1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người cho ý kiến về bài thơ này

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cucvangcuoithu, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Mong mọi người cho ý kiến về bài thơ này

    Em mới tham gia diễn đàn này mọi cái cón non nớt lắm ,có gì mong các bác chỉ bảo cho.

    Nhức nhối một mình

    Tôi cô đơn giữa fố xá một mình
    Tôi ngơ ngác tìm tôi trong chợ tỉnh
    Tiếng chuông sớm ngân ngân đủng đỉnh
    Tháp nhà thờ vót nhọn heo may.

    Ai cứ nhìn lá úa chiều nay
    Cây bàng đỏ một hoàng hôn đẫm máu
    Tôi ở đâu ?Ở đâu tôi nương náu
    Ở đâu rồi tôi đang ở đâu?

    Người hát rong thất thểu ráng qua cầu
    Kẻ hành khất bơ vơ chiều sông Đuống
    Căn gác nhỏ đèn ai hờ hăt sáng
    Giọt đồng hồ thong thả rót vào đêm.

    Tôi tìm tôi một người quen
    Tìm mải miết như săn lùng muông thú
    Đêm hoang dã giữa ngã ba xoáy lở
    Tôi chòng chành sương phủ đường khuya.

    Những thềm nhà ướt át bóng người đi
    Tôi dật dờ chìm sau phố hẹp
    Ai đó ngả dưới đèn ủ dột
    Đôi mắt buồn nhợt nhạt ngước tìm chi?

    Giữa bao người tôi vẫn thấy cô đơn
    Mưa trắng xoá trên mái đầu phủ bụi
    Tôi đi tìm tôi tìm tôi lầm lũi
    Hát một lời chỉ đủ một người nghe!
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn
    Được sự cho phép của bạn, mình thử góp ý với bạn xem sao.
    Nếu đúng như bạn nói, một nhà phê bình nghiệp dư đang bình một tài thơ tương lai
    Đầu tiên, ấn tượng chung là thể thơ tám chữ, vần điệu khá trôi chảy.
    Ấn tượng thứ hai là tác giả có dụng công tạo nên những hình ảnh giàu chất thơ như "Tháp nhà thờ vót nhọn heo may "....
    Ấn tượng thứ 3 là việc sử dụng các thủ pháp như lặp lại , ẩn dụ, nhân hoá. Từ ngữ sử dụng đẹp, có chú ý tới âm điệu, cố gắng thể hiện sáng tạo chúng...
    Nhưng ấn tượng nổi bật lại là sự phản tác dụng của những nỗ lực của bạn:
    Các hình ảnh thơ khá cũ, nếu không muốn nói là hơi sáo mòn như hoàng hôn đẫm màu, kẻ hành khất bơ vơ chiều sông Đuống, dật dờ chìm...
    Và nữa, đó là tứ thơ. Nếu có tất cả, bài thơ vẫn thất bại, nếu không có tứ thơ hay. Ở đây, có thể hiểu là bạn muốn nói tới sự cô đơn qua các hình ảnh, qua sự tìm kiếm, tương phản, tương đồng nhân vật tôi và ngoại cảnh....
    Nhưng nó lại chưa hề có một cái gì riêng, độc đáo, để là tứ thơ hay...Có cảm giác bạn chỉ mài giũa các hình ảnh để minh hoạ cho cảm xúc.
    Vì thế, bài thơ chưa được hoàn hảo....
    Tuy vậy, tớ thậm chí viết còn chưa thành thơ cơ...
     

Chia sẻ trang này