1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người có 1 lời khuyên cho anh bạn cua tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 09/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người có 1 lời khuyên cho anh bạn cua tôi!

    Tôi có con với người đã có chồng và lớn hơn 12 tuổi

    Tôi tên Hùng, năm nay 30 tuổi, đã kết hôn và có một cháu trai 1 tuổi. Câu chuyện khó xử của tôi xảy ra cách đây 3 năm, trước khi tôi lấy vợ. Trong một lần đi xem phim, tôi gặp người ấy lớn hơn tôi 12 tuổi. Chị nhờ tôi trông hộ con gái để đi mua vé. (Hùng)

    From: Hùng
    Sent: Friday, June 06, 2008 4:58 PM
    Subject: Toi co con nguoi da co chong va lon hon toi 12 tuoi

    Xin chào tất cả các bạn, tôi là một trong những người thường xuyên xem mục Tâm sự. Đã từ lâu tôi rất muốn tâm sự câu chuyện của mình để mong mọi người cho tôi một lời khuyên, nhưng thấy ngại quá nên lại thôi. Hôm nay, nhận được email của một người mà tôi thấy thật khó xử nên quyết định nói ra câu chuyện của mình để mong các bạn cho tôi những lời khuyên bổ ích.

    Tôi tên Hùng, năm nay 30 tuổi, tôi kết hôn cách đây 2 năm và có một cháu trai được 1 tuổi. Tôi đang làm cho công ty nước ngoài tại VN. Câu chuyện khó xử của tôi xảy ra cách đây 3 năm, trước khi tôi lấy vợ. Trong một lần đi xem phim, tôi gặp người ấy lớn hơn tôi 12 tuổi, chị ấy nhờ tôi trông hộ con gái để chị mua vé.

    Khi vào rạp thì vô tình tôi lại ngồi gần chị ấy. Chúng tôi nói chuyện và trao số điện thoại cho nhau. Lúc đó tôi đoán chắc chị ấy đã ly dị hoặc chồng mất nên mới đi xem phim với con. Nhưng sau này tôi mới biết là chị ấy vẫn đang sống với chồng. Gia đình chi ấy kinh doanh nhà đất nên kinh tế cũng thoải mái.

    Tôi cũng không biết trời xui đất khiến thế nào mà lại chủ động mời chị ấy đi uống cafe. Cứ cách nhau một tuần là chúng tôi lại gặp nhau uống cafe hoặc đi xem phim. Tôi biết làm như vậy là sai, nhưng không hiểu sao tôi lại làm như vậy. Tôi bắt đầu thấy nhớ chị ấy, và tôi nghĩ chị cũng như vậy.

    Và chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đã ngủ với nhau sau 2 tháng bắt đầu quen. Từ đó chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn và lần nào gặp nhau cũng làm chuyện đó. Một thời gian sau, chị ấy nói là có thai, và cái thai ấy là của tôi chứ không phải của chồng. Tôi cảm thấy hoang mang vô cùng, không biết phải xử lý thế nào, tôi không muốn làm mọi chuyện đi quá xa và cũng không muốn chị phải khó xử.

    Chị ấy cũng cảm thấy lo, nhưng sau một hồi suy nghĩ, chị nói sẽ quyết định sinh con cho dù có chuyện gì xảy ra. Chị an ủi tôi sẽ không sao và chắc mọi người cũng không biết. Chị sẽ nói với chồng là có thai được một tháng (trùng với ngày chị và chồng gần gũi). Chị nói sẽ không ràng buộc tôi bất cứ điều gì, sau này tôi cứ việc lấy vợ, có gia đình, miễn là đừng quên chị và con.

    Tôi thấy thật khó xử và xúc động. Chúng tôi vẫn tiếp tục qua lại với nhau một thời gian nữa, sau đó tôi thấy nếu tiếp tục quan hệ như thế không biết mọi việc sẽ đi đến đâu. Tôi nói với chị nên xa nhau một thời gian, chờ khi nào chị sinh xong sẽ gặp nhau. Chị đồng ý nhưng dặn tôi lâu lâu phải điện thoại cho chị. Khi chia tay tôi thấy vừa buồn mà cũng thấy nhẹ lòng vì như thế sẽ tốt hơn.

    Sau đó, tôi đã cố quên chuyện đó. Tôi không điện thoại cho chị và chị cũng không liên lạc với tôi nữa. Tôi quen một người bạn gái nhỏ hơn tôi 4 tuổi và cưới người đó sau một năm yêu nhau. Một lần khi đang ở công ty, tôi nhận được tin nhắn của chị hỏi thăm sức khỏe. Tôi gọi lại nói chuyện và biết rằng tôi và chị ấy đã có một đứa con trai.

    Chị nói nó rất giống tôi, chị nói chồng chị rất thương nó và không hề nghi ngờ gì (vì nó cũng có nét giống mẹ). Chị gửi email hình của con cho tôi và tôi thấy nó giống tôi thật. Tôi vừa mừng mà cũng vừa lo. Đó là lần duy nhất chúng tôi nói chuyện với nhau từ khi chia tay.

    Sau đó chị theo gia đình sang định cư ở nước ngoài, thỉnh thoảng chúng tôi có trao đổi với nhau qua mail. Chị cập nhật thường xuyên cho tôi tình hình của con trai và thường gửi hình. Bây giờ nó đã được 3 tuổi và càng lớn lại càng giống tôi.

    Tôi thấy vui vì có được một đứa con trai kháu khỉnh, nhưng lại buồn vô cùng vì không bao giờ được ôm nó vào lòng và được nó gọi bằng ba. Tôi chỉ biết cầu mong cho nó được khỏe mạnh, sống hạnh phúc.

    Hôm nay, nhận được email của chị, chị nói tháng sau sẽ về VN thăm tôi. Chị sẽ dẫn con về để tôi được nhìn tận mắt, được ôm nó vào lòng. Chị nói nó còn nhỏ chưa biết gì nên tôi có thể ôm nó, chơi với nó, chở nó đi chơi chứ để sau này nó lớn thì không còn cơ hội nữa. Trong mail chị cũng nói rất nhớ tôi và muốn khi về VN, cả ba chúng tôi sẽ đi du lịch đâu đó.

    Tôi thấy thật khó xử các bạn ạ! Một nửa thì muốn đi chơi với chị và con, một nửa tôi lại thấy có lỗi với vợ con mình vì hiện giờ gia đình tôi sống rất hạnh phúc và đầm ấm. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên tôi phải xử sự như thế nào cho hợp lý chuyện trước mắt cũng như về sau này để tôi không cảm thấy hối tiếc.

    Cảm ơn tất cả đã lắng nghe câu chuyện của tôi.
    PS:( Theo lời khuyên của tôi, anh bạn tôi đã gửi lên www.vnexpress.net và tôi cũng mong mọi người cho anh bạn tôi 1 lời khuyên) cảm ơn các bạn nhiềug)
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái copy & paste này mất hứng quá
    Hỏi khí không phải, ông bạn đang phá kỉ lục lập topic mới của chính mình à?
    Để chống spam thì tôi cũng khuyên anh bạn của anh một câu: Lúc sướng thì cũng sướng rồi, tham vừa thôi, đằng nào thì cũng có thằng con nối dõi tông đường rồi (may chưa), tham quá rồi hối chẳng kịp đấy --> XH giờ loạn quá
  3. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Bác Hòa này, bác làm nghề j nhỉ? Topic mới liên tằng tnày mà mod chẳng sờ gáy là sao?
  4. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ông này thất nghiệp hay sao mà suốt ngày post bài lung tung
  5. bickhug

    bickhug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    xời, bồ của ông bạn này chắc muốn tranh thủ cơ hội lần này về vn cho cha con gặp nhau, bồ bịch tái hợp đây mà !!
    Đi du lịch á, okie luôn, trước đó viết cho vợ lá đơn li dị luôn cho rồi!
    Xã hội giờ loạn quá, mất hết lòng tin vào đàn ông mất thôi
  6. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm bên Hàng hoá và Thương hiệu mà , muốn tạo dựng Thương hiệu riêng cho mình đây . Nếu mà copy paste kiểu này thì một ngày có vài cái topic của mình . Đúng là Hãm không phải lối .
    Em cũng chống spam : Nếu đây thực sự là bạn của chủ topic thì nhờ chủ topic nói lại là " Chuyện xấu của cậu cậu đừng có vạch áo cho người xem lưng , mang cả tiếng xấu cho thằng Hoà tôi " ( đây là lời em mớm cho bác ht-hn nhá )
  7. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Anh làm công tác điều tra ah ???? Em tưởng anh tự nghĩ ra hay mấy topic kia cũng là copy & paste của người khác thế. Mà lại còn nhận là anh bạn tôi??? Híc, hơi thất vọng
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    thật, có ông bạn thế này mang tiếng bạn Hoà quá
  9. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Oan thị mầu...ko còn để nói
    Có gì làm các bạn phật ý mong thứ lỗi
    Cho cái topic này dĩ vãng hộ tôi cái, khổ thân thằng bạn
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Có người kêu oan thị mầu kìa

Chia sẻ trang này