1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người giúp đỡ ( Xin bác mod thông cảm 1 chút đừng del bài em tụi nghiệp)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi neuphaixanhau, 27/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neuphaixanhau

    neuphaixanhau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người giúp đỡ ( Xin bác mod thông cảm 1 chút đừng del bài em tụi nghiệp)

    Cho em hỏi,để nhập quốc tịch Nhật,bản thân mình là sinh viên và sắp sang du học tại Nhật thì cần những điều gì ạ?
    Để mà nhập đc quốc tịch thì cần tối đa bao nhiêu năm học tập và làm việc ở Nhật
    A` tiện đây hỏi thêm 1 vé máy bay khứ hồi VN-Nhật là bao nhiêu ạ?Khách du lịch Việt muốn ở lai Nhật thời gian lâu nhất là bao nhiêu ạ
    Cám ơn mọi người trong JFC nhìu nhìu nhé...
  2. neuphaixanhau

    neuphaixanhau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hix hix trong này kô ai giúp đỡ đc con người khốn khổ này à...everybody....help me.....
  3. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này nên để dành hỏi ở lúc phỏng vấn ở Đại Sứ Quán. Đại khái là tôi đi sang nước các ông học, rồi muốn nhập quốc tịch ở nước các ông, vậy phải cần bao lâu, làm xong GS hay TS thì đã đủ chưa hay cần phải thêm thời gian nữa. Hoặc là tôi lấy vợ Nhật rồi nhập quốc tịch thì cần bao lâu. Bạn gái tôi sang đây du lịch, tiện thể thăm tôi, liệu có thể ở lại 10 tháng được không.
    Còn về giá vé máy bay thì chắc là bạn phải hỏi JAP hay VN Airline, chứ cái này thì tôi thật sự không biết.
    Thế nhé, chúc bạn thành công.
  4. neuphaixanhau

    neuphaixanhau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác ruaconleomep nhiều nhiều,để ra đại sứ quán hỏi đc thì em hỏi trên này làm gì nữa,hầu hết các bác ở đây đều đã sống,làm việc và học tập ở nhật,có nhiều kinh nghiệm nên em muốn hỏi ở đây cgo cụ thể?
    Nếu bác nào có hướng dẫn chi tiết hơn thì chỉ cho em thêm nhé.thanks...
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
  6. cuachotto

    cuachotto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy quên giấc mộng nhập quốc tịch Nhật đi. Nhật Bản là nước khó khăn nhất về vấn đề nhập quốc tịch.trừ khi bạn là một tài năng xuất chúng cỡ Đặng Thái Sơn.bây giờ đã hết rồi cái thời Tị Nạn Chính Trị, mà nếu bạn có ở diện dó thì cũng chỉ được cấp tư cách Vĩnh Trú mà thôi (lưu trú vĩnh viễn-có điều kiện ) .Tuy nhiên bạn cũng có thể có được tư cách này nếu kết hôn với người Nhật. nhưng kết hôn với người Nhật thì quả là một cực hình (ko hiểu bạn là ona hay otoko?) cách tốt nhất là bạn kết hôn giả (hiện nay giá khoảng 3.000.000 Yen). tốn tiền lúc đầu nhưng sống khoẻ. khi bạn có tư cách Vĩnh Trú rồi thì Ly Dị là xong. Nhưng theo thiển ý của cá nhân tôi, bạn có thể thi thố vài năm tuổi trẻ ở Nhật thì được chứ nếu sống cả đời ở Nhật thì thật là tồi tệ đấy. Chúc bạn sớm tỉnh mộng
  7. lienthanhquyet

    lienthanhquyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể nói rõ hơn tại sao kết hôn với người Nhật thì quả là cực hình là sao hả bác? Tui thấy cuộc sống ở Nhật rất đầy đủ, nền KHKT tiên tiến nhất nhì thế giới mà, lại được coi là tự do nữa vậy tại sao bác khuyên người ta tỉnh mộng là sao vậy, bác có thể nói rõ lý do được không?
  8. cuachotto

    cuachotto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã từng đi Nhật hoặc có bạn bè hay người thân đã từng ở Nhật có lẽ bạn sẽ không hỏi như vậy. theo cá nhân tôi : Nhật Bản không phải là thiên đường. trước khi sang đây tôi cũng nghĩ như bạn. nhưng khi đặt chân đến Nhật, tôi đã bị sốc mạnh vì vỡ mộng. Người Nhật rất lạnh lùng ,ích kỷ.( khi nào bạn đến một nơi hoàn toàn xa lạ, bạn hỏi thăm đường nhưng người ta bỏ chạy giống như biết bạn đang bị nhiễm cúm gà) thì bạn sẽ có cảm giác đó. bạn có thể kiếm tiền ở Nhật và tiêu tiền đó ở VN thì được. nhưng nếu bạn kiếm tiền ở Nhật và tiêu ở Nhật thì bạn lập tức cảm thấy mình sống dưới mức nghèo khổ ngay. và điều quan trọng là : bạn sẽ trở thành một con Robot không hơn không kém. ( hãy tưởng tượng : những ngày nghỉ hiếm hoi. bạn mua đồ ăn sẵn chất lên xe, lái xe ra bãi biển, hoặc một nơi nào đó vắng vẻ. chỉ để....ngủ... ). hàng ngày, bạn chỉ rời khỏi công ty lúc 10h đêm, đi ngủ lúc 1h sáng và bắt đầu một ngày làm việc mới vào lúc 6h sáng nhưng vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị kubi bất cứ lúc nào. Còn tại sao kết hôn với người Nhật là một cực hình ư? thứ nhất là khác biệt ngôn ngữ. bạn chi thấy vui , thấy lạ va thích thú vào khoảng hai ba năm đầu thôi, vì lúc đó còn nhiều cảm giác khám phá,tìm hiểu. nhưng bạn chợt nhận ra rằng: có những cách biệt không thể vượt qua được nhất là trong vấn đề ngôn ngũ tình cảm.(hãy tưởng tượng : bạn muốn bày tỏ với vợ tình yêu của mình. nhưng chẳng biết nói gì khác ngoài Omae ga suki hoặc ai****eru - mà cứ như vậy suốt đời.). thứ hai, (nếu bạn là otoko) con gái Nhật lười như hủi,ích kỷ và không biết chiều chồng( bình đẳng mà) không thể chịu đựng gian khổ bằng 1/10 gái Việt mình đâu. (nếu bạn là ona ) thì càng tệ hơn nữa. chồng bạn sẽ chỉ biết đến công việc mà thôi (Sacho là bố anh ấy, Kaisa là nhà anh ấy) kết hôn chỉ để giải quyêt vấn đề tình duc nhưng việc đó một tháng may ra cũng chỉ mới diễn ra có một lần vì còn phải giữ sức khoẻ để làm việc. Thứ ba, (cả hai phái) nhân quyền họ quá cao và tự do nên họ coi nhẹ hôn nhân, bạn có thể ra đường chỉ vì một lý do rất nhỏ đối với Việt mình. thứ tư, dù bạn có sinh ra bao nhiêu đứa con đi nữa nhưng về già vẫn....ale hấp...vào viện dưỡng lão mà ở. thứ năm....thứ sáu.....thứ .....phù. mỏi tay quá!!!
    Dù sao đây cũng chỉ là ý kiến của Cá Nhân và Nhật Bản dưới con mắt của riêng tôi thôi. không thể nói vơ đũa cả nắm được. vì đây là diễn đàn bình đẳng nên mạo muội đưa ra mong bạn và những ai không đồng tình đại xá cho
  9. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    @neuphaixanhau đã sáng mắt ra chưa,hay ho gì cái chuyện nhập quốc tịch.Ở bên ni mà tui gặp thằng nào mà khoái cái trò nhập quốc tịch Nhật là tui vác đá ném cho bõ ghét
    Bạn @cuachotto nói đúng,người Nhật làm việc như Robot,điều này chả sai tí nào.
    To neuphaixanhau:Cứ nhập quốc tịch và cho là được đi và ông bạn sẽ có tên trong dách sách tự tư? hàng năm khá cao của Nhật không biết chư?ng
  10. neuphaixanhau

    neuphaixanhau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hix hix các bác nói em phũ phàn quá...sự thực là em chỉ muốn biết thêm 1 số thông tin thui...vì do kô biết nên muốn biết thôi mà...còn em thì cũng chả khoái cái nước Nhật cũng như nhập quốc tích Nhật đâu...em tự hào là người Việt Nam mà...nhưng dù gì đi chăng nữa cũng cám ơn mọi người ở đây rất nhiều...thanks..

Chia sẻ trang này