1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người cho em một lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovetobelove, 24/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovetobelove

    lovetobelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Em đang có một việc rất là khó nghĩ không biết nên làm như thế nào mong mọi người lắng nghe và giúp đỡ.
    Em đang yêu một người nhưng tình yêu cũng mới chỉ bắt đầu. Nhưng em đã cảm giác là hết yêu thương người ta rồi,làm sao ý em cũng chả hiểu được nữa, suốt ngày giận nhau và cãi nhau, chúng em đang ở rất xa nhau. Nên chuyện vun đắp cho tình yêu là điều không thể. Vì người ta bằng tuổi em và năm nay là 24 tuổi . Em thì muốn kết hôn vì bố mẹ đã giục. Nhưng người ta thì không, con trai mà. Nhà anh ấy thì có 5 chị em. Anh ấy có 1 chị gái còn 3 em trai nữa. Nên cuộc sống vất vả và không muốn lấy vợ sớm. Nếu như xác định yêu thì 3 năm nữa mới cưới, Mà đối với em yêu 3 năm thì không thể xảy ra. Vì gia đình em đã giục em rồi. Em đi làm xa nên bố mẹ muốn em ổn đinh sớm. Mẹ em thì hay bị ốm yếu lại bị bệnh tim nên em sợ, em không làm tròn trách nhiệm một người con. Cũng lo lắng, bây giờ dứt ra thì không được vì người ta rất yêu em, thương người ta vì em là người đầu tiên người ấy yêu, nên em thấy có lỗi lắm.Không biết có phải là em đang sai không?
    Trong khi người yêu đang ở xa thì em có quen và gặp một người em của anh chị cùng cơ quan. Người này hơn em một tuổi nhưng tính rất trẻ con và đẹp trai, nói chung em có cảm tình với người này được lợi thế là người này nhà ở gần chỗ em làm việc. lúc nào cũng gặp nhau nên có chút cảm tình, em và anh này cũng nói chuyện và tâm sự vơi nhau rất nhiều. Gia đình nhà người ta cũng đang giục lấy vợ vì bố mẹ cũng lớn tuổi mà lại là con út . bố mẹ thì già yếu rồi, đi làm rồi nên cũng muốn con trai lập gia đình để ổn định. Nhưng ý người này thì chưa muốn lấy vợ, và cũng chẳng có cảm jác yêu thwong ai nữa. Thế này mới khổ các bác ạ, Nếu em lấy thì là hôn nhân không tình yêu???
    Được ngưòi chị trong cơ quan giới thiệu cho em và chúgng em gặp nhau, đi uống nước cùng nhau và thấy nói chuyện cũng hợp hợp, nhưng tính trẻ con quá, Vì cả 2 cũng chẳng có tình cảm với nhau liệu có nên lấy nhau không ạ, liệu có chuyện"lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không?"

    P/s : nếu em đồng ý thì có thể cưới luôn mà không bàn cãi j? Văn của em hơi lủng củng, mong các bác thông cảm cho em. Em không muốn nhận gạch đá mà chỉ muốn có lời khuyên chân thành. Em cảm ơn ạ.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nghĩa là cả 2 anh chàng đó đều chẳng có ai đồng ý lấy bạn hay anh chàng ở gần hơn đã đồng ý lấy bạn rồi?
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá, mai tỉnh táo đọc lại rồi pt cho đồng chí em
    PS: Mót thế này chỉ khổ thôi em gái ạ !
  4. lovetobelove

    lovetobelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị đã vào chia sẻ với em, em ít tham gia trong diễn đàn như cũng nghe nói rất nhiều về chị.
    Anh chàng thứ 2 thì đồng ý lấy nhưng giữa em và anh ta thì không có tình yêu. Anh chàng đầu tiên thì yêu em. Nhưng chưa muốn cưới ngay. Vì bây giờ nếu cưới thì cả hai đều chưa có j trong tay cả.Mà đợi được 3 năm nữa thì em không đợi. Vì mẹ em ốm như thế em cũng muốn cho mẹ em yên tâm về em. :-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em không mót mà bố mẹ em mót, chẳng biết em làm như thế thì có được không? Cảm ơn anh đã vào comm! Mong anh phân tích cho em sớm. Để e có quyết định đúng đắn.
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Duyên số rồi, có muốn lấy ngay chắc gì đã được. Tình yêu thì mới chớm nở đã chán rồi, mà lấy nhau về thì không biết như thế nào? Mà kể ra cũng buồn cười, cái bác thứ 2 mới đi uống nước, nói chuyện.. có thế mà cũng đồng ý cưới được là sao nhi? Dạo này yêu đương, cưới xin dễ thế sao?
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy bây giờ không xét anh 1 vì anh ta không chịu lấy bạn.

    Theo lời bạn thì anh 2 cũng đã có đc ít thứ trong tay và chịu lấy bạn bây giờ.

    Bạn thì đã không vui vì nếu có lấy cũng không yêu gì mấy, giờ chỉ còn mẹ bạn.

    Mẹ bạn có cảm thấy YÊN TÂM không khi mà:
    - Con gái mình đang yêu 1 người mà đi lấy người khác (tình cảm vợ chồng không trọn vẹn), và
    - Con rể cũng có chút tài sản trong tay nhưng con gái mình thì không có gì trong tay cả. (Không "môn đăng hộ đối" trên phương diện tài chính.)

    Sau khi trao đổi thẳng thắn với mẹ bạn, mà bạn thấy mẹ bạn YÊN TÂM với 2 điều trên thì bạn cứ lấy anh 2 để-mẹ-yên-tâm nếu bạn thích mẹ-bạn-yên-tâm. Còn nếu chưa trao đổi với mẹ bạn, cứ lừa gạt mẹ bạn để tự quyết chuyện hôn nhân để-mẹ-yên-tâm, thì đến khi mẹ bạn biết ra 2 điều trên, chưa biết mẹ bạn yên tâm hay bất ổn nữa.

    Riêng tôi thì tin là bạn hiểu nhầm về ước muốn của mẹ bạn.
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chuyện với anh 1 sẽ chả đi tới đâu đâu em ạh.

    Em cứ phệt anh 2 cho anh, gần nhà lại có điều kiện chăm sóc mama. (Tính cách của em thì yêu ai nó cũng in ít thì phải[:D], cho nên ko cần yêu lắm mà làm gì, cưới về là yêu hết)
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy em ạ:)), anh 2 nghe qua cũng được chỉ có điều em chưa thích lắm vì vẫn đang xoắn anh 1 , mà anh 1 em cũng ko yêu lắm (nhạt) vì khoảng tg xa cách (dự là anh 1 với em sẽ chả đi đến đâu nếu cứ tiếp tục). Tôi là chấm anh 2 cho em, zai tính trẻ con nhưng lấy vợ về là khôn ra hết:D, miễn sao nó ko phải hạng lang chạ hay vũ phu ji là đc rồi, em nhờ:|
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    anh vote cho 1 vé: phệt thằng 2 đi em
  10. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    chả dám comment gì

Chia sẻ trang này