1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong manh một mối tình đầu ...

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đúng la? dân Y khoa có khác!!! Tau đâu có mô? xe? ngươ?i ta đâu!!! Tau chi? có thích ->iu, đơn gia?n thế thui!!!
  2. LinhSg

    LinhSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nghe mổ xẻ cũng khiếp thật nhỉ??? Nhưng dân y khoa đâu có chỉ biết mổ xẻ đâu, có nhiều người cũng dịu dàng lắm, hehe
    Được LinhSg sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 16/01/2005
  3. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có cảm nhận như bà chị vậy..đúng là càng già con người ta càng thấy TY thật đau khổ nhưng cũng thật cao quý..hic..biết thế mà vẫn yêu mới lạ chứ...
  4. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tau đâu có nói dân Y khoa hông dịu dàng đâu mà thanh minh ghê thế!!!! Nhưng mi ít nên dùng những từ ngữ Y khoa vào tình iu là hay nhất!!! Tình iu mà mi cứ làm như thịt hông bằng, mổ với chẳng xẻ
  5. liebe215

    liebe215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi bây giờ , mối tình đầu chỉ còn là một kỉ niệm đẹp khó quên , có lẽ sẽ là khó phai nhất trong đời của tôi .
    Trước đây , khi mới chia tay anh , trong tôi luôn là cảm giác hụt hẫng , đắng cay , buồn thật là nhiều . Kô hụt hẫng làm sao được khi tự nhiên người mình yêu lại bỏ mình cơ chứ .Tôi luôn có cảm giác , rằng mình là người bị bỏ rơi , nói đúng ra là người bị đá kô hơn kô kém . Tôi cứ bị chim dần vào tâm trạng đó . Bi quan , thất vọng về cuộc đời thật la nhiều .21 tuổi , cứ nghĩ rằng với tuổi đó ,mình có thể chín chắn mà yêu , nhưng...
    May sao , giờ đây , tôi đã có thể thoát được được cái tâm trạng tồi tệ đáy rồi . Tôi đã có thể đối mặt với nó , để có thể bây giờ nghĩ về nó như là 1 kỉ niêm khó phai ở trong đời mình . Mặc dù buồn thì vẫn chưa hết buồn ......Sao tình yêu của mình kô suong sẻ để nó mãi là tình yêu duy nhất của mình nhỉ ????
  6. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    hix,giữ được mối tình đầu đến khi cuối có thể nói là 1 thành công...nhưng mà cũng chả hay ho gì!
    có 1 anh nói với tui là hồi lớp 8 anh ấy có mối tình đầu,và hiện giờ là vợ luôn...tui nói là "hay ghê nhỉ,thành công rồi chi nữa". Anh nói "uh,có lẽ thế,nhưng mà chán!"
    vì răng lại chán thì bà con cứ luận ra đi!
  7. white_lion2145

    white_lion2145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ne` bà sao chưa gì đã tính chuyện xa xôi về già rồi thế.
    nếu ko có thời trẻ đầy oanh liệt thì làm sao về già bà hiểu đưock gí trị của tình yêu phải ko ???
  8. mononoke

    mononoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ừm, liebe giống mono thật
    Giờ tâm trạng đang là thấy cô đơn, tuyệt vọng
    Không biết rồi mono có thoát ra được cảm giác đó không?
    Gần thoát ra rùi thì khii tối lại thấy người ta bên ai đó mà buồn quá , tự nhiên thấy cô đơn hơn, buồn hơn, ...
    Nai tin đến một ngày, tui sẽ quên đi nỗi buồn của quá khứ, chỉ cất lại những niềm vui của kỉ niệm xa xưa
  9. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Vậy tại sao lúc trước không lo giữ gìn vun đắp cho nhau để rùi giờ thấy người ta đi bên ai đó mà bùn . Cái này là tự mình chuốc lấy á .
  10. mononoke

    mononoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thiệc hả?
    Em thấy chia tay lâu rùi thì người ta có người khác cũng nình thường nhưng thấy buồn vì nhớ lại trước kia
    Còn chuyện vun đắp thì... sao anh biết là em không vun đắp
    Mà người ta nói vun đắp thì cũng vừa thôi, cốt yếu nó nằm ở chỗ khác
    HEHE

Chia sẻ trang này