1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong Manh thời @

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vetbeooo, 17/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetbeooo

    vetbeooo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mong Manh thời @


    Ngỡ rằng mình chẳng còn yêu
    Mà nay sao lại sớm chiều nhớ thương
    Nỗi nhớ ấy có khi da diết
    Có khi không biết tả làm sao
    Có khi lòng tự hỏi vì sao
    Sao nỗi nhớ đong đầy vào ngang trái
    **
    *
    Trần gian là thế
    Có những giấc mơ
    Xa rời thực tại
    Vụng dại, viển vông
    Không lối thóat
    **
    *
    Rồi một ngày dù ánh nắng đã lên
    Ta vẫn ngủ để mơ về nơi ấy
    Ở nơi ấy sẽ không còn ngang trái
    Nơi tình yêu kết trái đơm hoa
    Nơi nhớ thương không còn bị nhạt nhòa
    Ta mơ tiếp, mặc cho đời thức dậy!
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Các bác đi off, em ngồi nhà hóng chẳng biết làm gì ! Đành post tạm bài thơ con cóc dành tặng các Xế + Ôm nhà Đờ Mờ Cờ cho khỏi Mong Manh
    @All: con cóc nì chưa được đặt tên, bác nào giúp em với với.....
  2. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị MOD chuyển cái này sang box tâm hự nhé. Đậu phộng lô(Ngoài BẮc gọi là lạc đề) rồi
  3. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hay quá bác ah.
  4. vetbeooo

    vetbeooo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    @Ngumover1: chỉ có dân đi phượt về mới mong manh nên em mạn fép các bác mở cái nì cho cả nhà có thể Spam mà chẳng liên quan tới topic nào.
    @All: Mọi chủ đề Mong và Manh của dân Phượt các bác cứ tự nhiên tám trong nì nhé.
  5. HoThuHuong87

    HoThuHuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chuối cả vườn !
    Đợt đại hội lần này chúng ta đang thiếu thợ điện, vậy đề nghị các bác tuyển chị này vào ban điện đóm cho chị ta tha hồ đánh đu trên các ngọn cây ( có khi lúc đó lại thêm cảm xúc thơ ca cũng nên ).
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị chủ topic đưa ra mục đích cụ thể của việc lập topic, nếu chỉ để mong manh thì xin mời sang topic Spam. (Nếu không, topic này sẽ bị khoá sau 12h).
  7. vetbeooo

    vetbeooo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ơh hay cái nhà chị thu hương nì, chị ở rừng bấy nhiêu mà không rành sao. Khỉ rất thích ăn chuôi, đính chính lại chút xí nhé
  8. FCbayern

    FCbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    Mặc dù chưa đọc bài thơ của bác chủ Topic nhưng em vẫn xin khen : hay hay hay.......
  9. shuilhu

    shuilhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hehe.Cô này mong manh rồi à? Mong manh ở đâu thế
    Về nhà đê.
  10. bonetj

    bonetj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thương em anh trèo non cao
    Mua mưa thâu mây tan bềnh bồng
    Thương em anh lội sông sâu
    Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc
    Còn chần chờ chi hỡi anh
    Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh
    Ừ tình là điên khát say
    Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh
    Thương em thương tình đa mang
    Yêu trăng 30, quên mình
    Thương tôi thương phận long đong
    Yêu tan mong manh, tan nhât nguyệt
    Thương tâm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này