1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người cho em một lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovetobelove, 24/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    ku thứ 2 cũng buồn con, con trai gì mà ko yêu gái, cũng đồng ý lấy làm vợ, chuyện hài hước quá.

    Nhưng nếu bí quá thì em chọn ku 2 đi
  2. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng là ku 2 chưa muốn cưới, muốn chơi nhởi cho đã cái đạ, cái tuổi của ku 2 giờ lấy vợ về cũng chưa chắc đã nên cơm cháo gì đâu, Còn chủ topic, em muốn cũng chả được vì yêu còn chưa được nói chi lấy, lấy về rồi lại khổ thôi em ạ, năm nay em 24 tuổi 1988 à, năm sau là năm tuổi rồi, thế này thì cũng khó nhỉ, thôi cứ để thời gian trôi đi biết đâu time sắp tới em sẽ tìm được tình yêu của mình, đừng vội vàng làm gi mà hạ thấp bản thân mình đi
  3. lovetobelove

    lovetobelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} @iemlahunter @yeulakho1102 @Fixed @sevens @timmaikhongthayten @trongthanhdhv @hieu04 @Anxiety
    Em cảm ơn các bác đã vào đọc và cho em những lời khuyên và em cũng đang phải suy nghĩ rất nhiều.
    Tuy nhiên, hôm nay có một việc xảy ra làm em lại băn khoăn. Giữa em và anh 1( là anh ngưòi yêu ở xa) giữa tháng 7 anh về cưới chị gái anh ấy, và anh ấy muốn chúng em đăng ký kết hôn trước nhưng sẽ cưới sau để em được yên tâm. Và em thì sẽ có thời gian suy nghĩ tới khi anh ấy đi về. Nhà anh ấy đi đạo, và cũng hiền lành tử tế nên bây giờ em mà bỏ ngưòi ta thì cũng tội. Giữa em và anh ấy chỉ còn tình thương. Còn tình yêu thì ….?
    Còn giữa em với anh thứ 2 thì vẫn thế, vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi han quan tâm, nhưng ..không có j xa hơn cả. Có một số anh chị ở trên nói là: Vì sao yêu dễ và cũng cưới dễ à: đó là vì hôn nhân không có tình yêu.
    Em không biết có nên liều một lần để kết hôn như thế không?
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký kết hôn: điên à? tự dưng trói buộc cả đời sống vào cái tờ giấy cỏn con, chỉ có gtrị pháp lý khi li dị, tranh chấp tài sản
    Con người với nhau, xa lạ thì ko nói, gặp mặt hằng ngày ko thể đem chuyện pháp lý ra để nói phải trái được. Huống gì đó là người mà cô sẽ đầu ấp tay gối? Pháp lý chỉ sử dụng khi ko còn tình cảm gì với nhau. Hoặc thằng kia muốn đổi tờ giấy đấy lấy cái màng mỏng mỏng. Thế nhé

    Thằng thứ 2: cô bảo là ko có tình yêu? thế cô có đn được yêu là gì chưa vậy? Cứ xem là chưa có đi, cũng ko có nghĩa là ko có.
    Nó đảm bảo ít nhất là, những thứ mà cô hài lòng đã viết ở post trước.
    Phệt phát yêu cuồn điên ấy mà ;))
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    1. Em viết bài tệ quá, văn hơi bị lủng củng
    2.Tình yêu của em là cái quái gì thế ? Phải chăng em đã chai sạn về mặt tình cảm, và cậu 2 kia thì gà, chỉ đc cái mẽ
    còn cậu số 1, như em nói thì có vẻ k phải tình yêu, em nợ người ta 1 cái gì phỏng ? Có chăng nhận lời yêu chỉ vì lòng biết ơn, vì anh hiền lành, tốt bụng,thật lòng...k phải là tình cảm nam -nữ
    .
    Em nghĩ việc đại sự cả đời người con gái như 1 phi vụ làm ăn hả ?Sao suy nghĩ giản đơn thế nhỉ ? Có những việc trên đời " liều " thử 1 lần thì vẫn OK , nếu thất bại thì có thể làm lại lần 2, lần 3... Nhưng em nghĩ rằng mình có thể kết hôn lần 2,lần 3 ?
    Với tình hình cậu giai 2 theo em miêu tả thì: Chưa hẳn có tình yêu, chưa muốn bị ràng buộc vào gia đình vì tuổi vẫn còn trẻ, vẫn ham vui, vẫn muốn được yêu và ấm chén nhiều hơn nữa. Cậu này có thể còn là 1 ng ích kỷ, trẻ con,và có máu ghen rất nguy hiểm... nói chung hiện tại k đủ tiêu chuẩn để có thể làm điểm tựa cho 1 ng phụ nữ, và hiện tại chưa là mẫu ng đàn ông của GD.

    Em nên xem lại Mqh với với cậu số 2, Xác định k cưới thì nghỉ luôn, đỡ tốn thời gian cho 2 bên

    PS: 88 thì bây giờ vẫn còn trẻ chán, năm nay k phải là năm hợp tuổi để kết hôn đâu.




    [​IMG]
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Các bác vào vấn véo nhiều làm gì vì có khi 3 hôm nữa chủ topic vứt dép chạy theo ku thứ 3 đẹp trai, nhà giàu, có học vấn lại sát vách nhà, chả ăn đứt 2 con gà kia à? [​IMG]
  7. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    "Hôn nhân không tình yêu" - Các bác làm gì mà toáng lên khi nghe câu này thế? Tôi gặp đầy. Chẳng phải ngày xưa "Cha Mẹ đặt đâu con ngồi đó", người ta lấy nhau về rồi mới yêu đó sao?!
    Theo thông tin chưa đầy đủ thì tỷ lệ ly hôn của những cặp CM đặt đâu con ngồi đó thấp hơn rất nhiều của những cặp yêu nhau rồi cưới.

    Theo tôi thì nếu tình cảm bạn dành cho 2 anh chàng đều hời hợt như nhau, bạn lại buộc phải lấy chồng cho vui lòng Mẹ, thì bạn nên xét về đạo đức, nhân cách, công việc của 2 anh, đưa lên bàn cân, a nào hơn thì gật đầu.
    Tình yêu có thể bắt đầu từ hôn nhân, nhưng những nhân tố trên mới là cơ sở chắc chắn nhất để đảm bảo cuộc sống lâu dài sau này.

    P/S:
    24 tuổi, còn quá trẻ bạn, nếu có thể, bạn nên sống tốt để Mẹ bạn yên tâm là người như con gái bà sẽ kiếm được mảnh chồng xứng đáng và thuyết phục bà giãn cho bạn vài năm thì tốt hơn.

    Chúc bạn may mắn!
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ế quá thì kết hôn không tình yêu cũng được, bạn ạ. Ít li dị lắm, có điều chồng bạn có khả năng cao sẽ đi chơi gái đều đều thay vì ở nhà với vợ như trong một cặp lấy nhau vì tình yêu. (Mà bạn không yêu chồng, chẳng có hứng thú về cảm xúc và nhu cầu tình dục với chồng thì chồng có bồ hay chơi gái bạn cũng chả việc gì phải li dị, nếu chồng không cắt tiền nhà cho bồ, cho gái.) Nhưng chẳng lẽ Mẹ bạn cho rằng con gái bà bị ế? Coi chừng bạn hiểu nhầm Mẹ bạn nhé!

    Còn về hôn nhân thì riêng tôi quan niệm thế này:
    - Hôn nhân thực tế: 2 người sống chung
    - Hôn nhân pháp lý: ký giấy kết hôn
    - Hôn nhân để trưng ra với thiên hạ: đám cưới, đám hỏi các kiểu.

    Giả sử bạn có hôn nhân thực tế mà không ký giấy kết hôn thì khi có tranh chấp về tài sản, về lý, Tòa vẫn công nhận cuộc hôn nhân đó. (Về thực tế, thì có hôn nhân đủ 3 phương diện trên mà chồng bạn đã có dã tâm tẩu tán tài sản thì có Trời cũng chả cứu được miếng tài sản nào về phần bạn.)

    Giả sử bạn không có đám cưới, không có sống chung, nhưng có ký giấy, thì khi anh kia trở mặt lấy cô khác, bạn có điều kiện phe phẩy hôn thú ra dọa cô kia...chơi. (Dọa thật thì chẳng ăn ai!)

    Giả sử bạn ký giấy, sống chung, mà nghèo quá nên không tổ chức tiệc khoản đãi cho gia đình và người thân thì sẽ bị chê bôi là nghèo. :D

    Tóm lại, tốt nhất là bạn đầu tư phát triển sự nghiệp để có một cuộc sống sung túc. Khi bạn có nghề nghiệp ổn định, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống tươi vui, thì chuyện lấy chồng này hay chồng kia, một chồng hay nhiều chồng, là chuyện trong tầm tay. (Lỡ tìm hiểu kỹ nhưng lấy nhầm chồng vẫn phải li dị, chẳng lẽ cắn răng chịu đựng sống hoài sao? Trong trường hợp lấy nhầm chồng, li dị mới là HẠNH PHÚC hơn so với cắn răng sống chung với chồng tồi.)

    Cuộc sống mình là do gia đình, công việc, sự nghiệp mình quyết định, có phải là do năm tuổi năm tác gì đâu bạn. Tin cho lắm vào mấy cái năm, cái số đó, rồi nghèo rớt mùng tơi cũng cố xác lấy cho được chồng, thậm chí lòng chả yêu chồng, thì làm sao mà hể hả tin tưởng rằng thể nào cái cuộc hôn nhân ấy cũng hạnh phúc dài lâu vì cưới đúng năm?
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi nhưng cho mình nói thật: suy nghĩ nông cạn thế này mà cũng đòi kết hôn sao? Kết hôn với bạn chắc giống như đi chợ mua mớ rau ấy nhỉ?
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic thử tâm sự (chung chung) thêm với mẹ bạn để hiểu rõ mẹ bạn mong muốn con gái mình đạt được những niềm hạnh phúc gì trong cuộc đời này đi.

    Đừng có vội cạn nghĩ rằng mẹ mình hễ thấy mình dắt về một anh, ký một tờ giấy, bày một bàn tiệc mà hả hê thỏa mãn trong lòng ngay đâu. Các bà mẹ tinh lắm, họ nuôi con gái cả đời, họ thừa biết con gái mình có HẠNH PHÚC không chứ, đâu dễ lòe các bà mẹ. Các cô con gái lấy nhằm chồng không ra gì, cuộc sống hôn nhân không vẹn tròn, mẹ họ cũng xót con đau lòng lắm chứ, làm gì mà vui được.

Chia sẻ trang này