1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người giúp đỡ cho ý kiến

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tamsucuatoi, 12/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamsucuatoi

    tamsucuatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người giúp đỡ cho ý kiến

    Chuyện là vầy, tôi với vợ sắp cưới trước đây là du học sinh và hiện nay đã ra trường và hiện kô sinh sống ở VN....năm sau chúng tôi dự tính làm lễ đám cưới....trước đây tôi với vợ tôi đã có thoả thuận là sau này cưới nhau sẽ kô sống chung với ai trong gia đình đối phương và cả 2 đã đồng ý....Tôi là anh cả trong gia đình, ba mẹ va em đều đang sống và học hành ở VN, vợ tôi thì có cô chú đang sinh sống ở Canada nhưng ba mẹ vợ vẫn còn ở Vn nhưng trong tương lai sẽ sang. Sắp tới em gái tôi sẽ tốt nghiệp lớp 12 và tất nhiên bố mẹ tôi muốn nó sang Canada để học hành và có tôi coi trong nó và tất nhiên tôi sẽ kô bao giờ để em gái tôi sang đây xứ lạ wê người sống 1 mình được, tôi trước đây đã từng thử wa cảm giác đó huống hồ gì nó là con gái...Nhưng chuyện càng trở nên khó xử hơn, đầu 2010 tôi lấy vợ, giữa 2010 em tôi sang, chẳng lẽ tôi mới cưới vợ mà phải ở riêng với vợ? vì tôi phải dọn ra thuê nhà ở chung voi e gái trong khoảng 1 năm, đợi đến lúc thằng e trai tôi sang cho nó ở chung voi e gái út thi khi đó tôi mới có thể dọn về ở chung với vợ được....Tôi kô biết phải làm sao, tôi biết chắc là vợ tôi sẽ kô chịu ở chung với tôi cùng e gái (chúng tôi trước đây đã cãi vã kịch liệt nhiều lần về vấn đề này rồi) mặc dù mọi thứ trong nhà đều chi phí sòng phẳng, ba mẹ tôi hiện làm ăn cũng có tiền ở Vn, họ chỉ mong là khi e gái tôi sang có tôi coi trong nó học hành đàng hoàng. Thằng e trai tôi sẽ phải đợi khi nó học xong đại học mới có thể sang được. (1 năm sau khi em gái tôi sang)

    Mong các bác cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao? Tôi biết là tôi phải ở chung với e gái trong 1 năm nhưng về phần vợ tôi, tôi phải giải quyết làm sao? Vợ chồng mới cưới mà kô ở chung tôi thấy sao sao đó.
  2. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ở xa nha như bạn, tớ là con gái, tớ cũng đã trải qua những ngày tháng bỡ ngỡ lúc đầu sang đây. Tớ nghĩ rằng, bạn nên hoãn đám cưới lại, nếu tình hình căng thẳng rằng vợ sắp cưới của bạn ko đồng ý cho cô em sống chung, là anh thì dành ít thời gian để củng cố, giúp đỡ các em là điều đương nhiên.Nhất là lạ nước, lạ cái, bạn phải ở bên chỉ bảo trong thời kì đầu, tớ nghĩ nếu bạn ko làm được điều đơn giản này mới là đáng trách.
    Còn nếu cô ấy ko muốn hoãn đám cưới, thì cô ấy phải hiểu thay cho cái khó của bạn, ngay cả trong trường hợp là cô ấy cũng vậy thôi. Hoặc cô ấy đồng ý cho cô em bạn ở tạm trong nửa năm ( vài tháng cũng được), để cô em bạn làm quen cuộc sống, biết mọi thứ là cô ấy cũng tự dọn ra ở riêng được ấy mà, gì chứ em gái bạn cũng tự nghĩ được điều đó, dọn ra ko quá xa nhà bạn ( nếu bạn vẫn muốn " kiểm tra" tình hình thường xuyên) rồi đợi anh trai n2 sang.
    Còn nếu cô ấy ko muốn hoãn đám cưới, cũng ko đồng ý cho cô em ở chung 1 tg. Biết nói gì nhỉ ? cô ấy hơi lạ đấy, tớ cứ nghĩ người Vn mình đoàn kết cao, nhất là gia đình.Ở nơi xa này, gia đình càng cần thiết và quan trọng , tớ nghĩ là bạn nên ở bên em ấy cho em ấy cảm giác gia đình, trưóc khi tự biết đi. Chồng tớ luôn muốn 1 ngày em tớ sang đây sẽ ở cùng bọn tớ 1 thời gian, mặc dù hắn sống rất độc lập , chẳng thích chung chạ gì , nhưng gia đình tớ cũng là gia đình hắn !
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Bạn post ở box Hạnh phúc gia đình sẽ đc nhiều tư vấn tốt hơn. PM cho mod Tâm sự nếu cần chuyển topic.
    2/ Vợ chồng mới cưới thì cần nhiều tgian bên nhau.
    VD hơi lệch lạc nhưng cho bạn dễ hiểu nhé: Phụ nữ khi có bầu thì cơ thể có cơ chế đào thải cái lạ, cái mới, cái kỳ cục (thai) đó đi, sinh ra khó chịu, ốm nghén. Phải một thời gian sau mới ổn lại. Vợ chồng mới cưới cũng vậy. Sự hôn nhân lần đầu tiên trải nghiệm, là cái mới, vẫn biết 2 bạn yêu nhau, nhưng bao giờ cũng có xu hướng chống cái mới, cái lạ lẫm, cho là cái cũ (bản thân cũ, cuộc sống cũ) mới là đúng. Người kia là người mới, phải theo kiểu của mình mới đúng. Mà 2 ng cùng có xu hướng này thì sẽ sinh xung đột. Nên giai đoạn mới cưới là giai đoạn học cách thỏa hiệp với nhau, học cách chấp nhận là người kia cũng đúng, và nếu có không hợp ý mình, thì thật ra mình cũng yêu người kia nên sẽ chấp nhận đến 1 giới hạn nhất định. Học để làm tốt điều này không phải là dễ.
    Xa thơm gần thối. Phải sống chung đụng, chia sẻ một phần lớn cuộc sống với nhau là một khó khăn, vì ai cũng cần không gian riêng mà. Giai đoạn đầu giống như chạy thử máy, xem thử thế nào, xe thế nào, mình cần làm gì để nương theo xe. (Vì không phải là không ưa thì bán xe đi, mua xe mới, vợ chồng lại càng khó thay đổi nhanh được.)
    3/ Vàng: Tôi không hiểu lắm. Bạn đã chắc chắn như vậy, thì câu hỏi của bạn là gì?
    ''Tôi phải làm cách nào để thông báo việc này với vợ tôi?''
    4/ Bạn không đưa thông tin về hoàn cảnh sống của vợ chồng bạn. Hai người thuê căn hộ 1 phòng ngủ sống, hay là 2 người đang sống ở căn nhà đang góp tiền mua hằng tháng? Hay là gì?
    Bạn định sẽ thuê căn hộ 2 phòng ngủ để em gái sống? Vợ bạn khi nghe các phương án bạn đưa ra thì lý lẽ là gì mà ''cãi nhau kịch liệt''?
    5/ Trường hợp có trục trặc, em trai bạn chưa sang đc trongvòng 12 tháng thì bạn sẽ tiếp tục ở chung với em gái, đúng không? Bạn nghĩ phản ứng của vợ bạn nếu trục trặc đó xảy ra là thế nào?
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Mình chuyển topic của bạn sang box HPGĐ nhé
  5. ruacon862000

    ruacon862000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là vợ bác hơi ích kỷ, chuyện đấy đâu phải là lớn mà ko cho là bắt người khác phải theo ý mình. Còn chuyện thỏa thuận giữa 2 vc thì bác ạ, không ai nắm tay từ sáng đến tối, phải tùy thuộc vào hoàn cảnh chứ. Bác là chồng thì nên cương quyết trong việc này, ko thể hoãn đám cưới, vì điều đó là không nên. Theo em bác nên thuê cho em gái bác 1 nhà gần ngay nhà với vc bác để tiện chăm sóc, hướng dẫn em bác trogn thời gian mới. Cũng là để sau này em trai bác sang thì có chỗ ở luôn. Bác cũng nên là cầu nối giữa vợ bác và những người thân trong GĐ bác. Em chỉ biết tư vấn thế thôi ạ
  6. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cứ mãi như thế ko ổn đâu, sống phải có làng xóm họ hàng người thân, bác thử cho cái lý do vì sao vợ bác ko thích sống cùng người thân trong gia đình xem nào.
    Em nghĩ sống cùng với các cụ thì có vẻ bị soi nhiều hơn thật, còn có thêm đứa em thì vấn đề gì đâu, ko thì bác đặt lại câu hỏi này cho vợ bác, là nếu em của vợ bác mà sang đấy học một mình thì vợ bác định cư xử dư lào
  7. tamsucuatoi

    tamsucuatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi với vợ hiện đều đi làm và có thu nhập khá ổn định, định khoảng 2 năm nữa sẽ góp chung mua 1 căn nhà trả hằng tháng, hiện tôi với vợ đang chia tiền thuê 1 căn hộ 2 phòng ngủ
    Tôi sẽ cố kiếm 1 căn hộ cho e gái tôi ngay trong building nơi tôi đang ở chỉ sợ kô kiếm được hoặc chi phí wá mắc, chỉ sợ như vậy thôi.
    Thực ra tôi chưa nghĩ đến khả năng em trai tôi kô sang được vì khả năng này rất thấp vì có nhiều chương trình phù hợp với nó sau khi tốt nghiệp đại học ở VN nên tôi kô sợ kô có chỗ học, cho nên chỉ là vấn đề thời gian.
    Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải là chỗ dựa tinh thần cho em gái tôi khi nó sang, nhưng những lý lẽ này tôi nói với vợ tôi thì cô ấy kô nghe, lần gây lộn lần trước cô ấy nói rằng "nếu còn trách nhiệm với gia đình thì đừng lấy vợ", tôi đã giải thích cho cô ấy nghe nhưng có vẻ như cô ấy kô thay đổi 1 chút nào.....
    vợ chồng tôi chán lắm, những chuyện thế này đem ra nói là có chuyện gây lộn, tôi chẳng biết làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của vợ, tôi chỉ biết sống kô thẹn với cha mẹ anh em và vợ còn nếu đến lúc nào đó chịu hết nổi thì thôi chứ biết làm gì hơn bây giờ
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Vợ bác ko hay rồi, ráng mà chịu đựng thôi, đành phải chọn ben vợ bên em thôi, mà vợ bác cư xử dở vậy thì bác nên chọn bên em, chưa có con thì bác nên suy nghĩ kỹ lại trước khi cưới.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy bạn cứ thông báo cho cô ấy biết dự định của bạn + những khó khăn (VD chưa tìm đc nhà cùng building cho em gái), và hỏi cô ấy xem cô ấy nghĩ nên thế nào, cô ấy có đề nghị gì vừa vừa ý cô ấy mà cũng tốt lành cho cô em bạn hay không. Nghĩa là ''đá trái bóng trách nhiệm sang cho cô ấy'': bạn muốn chăm em, cô ấy muốn đc sống riêng với chồng, vậy cả 2 đều phải nghĩ, chứ không phải chỉ mình bạn tìm phương án khả dĩ còn cô ấy ngồi và gạt tới tấp đi.
    Khi có xung đột, có 2 điều cần nhớ:
    - Mình phải đưa ra đc 1 list các phương án khả dĩ để ng kia chọn và đóng góp ý kiến, chứ không phải là chỉ đưa ra 1 phương ác (cái phương án mà ng kia thể nào cũng ghét ấy.) ==> Cái này là be prepared.
    - Mình phải chấp nhận rằng mọi sự là có giá của nó. Cả 2 cùng thương lượng để đạt đc thỏa thuận, còn nếu 1 trong 2 bên cảm thấy bị thiệt thòi quá đáng thì sẽ không đồng ý thương lượng gì hết và chấm dứt quan hệ. ==> Cái này là be prepared for the worst.
    Tôi nghĩ, bạn đã nghĩ đến chuyện ''chịu hết nổi thì thôi'' thì cứ việc nói với vợ sắp cưới như vậy.
    Có khi (có khi thôi nhé) vợ bạn đề nghị cả 3 sang 1 building khác, bạn và vợ ở cùng 1 căn hộ, cô em ở căn khác trong building. Bạn đã nghĩ đến điều này chưa?
    Bạn thấy đấy, có nhiều phương án, một người không nghĩ hết được, 2 người nghĩ sẽ tốt hơn. Quan trọng là thiện chí nghĩ, chứ không phải là chỉ gạt đi. Tự mình đi tìm 1 phương án ổn thỏa thì sẽ thấy cái khó, ngồi không gạt đi thì dễ.
  10. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lệch chính kiến phết nhỉ, thế này thì chỉ có 1 con đường thôi. Các cụ bảo trăm cái lý ko bằng 1 tí cái tình! Đặt lại vấn đề với vợ bác là khả năng cô ấy chỉ thấy những phiền toái và rắc rồi khi ở cùng họ hàng, bỏ qua lý do!
    Thế thì bác phải biết cách mà tạo ra một khung cảnh mới với sự vui vẻ, hòa hợp, hạnh phúc khi mà mị người quan tâm, chăm sóc cho nhau ... cách nào thì bác phải tự thân vận động thôi, em cũng tác động vào quan điểm của nhà em kiểu như thế đấy.
    Không thể chỉ nói mồm là em ơi như thế tốt, vui vẻ .. mà phải chứng minh hẳn hoi, làm gương cho ngắm ... còn lại là thời gian sẽ chứng minh bác đúng
    Chúc bác may mắn, tỉnh táo

Chia sẻ trang này