1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người giúp đỡ cho mình ra khỏi cảnh bế tắc này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thandongfbivn, 26/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thandongfbivn

    thandongfbivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, mình là người mới của diễn đàn, có một số chuyện mong mọi người tư vấn và giúp đỡ:
    Chuyện của mình: mình là K năm nay 20 tuổi, đang học đh năm thứ 2, mình có quen và yêu 1 người tên là V cũng học năm 2 đh, mình thì học Nam Định còn người ấy học hà nội, chúng mình yêu nhau cũng được 1 năm rồi. Rồi mới vài ngày trước cô ấy nói chia tay, sau 1 thời gian mình cố gắng thuyết phục và níu giữ thì cô ấy nói cô ấy đã có quan hệ với người khác, mong minh tha thứ cho cô ấy, và chia tay. Mình biết 2 đứa xa nhau, và cũng do mình còn là SV nên không thể bên nhau thường xuyên đc, trong lúc cô ấy cần mình thì mình đã vô tâm không biết, chắc do mới yêu lần đầu nên mình còn nghỉ yêu nhau chỉ cần nghĩ đến nhau, dành tình cảm cho nhau là đủ, nên mình đã không biết đc người con gái cần là sự quan tâm mỗi ngày. Cô ấy chia tay mình cũng đau đớn lắm, mình muốn giữ cô ấy lại bên mình mãi mãi, nhưng họ cần hạnh phúc của họ. Mình lại biết 1 điều nữa đó là, kẻ mà lấy đi tất cả của cô ấy lại rời xa cô ấy khi cô ấy cần họ, và mình cũng biết thật ra cô ấy chỉ yêu mình, nhưng do 1 phút sai lầm trong tình cảm thôi, mình cũng coi đó là tai nạn. Chính vì thế mình muốn giữ cô ấy bên mình, mình đã bảo mình không để ý đến sự việc cô ấy không còn trong trắng, cái mình cần là tình cảm, mình cần 1 người sẻ chia nỗi buồn, 1 người hiểu mình, không cần cái quan niệm cổ hủ đó. Nhưng cô ấy vẫn mặc cảm vì lỗi do mình gây ra nên tìm mọi cớ chia tay, mình rất yêu cô ấy, mình thấy đầu óc trống rỗng, luẩn quẩn trong cái vòng xoáy không lối thoát, ai có thể giúp mình xem có cách nào giữ cô ấy không, trong khi cô ấy cứ tự ti vì chuyện không còn nguyên vẹn. Cô ấy nói:"V không muốn K chịu mang tiếng vì V nên V quyết định ra đi, XL K", mình muốn hét to lên để đánh bật cái nghẹn trong họng... V ơi K yêu V lắm...K ko cần gì cả chỉ cần có V ủng hộ là được rồi, đâu cần cái toàn vẹn đó đâu...
    Xin mọi người hãy chỉ cho mình 1 lối thoát khỏi sự bế tắc này, và mong những người bạn trai đừng bao h để phải hối tiếc như mình, nên quan tâm họ khi họ im lặng và cần mình, và cũng đừng bao h cướp đi của họ tất cả rồi để họ bơ vơ giữa dòng đời, ông trời luôn công bằng bạn ak...
    Bạn tư vấn giúp mình qua SMS: 0979118751 nếu không có nich diễn đàn nhé, hix mình đang rất cần sự trợ giúp.
    Chờ mong 1 lời tư vấn ... tk all mọi người đã giúp đỡ
    huhu nhớ V nhiều
  2. thandongfbivn

    thandongfbivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tôi thật vô dụng
  3. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    yêu buồn là chính nhưng hạnh phúc vẫn là mười. Cảm ơn lời tâm sự của bạn... Yên lòng đi và đọc 4 câu dưới
  4. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Đừng cho đó là tai nạn, bạn phải chấp nhận sự thật là cô ấy ko còn yêu bạn nữa. Giả sử bây giờ cô ấy muốn quay lại thì sau khi bị thằng khác lừa dối cô ấy cần một chốn bình yên và thấy bạn là người tốt, đàng hoàng nên muốn có một chỗ để dựa tạm. Tôi nói dựa tạm vì đời còn rất nhiều thằng đểu nhưng giỏi chưng bộ mặt hiền lành tử tế ra lắm, với một người như cô ấy chả có gì đảm bảo khi gặp một thằng đểu hót hay cô ấy loại ko tiếp tục ngã vào vòng tay nó.
    Có những lỗi lầm có thể tha thứ nhưng không phải lỗi lầm nào của người khác mình cũng phải đưa lưng ra gánh chịu. Hãy đặt bản thân là người ngoài cuộc nhìn vào để thấy nên làm gì. Chúc bạn luôn vui vẻ.
  5. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cũng có cảm giác là cô gái không còn tình cảm nữa. Vì sai lầm này chắc chắn bắt nguồn từ hàng loạt tính "xấu" của cô gái.
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Chú cần đặt ra các câu hỏi như sau để giải quyết vấn đề này:
    Nó đang trong thời gian yêu chú mà lại đi "quan hệ" với thằng khác à? Vậy cô ta có phải là một người chung thủy không? - và cái lý do chú biện minh cho gái: là vì nó không được quan tâm nên mới làm vậy nó có đủ sức thuyết phục không? Nếu nó thuyết phục thì liệu những đôi yêu nhau khác có làm như vậy không? Cái này chú nên lưu ý và tự trả lời nhé.
    Một người con gái, chuyện còn mất không quá quan trọng một khi mình yêu họ thật lòng, nhưng đức chung thủy lại là điều tối cần thiết. Những gì anh muốn nói thêm nữa thì F5F5 đã nói cả rồi.
    Nếu là anh trong trường hợp này, anh sẽ bỏ vì gái này không đáp ứng đủ tiêu chí về "hạnh", nó đã lừa dối chú một thời gian dài, chú không biết đấy thôi. Nếu là con gái đàng hoàng thì sẽ phải mất tầm 3 tháng mới có thể đưa lên giường.
    Tuy vậy thì chú là người quyết định, vẫn muốn làm cún của nó hòng tạo dựng hình tượng cao thượng với mong muốn để sau này em nó nghe lời, yêu chú hơn thì cứ việc. Cơ mà anh nói thật là em nó biết nó đã tã và biết mình không thể kiếm thêm được một thằng đáng tin hơn chú nên nó mới ngó ngàng tới chú thôi. Yêu đương cái gì.
  7. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Theo như mình biết, con người ta dù có làm sai chuyện gì cũng luôn mong muốn được người khác tha thứ và thông cảm. Cũng giống như 1 tên giết người vậy, dù cho hắn có rất ân hận, và biết chỉ có cái chết mới có thể đền hết tội, thì hắn vẫn muốn sống. Mong được cảm thông và tha thứ là tâm lí chung của con người.
    Trong chuyện của bạn, tôi không biết những thông tin mà bạn biết có đúng hay không. Coi như 2 khả năng:
    Một là người đó yêu bạn: Bạn nên tìm cách lên HN mà gặp e í. Nếu e í ngại mà ko dám gặp thì đợi từ sáng tới tối, nghỉ học vài buổi ko sao, quan trọng là để họ biết là bạn đợi vất vả ntn. Trời đang lạnh, đợi cũng hay lém. Nếu có cơ hội gặp đc rùi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nói chuyện vui vẻ, đi ăn chơi cái đã. Khi nào muốn nói chuyện đó, e ý sẽ có 1 số câu gợi í. Dựa vào đó mà nói những suy nghĩ trên của bạn ra.
    Nên dự trù TH mà e í không dám gặp, đừng có cố, bắt ép e í phải gặp, chỉ cần đợi 1 các thành khẩn, kiên trì, càng khổ càng nhục càng tốt. Nếu người đó vẫn còn tc với bạn thật thì chắc chắn e í sẽ gặp bạn thôi. Còn nếu dùng khổ nhục kế mà ko gặp dc, thì nhìn TH 2.
    TH 2 thì bạn biết rồi. e í có tc với tên kia thật. và đang đau khổ vì mất tất cả. Khi đó thì sự xuất hiện hay cố gắng gặp gỡ của bạn chỉ làm e í ghét thêm. vậy thì bạn cũng ko phải cố đấm ăn xôi nữa.
  8. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0

    xanh:
    chủ top thử nghĩ xem: bạn là người có lỗi hay gái có lỗi. Nếu bạn có lỗi mình ủng hộ quyết định trên ngược lại chắc ko cần phải nói. Như những gì trình bày ở trên chừng nào "trạch đẻ ngọn đa" tất cả mọi người mới cho rằng bạn gây lỗi lầm.
    Thêm nữa nếu bạn gạt bỏ được thể diện đàn ông, bao dung đc gái thì chấp nhận còn ko thì next.
  9. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh thua chú. [:D]
  10. thandongfbivn

    thandongfbivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    giờ mình mới biết, và mình quyết định dứt khoát... chấm dứt mọi thứ từ đây, cám ơn mọi người đã giúp đỡ, đời không như mơ bạn ak

Chia sẻ trang này