1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người cho tôi một lời khuyên(tâm sự của một cô bé hàng ngày đi xe buýt, và bạn biết chuyện

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoocs, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoocs

    ngoocs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho tôi một lời khuyên(tâm sự của một cô bé hàng ngày đi xe buýt, và bạn biết chuyện gì xảy ra rồi ch

    Đây là lần đầu tiên tôi vào trang này.Hôm nay tôi có môt chuyên rất bức súc mà tôi không thể nói với ai. Giờ đây tôi đang rất cần sự giúp đỡ của các bạn.
    Các bạn biết không tôi là một dứa con gái 20 tuổi (tính cả cái tuổi mà người ta gọi là tuổi mụ đó). Chuyện của tôi bắt đầu từ khi tôi là một dân xe buýt chuyên nghiệp, hàng ngày tôi đi xe buýt ít nhất là 4 lần. Trên xe tôi đã gặp và quen anh ấy , các ban không thể nghĩ rằng anh ấy là anh phụ xe phải không?nhưng sự thật đúng là như vậy. Lần đầu tiên gặp anh, anh không đẻ lại cho tôi ấn tượng gì, vài lần sau đó tôi gặp lại anh, anh chủ dộng nói chuyện với tôi, từ đó tôi và anh trở thành bạn của nhau, và cũng từ đấy tôi luôn đợi đúng chuyến xe cua anh đẻ đi, anh trở thành một cái gì đó không thể thiếu trong những ngày tôi đi học??..Và nếu chỉ dừng lại ở đó thì không có gì đáng nói?..nhưng một ngày anh đã nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi thực sự quá bất ngờ về câu nói của anh, bởi vì tình yêu đến với tôi quá dột ngột, tôi không bao gìơ nghĩ rằng anh lại nói câu đó sớm như vậy.Anh hỏi tôi có bao giờ nghĩ lại yêu phụ xe ko? Tôi không biết có nên tin vào lời nói đó của anh hay không các ban a!!!! Bởi vì tôi sợ lắm! tôi sợ vì anh là ?.. phụ xe, mà cái nghề đó như các bạn cũng biết, thế nên tôi không phải nói nhiều các bạn a, các bạn hãy thông cảm cho tôi vì tôi không muốn nói ra từ đó?..Tôi không phủ nhận rằng mình không có tình cảm với anh, nhưng diều mà tôi lo sợ đầu tiên không phải là gia đình tôi mà tôi sợ anh không thật lòng với tôi. Tôi cũng tìm cách để thử lòng anh, tôi không biết phải làm gì bây giờ?. Anh luôn nói với tôi rằng anh rất thật và rằng cái nghề của anh không biết gặp bao nhiêu người nhưng từ lần đầu tiên gặp tôi anh chỉ nhớ tới một mình tôi, anh càng nói như thế tôi càng lo sợ anh giả dối. Còn một chuyện nữa khiến tôi nghi ngờ anh, một lần bạn tôi đi chuyến xe của anh, tôi có nói với bạn tôi về anh, và hôm đó anh tán tỉnh ngay cô bạn đó của tôi, anh nói những lời như anh đã nói với tôi, tôi thực sự rất bàng hoàng. Hôm sau đó anh gặp tôi, anh kể anh gặp bạn tôi nó soi anh từ đầu đến cuối, và còn hỏi anh có biết tôi không, khi tôi nghe anh kể thì tôi chưa hề gặp cô bạn đó và tôi hoàn toàn chưa biết gì cả nên tôi chỉ im lặng. ??Một lần anh gọi cho tôi, tôi chủ động hẹn gặp anh đẻ nói hết những gì tôi nghĩ, tôi còn nói thêm rằng em chỉ sợ rằng khi em nói ra chuyện này anh sẽ không dám yêu em nữa, anh gặng hỏi nhưng tôi không nói, anh nói hay là em có người yêu rồi? Hay em không yêu anh??..tôi không nói gì chỉ bảo ngày mai sẽ rõ. Anh nói chắc như dinh đóng cột với tôi anh sẽ tới, thế mà anh đẻ tôi đợi 2h liền, từ hôm đó anh và tôi không hề liên lạc gì với nhau, anh không gọi cho tôi còn tôi thì không biêt sđt của anh ( vì tôi ko hỏi mà anh cũng ko nói)???..Tôi ko hiểu tai sao? Tôi đang rất lo, tôi sợ rằng mình đang bị lừa,tôi sợ lắm các bạn ạ! Các bạn hãy cho tôi biết tôi phải làm gì baay giờ? Hãy giúp tôi có đc quyết định đúng đắn nhất. Tôi cám ơn các bạn nhiều!!!!!!
  2. hanhnhung

    hanhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết khuyên bạn gì hơn ngoài việc bạn hãy thận trọng thôi. Yêu ai cũng vậy, nên tìm hiểu kĩ càng.Không biết tôi có vơ đũa cả nắm không nhưng tôi thấy mấy anh tài xế hoặc phụ xe thường rất dẻo miệng đó.
  3. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    theo mình nghĩ bây giờ bạn nên coi anh ấy là một người bạn thân thôi. Đừng đi xa hơn nhé.
    lặng lẽ nơi này
  4. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đổi xe khác mà đi bạn ạ !
  5. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đi bộ đi bạn ơi! Vừa khoẻ chân vừa an toàn!
  6. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ôi đừng có khùng kiểu đó nghe bé. Forget tên Sở Khanh đó đi ngay.
    Lật Đật hay ngã nhưng không hay khóc nhè
  7. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh chàng ấy không phải là phụ xe mà là dân tin học văn phòng đích thị, copy và paste rất nhanh và chuyên nghiệp. Tui không biết khuyên bạn như thế nào cho đúng chỉ biết nói với bạn một điều:" Hãy thận trọng khi đặt cuộc đời của mình vào tay của một người nào đó" Chúc bạn có một quyết định sáng suốt và sẽ không bao giờ phải hối tiếc về quyết định này
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bạn quả là cô bé ngây thơ, và hãy nghe lời khuyên của 1 có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này là đổi xe khác mà đi, 1 thằng đàn ông không bao giờ để người mình yêu chờ những 2 tiếng mà ko có lý do, chỉ trừ có lý do là nó tai nạn chết mất rồi mà thôi, chúc vui.
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vớ vửn nào. Tại hôm đấy anh bận quá nên không đến được. Các cô các chú đừng có mờ xui dại em nó. Rõ khổ, Ngốc
    [​IMG]
    Never Mind​
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là quên đi.... sao trên đời này lại có người ngu ngơ đến mức như thế này nhỉ? Ngay từ khi chị thấy anh ý tán tỉnh cô bạn của chị là chị đã phải cắt ngay rùi ấy chứ.
    Việc thứ nhất em muốn nói với chị, có lẽ chị đã phải lo cuộc sống sau này của mình ngay từ bi giờ, không còn có thể yêu đương với nhau một phút một chốc rồi chia tay được. Mà như thế thì phải là một người có công ăn việc làm ổn định, làm cái nghề này, nguy hiểm lắm, nhất là bi giờ xe buýt đi cũng lạng lách kin khủng lắm.... Mà chị có lo cho tương lai của mình hay không khi mà chồng mình chẳng có một cái nghề ổn định nào để có thể kiếm tiền nuôi gia đình, nghề này có khi chỉ có thể làm được lúc còn thanh niên trai tráng, đến lúc có tuổi rùi thì biết dựa vào cái gì mà ăn đây?
    Thứ hai, gia đình cũng là một tiếng nói quan trọng đấy chị ah, khi yêu thì con người mù quáng lắm, chẻng còn bít gì đâu... Mà có lẽ bây giờ chị phải suy xét kĩ tình cảm của mình đi, chị có yêu anh ý không? Em nghĩ chưa đâu... Chị có đau không khi mà thấy anh ý tán tỉnh cô bạn mình, lại dùng ngay những lời lẽ mà anh ý đã từng nói với chị?
    Chẳng biết anh này mặt dày như thế nào mà có thể ngang nhiên trắng trợn làm được điều này, rùi lại còn để cho chị chờ 2 tiếng nữa cơ chứ.
    Em cũng chỉ biết nói những điều trên với chị mà thui. Hãy làm theo những gì mà con tim mách bảo.
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...

Chia sẻ trang này