1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong Mọi Người Giúp Đỡ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi duylinh1988, 24/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duylinh1988

    duylinh1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mong Mọi Người Giúp Đỡ

    chào các bạn ! mình ở cần thơ chỗ đường trần hưng đạo thuộc phường an cư quận ninh kiều ... mình đến đây trước hết để làm quen và sau là nhờ các bạn giúp mình chuyện này ... việc là thế này mình học trong lớp 12 trường bổ túc ở đoàn thị điểm và trong lớp mình có để ý 1 người con gái , bạn này nhà ở xóm chài mà thật sự tuy mình ở cần thơ nhưng ko biết nhiều về nó , vậy bạn nào ở đây có tư liệu hoặc hình ảnh về xóm chài và đặc biệt hơn là ở xóm chài thì giúp mình với .. vì mình hỏi nhiều người có người nói dân xóm chài ko tốt cũng có ng nói là bình thường ... vậy mình phải làm sao để tiếp cận người con gái mình thix đây , trong lớp thì ko được vì mình nếu nói ra sẽ bị mọi người chọc còn tiếp cận thì ko được vì mình ko biết nhiều về bạn ấy .. tình cờ mình len google để tìm tư liệu về hình ảnh nên mới biết về trang web này .. mong các bạn giúp đỡ cho mình
  2. kidfriendct

    kidfriendct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 1988 mà học Bổ túc THPT ---->chắc thi rớt tốt nghiệp THPT đây mà.Vậy mà còn đòi yêu,không khéo rớt luôn Bổ túc.
  3. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà nhát thế, thì học chung lớp trước sau cxung biết thôi chịu khó theo bắt chuyện từ từ cũng thân mà, thân rồi thì chuyện gì hỏi chẳng được, người ở xóm nào cxung vậy bạn à có người tốt người xấu thôi cố gắng chọn lọc nhé
  4. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Có cần mĩa mai người khác như vậy không?
    Thi rớt tốt nghiệp đâu phải là cái tội, nhiều khi người ta vì một lí do gì mà học trể thì sao, học bổ túc thì đã làm sao, miễn người ta có ý chí vươn lên trong cuộc sống được rùi.
    Có thể hiện giờ bạn học hơn người ta, nhưng chưa chắc mai này tương lai bạn sáng hơn người ta đâu nhen.
    Học bổ túc bộ không được quyền yêu à? Ai cũng có quyền được yêu và cần có tình yêu. Bộ tình yêu phải phân giai cấp nữa à? Miễn tình yêu đó chân thật được rồi, và khi người ta đang yêu người ta vẫn có ý chí vươn lên trong cuộc sống thì tình yêu sẽ rất đẹp.
    @chủ topic: không phải ai ở xóm chài cũng đều xấu đâu bạn nhé. Nhưng bạn vẫn phải tìm hiểu rõ người bạn muốn yêu. Chúc hạnh phúc bạn nhé!
  5. duylinh1988

    duylinh1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    rất cám ơn mọi người đã có những lời khuyên hết sức chân thật ... nhưng để làm sao nói chuyện đây , bạn ấy mới vô lớp 11 năm trước và ít chịu tiếp xúc với con trai lắm toàn nói chuyện với con gái mà thôi . vậy bạn nào có cách nào tỉ mỉ thì mách cho mình , nói thiệt về chuyện tình cảm mình '''' thỏ đế '''' lắm và mình cũng nói chuyện với bạn ấy rồi , vấn đề là ở chỗ mình hỏi bạn kế nhà bạn ấy cũng học chung lớp là bạn ấy có bạn trai chưa , trả lời là chưa nhưng khi mình hỏi bạn ấy thì bạn ấy nói như vậy nè '''' tui đã có bạn rồi '''' '''' đừng làm phiền tui nữa '''' phiền quá đi '''' '''' cho dù chưa có tui cũng ko thix đâu '''' ====> có trời mới biết con gái nghĩ jì ,
    @ mình học bổ túc không có nghĩa là thi rớt tốt nghiệp bởi vì cách đây 2 năm bà nội của mình mất và mình quá buồn thấy chán nản quá nên mới chuyển sang học bổ túc , nhất phong trong cuộc tham dự beaker jì đó cũng học chung với mình mà .
  6. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    người ta nói đẹp traci ko = chai mặt mà, hỳ hỳ cứ mình thích mình theo thôi, nhưng đừng quá đáng để người ta coi mình là của nợ hay là ko tôn trọng mình nhé, cố côgn mày sắc có ngày chai tay mà( chai tay mà có người mình yêu thì cũng nên)
    Tiếp tục sự nghiệp cưa cẩm đi bạn chúc thành công

Chia sẻ trang này