1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người cho em một lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovetobelove, 24/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cứ cố lấy chồng vì cái lý do "hiếu" thật ra rất là củ chuối. Thế sau này không hạnh phúc, đẻ ra 1-2 đứa con rồi, lúc đó tìm thấy tình yêu đích thực thì các anh các chị lại bảo "tôi phải ly hôn vì tình yêu" à? Hay lúc đấy lại bồ bịch và bảo vì ngày xưa tôi phải lấy vợ/chồng theo yêu cầu gia đình? Rồi lúc đó làm khổ cả con trẻ lẫn bố mẹ gia đình 2 bên.
    24 tuổi rồi thì nghĩ cho kỹ, bạn k dám tự quyết định cuộc sống của bạn, thì bạn hỏi mọi người ở đây có nghĩa lý gì? Ai sống thay cho bạn được? Tốt nhất là bạn về hỏi ý kiến bố mẹ bạn, bố mẹ bạn thích bạn lấy ai thì bạn lấy người đó cho vẹn toàn chữ hiếu. Và khi đó thì theo lý thuyết "các cụ ngày xưa lấy nhau có tình yêu đâu mà vẫn sống được" lại lành nhất.

Chia sẻ trang này