1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong manh như thuỷ tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seabird82, 06/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seabird82

    seabird82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mong manh như thuỷ tinh....

    ...Đó là tình yêu của em.Em vẫn tự hỏi liệu tình yêu của bao nhiêu con người trên thế gian này có giống như tình yêu của em ko?Vẫn biết là mong manh nhưng cả anh và em đều ko nâng niu nó,chỉ một cái đánh rơi nhẹ nhàng thôi cũng làm nó vỡ huống hồ em ném nó xuống đất, anh lại đá nó văng xa.Rồi thuỷ tinh vỡ...Tưởng rằng như thế là xong...ai ngờ đâu những mảnh vỡ của thuỷ tinh sắc quá...Nó cứa vào em...tuy ko chảy máu nhưng nó đã để lại một vết sẹo khá to trong em...
    Em đã dành cho anh mối tình đầu trong sáng của em,dành hết tình cảm đầu đời của em cho anh...Rồi chúng ta sẽ quên nhau...rồi thời gian sẽ làm vết thương đỡ những nhối...Nhưng bông hồng thuỷ tinh bây giờ chỉ còn là những mảnh thuỷ tinh vỡ...
    (nhân một phút yếu lòng vì tình yêu mà...sến...chứ thực ra bình thường mình đâu có thế này...Cố lên...Seabird cố lên...)

    <P align=center>

    <P align=center><STRONG><EM><FONT color=red size=3>Anh là người ấy của em</FONT></EM></STRONG></P>
    <P align=center><FONT color=red size=3><EM><STRONG>Là ngôi sao đậu mãi trên đỉnh trời</STRONG></EM></FONT></P></P>

    Được seabird82 sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 06/10/2003
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ tinh vỡ, tan ra thành nghìn mảnh, em cứ nhặt, cứ kiếm tìm dù không để chắp nối lại nhưng là để góp lại cho một quá khứ. Thuỷ tinh dễ vỡ và mong manh lắm nhưng nó cũng lung linh, đẹp diệu kỳ khi gặp ánh sáng huyền ảo, vẻ đẹp duy nhất, không lẫn vào đâu cả anh à. Và vì thế mà tình yêu cũng như thuỷ tinh vậy, mong manh,dễ vỡ nếu ta không biết cách nâng niu, cất giữ nhưng nó cũng đẹp nhất, cũng là duy nhất............em chẳng hối tiếc quá khứ, em cũng không góp nhặt quá khứ trong lăng kính thuỷ tinh huyền ảo đâu, chỉ là em yêu anh quá nhiều để quá khứ chưa thể ra đi, em cứ nhớ anh thật nhiều, nhiều đến khi thuỷ tinh không nguyên vẹn nữa nhưng nó sẽ là thuỷ tinh không còn vỡ tan như trước, không vỡ vụn bởi đau thương và chia xa, bởi giận dỗi, hiểu lầm, bởi ta chẳng thể yêu nhau. Nó sẽ mãi lung linh như mọi kỷ niệm, để em có thể soi thấy em và anh ở đó, bên nhau, từng bên nhau. Và rồi sẽ có ngày, em tự tìm được cho mình thuỷ tinh mới, mong manh lắm, vẫn là vậy nhưng em sẽ biết cách nâng niu nó hơn, để thuỷ tinh mong manh nhưng không bao giờ có thể vỡ..............
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Bông Hồng Thủy Tinh
    Trần Lập
    Nếu những đắm say vội vã
    Ta đã trao nhau để rồi lãng quên
    Nhưng năm tháng trôi
    Để lòng mang bao vết thương khắc sâu
    Vì ta đã trót yêu
    Tình yêu xưa như vết cứa xót xa
    Tim anh âm thầm đau đớn
    Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
    Và tình yêu đó xin gọi tên ?oBông hồng thủy tinh?
    Để sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya
    Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta
    Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi
    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh
    Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em
    Để thời gian ta chia xa không phai nhòa
    Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên
    Xin em hãy giữ kỷ niệm ?oBông hồng thủy tinh?
    *
    * *
    Nếu những đắm say tìm đến
    Khi thời gian chưa xóa mờ vết thương
    Dù cho năm tháng qua
    Cuộc tình chia cách xa đôi nơi
    Ngày xưa ta đã yêu
    Dù thời gian cho ai sẽ lãng quên
    Ai âm thầm tiếc nuối
    Dù bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
    Tình yêu đó vẫn gọi tên ?oBông hồng thủy tinh?
    Để cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng ta năm tháng qua
    Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta
    Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi
    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh
    Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em
    Để thời gian ta chia xa không phai nhòa
    Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên
    Xin em hãy giữ kỷ niệm ?oBông hồng thủy tinh?
    ^_^





    I can hardly wait
    Until I see you again
    Because I'm filled with love...
    And sweet anticipation

Chia sẻ trang này