1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người cho tôi một lời khuyên(tâm sự của một cô bé hàng ngày đi xe buýt, và bạn biết chuyện

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoocs, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    đúng là con gái nhiều khi họ ngớ ngẩn thật. he he he "Mật ngọt ruồi" . Câu nói của các cụ từ xưa đến nay vẫn đúng chẳng hề sai với mọi thời đại.
    Cắt đứt đi nhóc à đừng mơ mộng rồi lại chuốc khổ vào mình.
    "Dừng lại là sống. Tiến lên là sống nhưng chẳng biết chết lúc nào, chết thế nào, chết ra sao."
    doi thuong
  2. Ke_Vo_Danh

    Ke_Vo_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thế này cô bé nhá !! Em đang nhận chiêu mà giang hồ gọi là cố tình gây thương nhớ . Anh ta chủ động tấn công em ngay khi cả hai còn chưa thực sự rõ ràng gì về nhau , rồi sau đó lặn một hơi , để lại em còn chưa hết bàng hoàng và hoang mang , anh ý có yêu mình thật ko ?? Anh ấy là người thế nào ?? Tóm lại là em suốt ngày băn khoăn về anh ta . Đây chính là mục đích , và hình như anh ta đã thành công .
    Em có tin là một ngày gần đây anh ta sẽ quay lại , và với em đó là cả một sự kỳ diệu , em sẽ gật đầu ngay mà chẳng cần đắn đo gì nữa .
    Anh quá hiểu chiêu này , rất dễ dùng , nhất là đối với những người như em . Thực sự chuyện thề thốt , hót này hót nọ , chả có gì khó khăn cả . Ngay đến anh cũng nói được , He he !!
    ++++++++++
    Lời khuyên cho em này : Quên anh ta đi , hãy để mọi chuyện tự nhiên như nó vốn có . Nhưng đừng cố quên ( dễ phản tác dụng ) , em xem đó như một chuyện bình thường thì sẽ đơn giản đi rất nhiều .
  3. tuhu1982

    tuhu1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To mocotinh: tui đồng ý với ý kiến của bác, nhưng tại sao tên đó lại ko có liên lạc gì sau đó!Phải chăng vấn đề là ở đây!
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Oạch..Tình yêu này gọi là gì nhẻy..KeKe..Chuyện tình của cô nữ sinh và anh chàng phu xe... Nói thía thui chứ bạn gì ơi..Cẩn thận 1 chút vẫn hơn..Nhưng đúng như PhanVu nói...Chỉ nên làm bạn...Ko nên đi quá xa..Hic..Tại sao nhẻy..Có phải tại anh ta làm nghề ko được sạch sẽ..Ko được cao sang..Hay tại bạn ko muốn quen với dân kém học..Cũng chẳng phải..Tại sao nhỉ..Tôi ko có định kiến lắm nhưng dân lái xe ko được tử tế lắm..Chỉ là những anh chàng giọng lưỡi...Nhưng có thể bản năng khi sinh ra họ ko phải như vậy mà chính cái nghề họ đang làm..Những người họ tiếp xúc hàng ngày..Đủ loại khác nhau..Ăn trộm ăn cướp có..Học sinh có...Già trẻ có..Nên hoàn cảnh bắt buộc họ...đã tạo cho họ cái lưỡi dẻo ... Nói những lời ngọt...Chúc bạn vui vẻ
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    choáng quá đi mất! Chị ơi chị sao chị có thể siêu lòng vì mấy lời đường ngọt đấy chứ? Toàn là giả dối thôi. Em đi xe buýt cũng nhiều, đúng là mỗi ngày em lại thấy mấy anh phụ xe ra tán tỉnh 1 người nào đó. Chẳng thể tin tưởng được đâu chị ạ! Với cả tại sao anh ta lại để chị đợi đến 2h chiều mà sau đó lại không liên lạc gì với chị nữa? Điều đó càng khẳng định anh ta chẳng thật lòng gì đâu. Với cả những gì chị cảm thấy bây giờ chắc cũng không phải tình yêu. Chị chưa hề hiểu rõ về anh ta, đến nhà ở, số điện thoại chị chưa hề biết.... Thế thì đâu gọi là tình yêu được. Mà nếu chị yêu anh ta thì tương lai về sau sẽ ra như thế nào? chị không nghĩ đến sao? Em khuyên thành thật chị là chị nên đổi chuyến đi, tránh gặp mặt anh ta càng nhiều càng tốt! Chị khờ quá chị ơi..... đừng để bị mấy lời nói giả dối ấy đánh lừa chị ạ!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  6. babycat53

    babycat53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên tôi vào trang này.Hôm nay tôi có môt chuyên rất bức súc mà tôi không thể nói với ai. Giờ đây tôi đang rất cần sự giúp đỡ của các bạn.
    Các bạn biết không tôi là một dứa con gái 20 tuổi (tính cả cái tuổi mà người ta gọi là tuổi mụ đó). Chuyện của tôi bắt đầu từ khi tôi là một dân xe buýt chuyên nghiệp, hàng ngày tôi đi xe buýt ít nhất là 4 lần. Trên xe tôi đã gặp và quen anh ấy , các ban không thể nghĩ rằng anh ấy là anh phụ xe phải không?nhưng sự thật đúng là như vậy. Lần đầu tiên gặp anh, anh không đẻ lại cho tôi ấn tượng gì, vài lần sau đó tôi gặp lại anh, anh chủ dộng nói chuyện với tôi, từ đó tôi và anh trở thành bạn của nhau, và cũng từ đấy tôi luôn đợi đúng chuyến xe cua anh đẻ đi, anh trở thành một cái gì đó không thể thiếu trong những ngày tôi đi học??..Và nếu chỉ dừng lại ở đó thì không có gì đáng nói?..nhưng một ngày anh đã nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi thực sự quá bất ngờ về câu nói của anh, bởi vì tình yêu đến với tôi quá dột ngột, tôi không bao gìơ nghĩ rằng anh lại nói câu đó sớm như vậy.Anh hỏi tôi có bao giờ nghĩ lại yêu phụ xe ko? Tôi không biết có nên tin vào lời nói đó của anh hay không các ban a!!!! Bởi vì tôi sợ lắm! tôi sợ vì anh là ?.. phụ xe, mà cái nghề đó như các bạn cũng biết, thế nên tôi không phải nói nhiều các bạn a, các bạn hãy thông cảm cho tôi vì tôi không muốn nói ra từ đó?..Tôi không phủ nhận rằng mình không có tình cảm với anh, nhưng diều mà tôi lo sợ đầu tiên không phải là gia đình tôi mà tôi sợ anh không thật lòng với tôi. Tôi cũng tìm cách để thử lòng anh, tôi không biết phải làm gì bây giờ?. Anh luôn nói với tôi rằng anh rất thật và rằng cái nghề của anh không biết gặp bao nhiêu người nhưng từ lần đầu tiên gặp tôi anh chỉ nhớ tới một mình tôi, anh càng nói như thế tôi càng lo sợ anh giả dối. Còn một chuyện nữa khiến tôi nghi ngờ anh, một lần bạn tôi đi chuyến xe của anh, tôi có nói với bạn tôi về anh, và hôm đó anh tán tỉnh ngay cô bạn đó của tôi, anh nói những lời như anh đã nói với tôi, tôi thực sự rất bàng hoàng. Hôm sau đó anh gặp tôi, anh kể anh gặp bạn tôi nó soi anh từ đầu đến cuối, và còn hỏi anh có biết tôi không, khi tôi nghe anh kể thì tôi chưa hề gặp cô bạn đó và tôi hoàn toàn chưa biết gì cả nên tôi chỉ im lặng. ??Một lần anh gọi cho tôi, tôi chủ động hẹn gặp anh đẻ nói hết những gì tôi nghĩ, tôi còn nói thêm rằng em chỉ sợ rằng khi em nói ra chuyện này anh sẽ không dám yêu em nữa, anh gặng hỏi nhưng tôi không nói, anh nói hay là em có người yêu rồi? Hay em không yêu anh??..tôi không nói gì chỉ bảo ngày mai sẽ rõ. Anh nói chắc như dinh đóng cột với tôi anh sẽ tới, thế mà anh đẻ tôi đợi 2h liền, từ hôm đó anh và tôi không hề liên lạc gì với nhau, anh không gọi cho tôi còn tôi thì không biêt sđt của anh ( vì tôi ko hỏi mà anh cũng ko nói)???..Tôi ko hiểu tai sao? Tôi đang rất lo, tôi sợ rằng mình đang bị lừa,tôi sợ lắm các bạn ạ! Các bạn hãy cho tôi biết tôi phải làm gì baay giờ? Hãy giúp tôi có đc quyết định đúng đắn nhất. Tôi cám ơn các bạn nhiều!!!!!!

    Chị à.dù có hơi buồn nhưng đừng phí phạm thời gian của mình vào những điều vô lí ấy.Tìm anh ta làm gì chứ,đáng nhẽ chị phải mừng vì anh ta ko tìm gặp chị mới phải.Chị đã biết là anh ta lừa chị nhưng hình như chị ko muốn tin vào điều ấy .Chị đã lo sợ vậy sao mà chị vẫn gặp anh ta,có vẻ như chị ko tin vào lí trí mà lại tin vào tình cảm,đó là mối nguy hiểm nhất đối với những người đang ''yêu''.Chị hãy cứ nghĩ rằng đây chỉ à một kinh nghiệm,chị mới có 20 tuổi và chị sẽ trải qua nhiều cuộc tình nữa.
    Cũng rất mừng bởi ko có điều đáng tiếc xảy ra,chị đã yêu anh ta đâu mà,phải ko?đấy chẳng qua là một thứ tình cảm giốngTY mà thôi.Đừng buồn quá chị ạ,rồi mọi thứ sẽ rở lại,niềm tin và hạnh phúc ở cuộc sống.
    Thân!!!
    TO PhanVu:làm bạn thân gì chứphản đối!!!!
  7. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi có thể chúng ta coi đó là lớn ...nhưng so với cuộc sống thì tuổi đời 20 sẽ là còn quá non trẻ ...có lẽ chính vì thế mà đôi khi chúng ta không thể nhận biết được cái gì là nên hay không nên ,chúng ta luôn đứng lại ở ranh giới của sự lựa chọn ...
    Câu chuyện của bạn có lẽ đã có quá nhiều ,các bạn đồng ý với tôi như vậy không ...nghe bạn nói về người đó ,tôi có một cảm giác không thiện cảm với anh ta ,nếu anh ấy thật sự thì có lẽ không như vậy ...và ngay cả ở chính bạn nữa ,sự rõ ràng trong bạn không hề có ,bạn vẫn còn chưa biết rõ mình nên hay không ,một tình yêu như vậy có lẽ là quá mạo hiểm ...
    Tôi ,bạn và mọi người cùng nói với nhau về vấn đề này ,có thể là đúng và có thể là sai bởi mỗi người chúng ta nói trên chủ quan riêng ta ,đó là cảm tính của mỗi người ...bạn có thể tham khảo và có quyết định cho riêng mình ...có điều tôi muốn nói với bạn rằng :khi ta có niềm tin thì hãy hết mình với niềm tin ấy ,niềm tin không thể gượng ép mà phải rất tự nhiên ...bạn hiểu tôi chứ ...mong bạn sẽ tìm cho mình được quyết định tốt nhất cho mình .....
    ...sau con mua troi lai sang ..
  8. ngoocs

    ngoocs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cho ngoocs cám ơn mọi người rât nhiều, dù là những người ko quen nhưng mọi người đã rất nhiệtt tình giúp ngoocs trong những ngày vừa qua. Thực ra ko phai đến tận khi đọc thư cua mọi người ngoocs mới tìm ra đáp án cho mình. Ngoocs đã suy nghĩ rât nhiều, giờ ngoocs cảm thấy rất buồn các bạn biết ko? Ngoocs ko ngờ ngoocs lại có thể bị lưà một cách dễ dàng như thế. một chút đớn đau!
    Nói ra các bạn sẽ nghĩ ngoocs thật ngốc, nhưng thực lòng ngoocs vẫn chưa hề quên anh ấy, đúng là ngoocs luôn băn khoăn tự hỏi anh ấy là ai? anh ấy la người như thế nào?tại sao lại là mình chứ ko phải là người khác? Lần đầu tiên khi gặp anh ấy mình cũng đâu tỏ ra là người dễ gần, nhưng anh ấy vẫn cứ đeo bám mình (6 tháng chứ ít gì đâu), nếu dùa cợt thì đâu lâu như thế dc. Minh cũng ko biết nữa hình như mình đang cố biện hộ cho anh ấy thì phai.............mình phải làm gì baay giờ? càng cố ko nghĩ đến anh ấy thì mình càng nghĩ nhiều hơn các bạn ạ!
    Mình có nên gặp để nói hết những suy nghĩ của mình ra ko? như thế có thể sẽ nhẹ lòng hơn.
    A`, vừa rồi chị mình đã gặp anh ấy, chị mình đã nói anh ấy trc mặt rrất nhiều người ( chuyện này mình ko hè biết), anh ấy chỉ im lăng ko nói gì. Anh ấy bảo là hết giờ làm việc sẽ nói chuyện với chị ý sau, nhưng chị nói ko có thời gian nói c với anh, chỉ có mình là ngốc mới tiếp c chứ hôm nay chị ấy hạ cố lắm mới nói đấy. anh ấy cứ im lặng đến khi chi mình xuống xe gọi với theo nhờ chi ý nói với mình la" em về bảo .. xem lai mặt hàng này đi"
    mình nghĩ anh ấy bị mất mặy trc nhiều người, như thế có quá đáng lắm ko các bạn?
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này lại buồn cười nhớ chuyện một đứa học cùng trường. Em í bằng tuổi bọn tớ, và yêu ngay một anh lái xe tuyến số 32. Trong khi bọn tớ phải đứng trùng cẳng đau gối trên xe, thì em í được một chỗ ngồi yên ấm bên cạnh anh lái xe và tán dóc.
    Hehe...Vừa ra trường nghe tin họ đã có một cái the end là big Wedding. Hôm trước đi ngang wa phố Khâm Thiên nhìn thấy một cô bụng to nặng nề... có vẻ quen quen... he he, ngắm kĩ lại hoá ra là em đấy. Vui thật.
    Có lẽ đó là mối tình đẹp trên xe bus đầu tiên mà tớ biết.
    ...I thinhk of you every night & day, you took my heart & you took my pride away...
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Góp ý chút ... Thưa bạn , theo ý tui thì nói tất cả rằng mọi chuyện vẫn do bạn quyết định mà thôi ...Ai cũng vậy cũng chỉ từ bên ngoài nhìn vào và không thể biết được cảm giác của bạn là gì .. Bạn hãy tự hỏi bản thân bạn nghĩ gì và muốn những gì ... Hãy yêu bằng con tim nhưng sống lại bằng lý trí...
    Hãy suy nghĩ kỹ khi xác định một vấn đề ... ------ Nói thêm ở đây nghề lái xe hay phụ xe trên xe ngày xưa và hình như đến nay cũng vậy thường hay mang tiếng này nọ ...Nhưng nếu mọi chuyện đều trần trụi thật như thế thì những con người đó làm quái gì có cuộc sống gia đình ..... Đó chỉ là ý kiến riêng đó ...
    Nói chung quyết định một chuyện rất dễ và cũng rất khó ... Nó tiến đến đâu rồi mới là chính ... Còn vân chưa thấy gì rứt khoát cũng dễ khi mình muốn ......................
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

Chia sẻ trang này