1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người cho mình xin ý kiến

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dxcn3011, 25/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dxcn3011

    dxcn3011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình còn yêu A nhiều lắm, biết phải làm thế nào bây giờ. Anh thì đã có người mới rồi, A bảo "A đã nói với em rồi, đàn ông thằng nào chả đểu". Vẫn biết mình thật ngu ngốc nhưng vẫn ko thể cầm lòng được. Giá như mình có thể quay lại thời gian, giá như mình có thể bỏ đi thật xa, giá như mình có thể bỏ mọi người lại để ra đi cho nhẹ lòng. vẫn biết "rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả" nhưng mình vẫn ko muốn phải chịu đựng những ngày tháng này
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy là chồng bạn đâu có cần bạn?
    Còn bạn thì sau khi làm căng, thấy chẳng có tác dụng gì, thì bây giờ...tiếc?
    Mất rồi mới tiếc, người ta vẫn vậy mà. Bình thường thôi.
    Giờ làm mọi thứ bạn muốn, cuộc sống của bạn, công danh của bạn... đi thôi, chờ gì nữa.
    Nhớ rút kinh nghiệm...lần sau. ( nếu có)
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Còn yêu cũng đc, tiếc cũng đc, hối hận cũng đc, nhưng chẳng cần 1 ng CHỒNG đã đem lòng yêu ng khác đâu. Cứ để anh ấy lấy vợ mới và ông bố làm việc nhà giúp con dâu mới. :)>-
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Sự đau khổ hôm nay bạn đang có góp phần làm nên hạnh phúc của ngày mai. Hãy gồng mình mà chịu đựng, rồi tất cả sẽ trở về quỹ đạo dành cho nó. Mình nghĩ bạn đã có một ông bố chồng tốt và một người chồng tồi.
  5. dxcn3011

    dxcn3011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có thể con cá xổng là con cá to, có thể cảm giác tiếc nuối cũng là bình thường mà cũng có thể do mình yếu đuối quá. Dù sao mình cũng vẫn có tiếc nuối, có luyến lưu, có nhớ mong và nhiều cảm xúc nữa. Nhưng mình cũng hiểu mình sẽ vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc ko cần có anh.
    Hôm nay bạn mình có việc cần nên gọi điện cho anh, lại thấy anh cứ tắt máy nên hỏi mình, mình cũng cảm thấy lo lắng liệu có chuyện gì ko nên cho số của BC. Vậy mà BC hình như sợ bạn mình hỏi anh hộ mình hay sao nên trả lời qua loa, lại nói là a đi vắng trong khi nó vẫn gặp được ở nhà. Nghe thấy bạn mình nói vậy tự nhiên mình lại thấy thật là vui, người ta cần gì phải làm thế đâu chứ, mình lại cảm thấy thế là mình khỏi phải day dứt, khỏi phải tiếc nuối gì cả. Mình vẫn vậy, ko hối hận vì dám bỏ nhà đi mà hối hận vì sao 5 năm trước mình ko lúc nào dám dứt khoát, ko dám đối diện với sự chia tay để giờ lại càng mệt mỏi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lên đây tâm sự cho nhẹ nhàng hơn thôi. cảm ơn mọi người
  6. trankien76hanoi

    trankien76hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ông xã của Em thật là khó chịu, kể cả Bố Chồng nữa. Rất xin lỗi nhưng mình nói thẳng
  7. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0

    Bạn đấy nói hơi quá lời :-D. Mình thì cho rằng chủ topic diễn đạt không được trôi chảy, mạch lạc, hơi lộn xộn. Nói thật đừng buồn, chính vì tính cách bạn vậy nên những gì bạn đang phải chịu chỉ là hậu quả thôi. Hoàn cảnh của bạn, xem ra cũng không phải quá bi đát đâu, bi đát phần lớn là do bạn đấy. Bạn không nói dối nhưng bạn thiếu sự khôn ngoan.
    Chịu khó lên diễn đàn hóng hớt ( nghe những lời lẽ phân tích rất rành rọt và hợp lý, hợp tình, hiểu biết của các thành viên...), học hỏi kinh nghiệm từ những bậc tiền bối để điều chỉnh hôn nhân đi theo con đường hợp với ý của mình, đấy là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng làm được đâu.
    Các cụ nói cấm có sai: Khôn cũng chết, dại cũng chết, BIẾT mới sống !!!. Có một tạp chí khá hay ho dành cho phụ nữ trẻ về các vấn đề gia đình gọi người phụ nữ BIẾT đấy. Tạp chí đó gọi họ là CÁC NÀNG CÁO !!!
    Xem ra, chủ topic ngay từ đầu đã là một nàng GÀ tội nghiệp rồi, nên số phận của GÀ là để bị ăn thịt thôi. Nhưng cố lên, Gà sống lâu năm có thể hóa CÁO mà, giờ học những bài học vẫn còn chưa muộn đâu nàng ơi !!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đúng là bạn diễn đạt lủng củng thật. Đọc đến đây lại có thông tin mới. Chắc bạn cũng đang rối bời quá nên không thể viết một cách mạch lạc phải không. Nếu câu " Anh thì đã có người mới rồi" có nghĩa là chồng bạn đã phải lòng một người đàn bà khác, và còn ngang nhiên tuyên bố với bạn là đàn ông thằng nào cũng đểu. Thì bạn có thể dũng cảm mà làm một cuộc cách mạng cho mình thôi. Đàn ông thằng nào cũng Bựa, nhưng đểu thì không phải thằng nào cũng đểu như thế với vợ mình đâu. Đọc tâm sự của bạn, chỉ thấy toát lên một điều rất rõ ràng là có vẻ như chồng bạn chẳng yêu thương gì bạn hết. Hôn nhân với người đàn ông không yêu mình luôn là một bi kịch với phụ nữ đấy bạn ơi!!! Tự giải thoát cho mình đi !!!
  8. nakaisan

    nakaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, con cá sổng chưa chắc đã là con cá to đâu bạn ạ. Tiếc gì một con người như chồng bạn - một nhân cách không thể chấp nhận được. Và quan trọng nhất là trong trái tim anh ta không có chỗ cho bạn. Vậy thì bạn còn níu kéo để làm gì??? Mình cũng là một người gia trưởng, trong tình yêu cũng rất gia trưởng với bạn gái (sau này chắc với vợ cũng thế thôi), nhưng mình không đến nỗi như chồng bạn. Mình vẫn làm việc nhà mà không phân biệt việc nào của đàn ông, việc nào của đàn bà. Những lúc ng yêu mình đến nấu nướng cho cả nhà, thậm chí mình còn giúp nàng rửa bát, đứng bếp chính... ngay cả trước mặt bố mẹ mình. Và mình không có cái tư tưởng muốn làm nhục bố mẹ người khác như chồng (cũ) của bạn. Với tính cách như chồng bạn thì sẽ chẳng bao giờ anh ta có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, dù với bất cứ cô gái nào. Hay bạn là dân ngoại tỉnh, chồng bạn dân Hà Nội nên trong thẳm sâu, anh ta vẫn nghĩ anh ta là gì đó "ghê gớm" và coi thường bạn, coi thường nguồn gốc xuất thân của bạn? Anh ta ko yêu bạn (sẵn sàng có cô gái khác ít lâu sao đó), không quan tâm đến bạn, không sẻ chia trong cuộc sống với bạn, không tôn trọng bạn và gia đình bạn - bạn nếu còn yêu anh ta thì thật mù quáng.
  9. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8

    dm con c này nó lại chửi cả mình, tự thấy mình đểu ko thấy xấu hổ lại còn vênh mặt lên tự đắc, vơ cả ng khác vào, thật là một sự sỉ nhục cho bản thân và cả những người đàn ông chân chính khác. Nói chung là vẫn chưa biết cách để sống sao cho ra tử tế. Nói chung là có những người như thế này cũng tốt, loại bỏ đc bớt đối thủ cạnh tranh, nhưng mà ai mà dính vào thì khổ.

Chia sẻ trang này