1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người giúp đỡ (gấp gấp) (quan hệ lần đầu ko chảy máu, và ko thấy đau)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi co_nang_dong_danh, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_nang_dong_danh

    co_nang_dong_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người giúp đỡ (gấp gấp) (quan hệ lần đầu ko chảy máu, và ko thấy đau)

    Em và người yêu trước đây có oral và finger *** trong 1 thời gian dài. và vừa qua chúng em đã có quan hệ thật sự cách đây vài ngày. đây là lần đầu tiên của em. nhưng ko hiểu sao, em ko chảy máu, và ko thấy đau lắm. em chỉ thấy hơi rát khi quan hệ nhưng cảm thấy thích chứ ko đau xé ruột như mọi người hay nói. trước đó, em cũng đã bị đau khi anh ấy finger ***. sau khi quan hệ, em bị đau tức ở phần bụng dưới. do chúng em ở gần nhau mấy ngày nên đã quan hệ mấy lần. bây giờ anh bảo ko tin anh là người đầu tiên của em. vì anh bảo anh cảm giác và chắc chắn chuyện đó. anh nói nếu là lần đầu tiên thì sẽ đau rát lắm và ko thể làm tiếp lần thứ 2,3 ngay sau đó được. phải đợi ít nhất là 5,7 ngày vết thương mới lành và tiếp tục quan hệ dc. anh bắt mình thú nhận là mình đã từng quan hệ trước khi yêu anh. nhưng thật sự anh là người đầu tiên của mình. anh đòi chia tay nếu mình ko thành thật với anh. anh nói yêu mình nhưng ko thể chấp nhận mình lừa dối anh. mà mình cũng hiểu anh yêu mình, chứ ko phải anh đã chán mình nên nói thế. các bạn cho mình hỏi xem có ai bị vào trường hợp như mình ko, và làm thế nào để anh hiểu và tin tưởng mình.
  2. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em phải giải thích cho bf hiểu rõ hơn : ********** không phải ai cũng có, và không phải ai cũng giữ được ( sẽ mất đi khi có 1 va chạm mạnh). Hỏi mấy cô điền kinh thử xem có bao nhiêu người còn ********** ?
    Điều nữa là : "Hàng" của bf mà bé quá thì làm sao đánh bại được Em.....
    Em thật tội khi gặp bf có lối sống cổ quá .
    Hớt này ,ngày trước cũng QHTD trước hôn nhân, cũng có nghi ngờ đôi chút (chỉ là suy nghĩ ). Nhưng may là không nói, nếu không thì gặp phải trường hợp như cô em rồi .
    Chúc hạnh phúc !
  3. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ, em đã trao tình yêu cho một kẻ vô cùng ích kỷ. Hãy làm lại đi em, vẫn chưa muộn đâu. Cuộc đời còn dài và còn rất nhiều người đàn ông đáng mến khác.
    Nghe lời chị đi.
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nè bạn finger *** là sao? trước khi ấy ý, anh ý đã cho cả ngón tay vào rùi hả? vậy thì khéo ********** của bạn đã bị mất từ trước rùi ý chứ khổ quá, hehe có vẻ 2 người kém hiểu biết về giới tính quá đó
  5. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ờ, đúng. Finger nhiều rồi thì e là đi đời nhà ma từ lâu roài.
    Mình đã bị từng bị cưỡng bức từ bé. Tất nhiên là mất từ bé. Nhưng đến lúc lớn lên, lần đầu tiên với một người con trai, vẫn rát và có một chút máu, và rất khó vào... Lần thứ 2 cách đó 6, 7 ngày, thì vẫn tiếp tục ra máu... (đc giải thích là ít nhờn) Nhưng sau khoảng 5, 7 lần gì đó thì mới ko bị rát nữa
    Khi qh một thời gian thì cảm thấy trơn tru hơn, nhưng qh nhiều rồi thì cái lỗ to hơn thì phải. Có cách tập Kernel dành cho phụ nữ, nghe nói cải thiện đc nhiều lắm lắm ...
  6. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bài tập Kegel chứ không phải Kernel ( Kernel là CORE của hệ điều hành Windows ), bạn ạ , ( tên bác sỹ Kegel - người đã đề ra phương pháp này )
    Bài tập này chị em làm việc trong văn phòng hay tập lắm ( vì hay phải ngồi không hoặc ngồi bàn giấy mà , tập vô tư mà chả ai biết
    Ở VN mình trên lâm sàng tớ thấy chả bác sỹ sản khoa nào khuyên chị em tập cái này cả , mặc dù tập cái này rất tốt - nhất là sau khi sinh cháu bé
  7. co_nang_dong_danh

    co_nang_dong_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Cho minh hỏi có ai trong trường hợp như mình ko? tức là chưa từng quan hệ nhưng lần đầu lại ko quá khó khăn. mình muốn có cách nào để làm cho bạn trai tin anh ấy là người đầu tiên của mình.
  8. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    "nếu là lần đầu tiên thì sẽ đau rát lắm và ko thể làm tiếp lần thứ 2,3 ngay sau đó được. phải đợi ít nhất là 5,7 ngày vết thương mới lành và tiếp tục quan hệ dc"

    Cái này gọi là thiếu hiểu biết. Lần đầu cho chày vồ vào thì nó bị nong ra, đau rát chút ít, nhưng thực tế chứng minh, nhiều người sau khi "đẩy đưa" chừng 7-8 cái là hết rát, phom phom làm tiếp 2-3 nháy. Rát hay không còn phụ thuộc vào có đủ "dầu nhờn" chảy ra không. Dầu nhiều, muốn rát cũng chẳng được.
    "MÀNG" nhiều loại lắm (xem hình bên topic [topic]470739[/topic])
    Tuỳ vào loại "MÀNG" cô nương có mà khi quan hệ lần đầu nó sẽ ra sao: Không vào được, rách, thủng, chảy máu, không chảy, vv và vv. Mà nhiều người cũng chẳng có cái "MÀNG" đó. Về mặt y học, cái "MÀNG" mà nhiều vị đàn ông sùng bái đó chỉ là một dấu vết đang thoái hoá, không phải một cơ quan có chức năng quan trọng.
    Nói tới Finger ***, theo tại hạ biết là phải kèm chiêu đưa tay vào trong, chứ không phải chỉ chu du bên ngoài. Nếu BF của cô nương Finger chán chê rồi, khi finger chắc chắn là biết có "MÀNG" hay không, và "MÀNG" như thế nào rồi. Lẽ nào hắn kiên nhẫn chờ đợi 2-3 ngày, đến khi quan hệ thực sự 2-3lần, "no xôi chán chè" rồi mới phán là "em dối anh, em lừa anh". Xin lỗi cô nương, sao tại hạ muốn đấm vào mặt hắn quá! Chữ "đểu" hiện lên rõ mồn một.
    Còn qua lời kể của cô nương, tôi đoán là chú BF của cô nương cũng cứng đầu và gia trưởng gớm nhỉ: "bắt thú nhận"
    "anh đòi chia tay nếu mình ko thành thật với anh. anh nói yêu mình nhưng ko thể chấp nhận mình lừa dối anh. mà mình cũng hiểu anh yêu mình, chứ ko phải anh đã chán mình nên nói thế" . Ô kê thôi! Cô nương cứ về nói thẳng vào mặt hắn "Em nói thật! Bây giờ vấn đề là anh có hiểu và tin hay không thôi. Bây giờ anh đòi chia tay thì em cũng chịu, biết làm gì được? Em đã nói thật rồi mà! Anh chia tay thì cũng chỉ vì không tin tưởng và hiểu em thôi, mà đã không tin và hiểu thì yêu làm quái gì? Bye anh nhé, em rút ra một bài học cay đắng cho mình. Thật khốn nạn, lũ đàn ông như anh!"
    "làm thế nào để anh hiểu và tin tưởng mình"
    Cái này đáng lẽ phải làm trước khi lên giường!
    Theo anh thì em chuẩn bị tinh thần tìm anh khác là vừa, khó tránh, khó tránh! Thiện tai, thiện tai!
    Được EL_Cid sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 06/06/2005
    u?c ndungtuan s?a vo 00:45 ngy 07/06/2005
  9. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Trì hoãn việc giường chiếu ấy lại. Kim cương và than có cùng cấu trúc hoá học Carbon. Kim cương quý hơn than ở chỗ nó khó tìm, không phải cứ đốt củi là có.
    Tìm hiểu thêm về những quan hệ khác của nhau.
    Phát triển tình yêu tinh thần cho nó mạnh mạnh chút, vượt qua mặt cái tình yêu thể xác.
    Lôi thằng boy đó vào forum này đọc bài của anh viết. Nếu có dịp thì lôi nó đến gặp anh. Cả em nữa.
  10. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chí phải ! chí phải !
    @co_nang : "Không nên" tôn sùng người không tôn trọng mình.
    @EL: Giúp người khác vừa thui, Hớt thấy bác giúp người khác nhiều quá ... đến ... thân tàn ma dại (hình)
    Được AllbyHEART sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 08/06/2005

Chia sẻ trang này