1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người cho e một lời khuyên chân thành.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyuktoi, 17/11/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyuktoi

    huyuktoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    E ko bít khi đọc xong mọi người sẽ quánh giá e thế nào nhưng thật sự bây giờ e ko bít làm sao cả.
    Chuyện là e đã iu thầm cô ấy đk hơn 5 năm rồi. Từ tận thời 2 đứa mới vào học phổ thông. E vs cô ấy thân nhau lắm vì thế e ko có can đảm nói với cô ấy, e sợ cô ấy ko iu e rồi tình bạn cũng ko còn. Cứ thế, e tiếp tục thứ tình cảm ấy đến khi cô ấy lên xe hoa. Và e vẫn cứ thế vẫn iu vẫn quan tâm và là chỗ dựa tinh thần cho cô ấy. Cô ấy từng nói rằng: với cô ấy e là người bạn thân nhất, là người quan trọng. E cũng chỉ mĩm cười và tiếp tục phần việc của mình. Rồi những chuyện ko vui đã xảy ra, hạnh phúc gia đình đổ vở. Cô ấy khóc, cô ấy nói ko iu hắn nữa và muốn chia tay, mún rời khỏi ngôi nhà đó. Nhiều lần như thế, e đã khuyên cô ấy cố giữ vì con nhưng rồi 1 lần e đã ko kiềm nến đk cảm xúc và nói ra những điều mà bấy lâu e chôn giấu. Nhưng cô ấy đã ko chấp nhận e với vô số lí do: cô ấy ko xứng, sợ e thiệt thòi, gia đình,... và cô ấy ko iu e. Và rồi sau bao cố gắn, cô ấy đã đưa ra lời hẹn ước 5 năm đễ học cách iu e. Từ đó e quan tâm cô ấy nhiều hơn, nt, nc nhiều hơn, cách nc giữa 2 đứa cũng thay đỗi sến hơn. Một thời gian rồi chuyện gì đến cũng phải đến tên kia phát hiện, chúng e ko liên lạc đk trong vài ngày. Cảm giác trong những ngày đó thì vô cùng tồi tệ, ko diễn tả nổi. Sau đó chúng e lại tiếp tục làm cái việc mờ ám ấy, iu nhau qua lời nói. Và hôm nay lại một lần nữa, hắn phát hiện, ghen lên và đòi xử e. Trong đt e nghe 2 bên cải nhau rất lớn. Tic ...tic... E ko còn bít gì nữa. Rồi mọi lo lắng, tưởng tượng ko đâu lại ùa về. 1 Lần nữa lại ko bít cô ấy phải đối diện với cái gì, giờ cô ấy ra sao, e đã gây ra mọi Chuyện mà ... Nhiều lúc e mún vức bỏ đi, quên đi nhưng ko thể. Đã 5 năm rồi cộng với việc xa cách nhau 3 năm ko gặp mặt mà e còn ko quên đk nữa mà. Giờ chỉ cần nói quên là quên đk sao. E Ko bít rồi mọi chuyện rồi sẽ thế nào nữa. Và giờ e ko bít mình là cái thể loại gì nữa. E là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình cô ấy sao?
    Mọi chuyện Giờ đã quá sức chịu đựng với 1 chàng sv năm 3 như e. E ko bít làm sao nữa Mong mọi người cho e một lời khuyên chân thành.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tóm tát thế này đúng không nhá: Yêu thầm từ năm lớp 10,11 gì đó, học hết phổ thông cô kia đi lấy chồng, có con; cậu đi học đại học. 3 năm không gặp nhau. Thế rồi gần đây nói chuyên liên lạc nhiều, qua điện thoại, fb, cô kia kêu chán, không yêu chồng nữa, muốn đi khỏi nhà...( có định bế con đi không hay hoàn cảnh không cho phép, để lại cho chồng nuôi thôi...). Can ngăn, nghe kêu than thấy thương quá nên cậu bày tỏ kiểu "em đừng lo, dù trên đời này không còn ai quan tâm đến cậu nữa nhưng tớ sẽ luôn ở bên cậu, mãi bên cậu" đúng kông? Thế rồi cô cậu yêu nhau qua lời nói, nhắn tin, điện thoại, fb...
    Thế này, nói cho yên tâm nhá. Cậu không gây ra chuyện mà cô kia mới gây ra chuyện. Không có cậu thì cô kia vẫn ko yêu chồng nữa, vẫn muốn đi ra khỏi nhà... Cô ấy chả có hạnh phúc nên cậu cũng chả phá được.
    Chuyện thế nào mà quá sức chịu đựng? Cậu định xác định thé nào? Có đủ tình yêu, đủ can đảm, đủ sức để cưu mang, bảo vệ cô người yêu thầm không? Có tự tin là sau 5 năm cô kia thử yêu mình sẽ thành thật yêu mình, ko phải do hết yêu chồng,không có người làm chỗ dựa... không? Nếu có bảo cô kia ly hôn đi, đợi anh ngày trở về. Nếu có thì chắc con người sẽ đỡ yếu đuối thảm thương hơn bây giờ đấy.
    Còn chị ý mà, chả tin cả cô lẫn cậu đủ yêu, đủ sức để vượt qua chuyện này. Với cậu, đã quá sức rồi đấy thôi. Nói này dài rồi, đủ rồi, đọc kỹ đi.
    Stop.
  3. 01679322199

    01679322199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2014
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    6
    haiz phức tạp và răc rối quá
  4. phuc856

    phuc856 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    4
    Lại thêm một Mạnh Thường Quân nữa ra đời :))

Chia sẻ trang này