người ấy...Tất cả tui đã nếm trải qua cả rồi.Nhưng suy cho cùng thì ngày mai vẫn là một ngày mới đúng không??
  7. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    yêu đơn phương để cuối cùng 2 người trở thành kẻ thù thì có chi mô mà khoái , phải làm thế nào người đó trở thành song phương thì mới có chuyện để nói chứ nhỉ ?? nhoc nghĩ rứa
  8. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đúng la? đơn phương la? khô? va? có thê? sau na?y la? ke? thu? cu?a ngươ?i ta nưfa nhưng có ai mới thích 1 ngươ?i ma? chắc chắn ngươ?i đó thích mi?nh đâu???????????
  9. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    bản lĩnh con người ở chổ nớ đó langtu , tất nhiên là mới bắt đầu thì không biết nhưng mà sau một thời gian ngắn thì biết liền chứ bộ , . biết người ta hông thích thì còn đơn phương nữa thì thật là ..... Cái gì không phải của mình thì có làm gì đi nữa cũng vô ích
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    thằng Minh với em gái thằng Khang tâm đầu ý hợp nhỉ!

Chia sẻ trang này