1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người giúp một tay

Chủ đề trong 'Văn học' bởi slowwind, 16/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá người ta thế mà bác cũng nuốt được. Giờ đọc lại những câu đối thoại "chau chuốt và cầu kì" ấy thì thấy nó nhảm, cực nhảm!! Mua mấy quyển đấy thà mua chuyện cổ tích công chúa với hoàng tử cho xong,tịnh ko có tí *** nào.
    Đề cử:
    Hoàng tử ếch
  2. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hehe cảm ơn các bác đã giúp một tay. Em đã nghe lời bác nào đó mua "Bốn kiếp thuỳ liễu" về đọc nhưng thật sự cảm thấy cuốn này tặng cho 1 thằng con giai thì không hợp lắm. Em cũng đọc "Phải lấy người như anh" rùi nhưng nói thật cách viết của Trần Thu Trang có gì đó hơi sến sến, pha nửa lãng mạn Hàn Quốc nửa hiện thực Việt Nam, nhưng cả 2 yếu tố lãng mạn và hiện thực đều chưa đạt đến độ chín, đọc lên không để lại 1 ấn tượng nào thật sâu sắc. Nói thế ko có nghĩa là PLNNA là 1 truyện dở. Nhiều trang viết miêu tả tâm trạng của 2 nv Vân và Thanh khá xúc động.
    Quay trở lại vấn đề ban đầu, em đã thuyết phục con bạn mua tặng bồ nó quyển " Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Có vẻ không đáp ứng được tiêu chí đã đề ra ban đầu nhưng đây đúng là một câu chuyện tuyệt vời về tình yêu. Chàng của nó xem xong cuốn này chắc sẽ nhận ra rằng tốt nhất là phải giữ người mình yêu thật chặt, kẻo giống như cha Ranphơ thì một đời uổng phí.
    Mà chủ đề này đang hay, các bác đừng thấy bạn em chọn được sách rồi mà rút lại lời khuyên vàng ngọc. Hay là xây dựng topic này thành cẩm nang " chọn sách tặng người yêu" để các bạn có thêm 1 lựa chọn cho những ngày đặc biệt( valentine chẳng hạn) đê!!!!!!!!!!!
  3. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn của bạn kiếm được bạn trai chịu đọc tiểu thuyết tình yêu à, quí nhỉ.
    Tớ không rõ hai bạn của bạn ở lứa tuổi nào, nếu mà khoảng xấp xỉ hai mươi thì tớ thấy có truyện Chó hoang Dingô rất hay, tình yêu đầu đời mãnh liệt và trong sáng, tuy kết thúc không có hậu theo nghĩa thông thường nhưng vẫn để lại một cảm giác đẹp.
    ( Nhưng mà tớ vẫn nghĩ con trai chắc không chịu bỏ thời gian đọc tiểu thuyết tình yêu đâu)
  4. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì mình cũng không biết anh chàng kia có chịu đọc hay không chỉ thấy con bạn mình mua về là cắm cúi đọc. Với lại con trai chịu khó đọc tiểu thuyết thì ít nhưng cũng không đến nỗi quá hiếm, còn con trai khi đã say mê tiểu thuyết thì đảm bảo nghiền dữ dội luôn ( như kiểu bọn chúng say mê chơi điện tử ấy ). À quyển mà bạn vừa nói của tác giả nào vậy? Thank you very much!!!!!!
  5. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có cai link này bên tác phẩm văn học, bạn vào đó đọc thử
    http://www5.ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc/802756.ttvn
  6. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    mê gái thì nghiền dữ dội luôn
  7. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng của Dos.
  8. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    đề cử tác phẩm con chim xanh
    nha` minh` có ai biết tác phẩm nổi tiếng này ko nhỉ ???
  9. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đề cử: " Love of seven dolls" (tên tiếng Việt là "Tình nghệ sỹ" )của Paul Gallico trong tập "Con chim trốn tuyết".
    Bạn nào đó đã đề cử chính "Con chim trốn tuyết rồi: truyện đó đẹp nhưng đúng là không có hậu. Còn ý tôi là truyện còn lại trong cuốn sách đó kia. "Love of seven dolls" - tôi thích tên nguyên bản hơn là cái tên dịch (tên dịch nghe hơi cải lương", theo tôi là một truyện rất đáng quan tâm.
    Khó tính thì nói nó đôi chỗ hơi phi logic một tý, nhưng nói chung thì tình yêu mà không phi logic mới thực là phi logic).Truyện này ngắn gọn (truyện vừa), đọc không mất nhiều thì giờ, ý tưởng lạ, cách thể hiện cũng hơi lạ, có tinh tế, có dịu dàng, có dữ dội, có đau đớn, kết thúc bất ngờ nhưng đảm bảo yêu cầu bạn đề ra, không khó hiểu nhưng đủ sâu sắc để nhớ lâu dài....Tóm lại là rất nên đọc.
    Đề cử thứ hai là, hi hi hi, "Cánh buồm đỏ thắm". Siêu lãng mạn, siêu đẹp, siêu có hậu, y như truyện cổ tích.
  10. tuyetnhietdoi885

    tuyetnhietdoi885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng tặng sách cho hai người bạn trai:
    1. Trên sa mạc và trong rừng thẳm.
    Tặng hồi cấp 2 nhưng bây giờ thằng bạn vẫn nhắc đến rất thích thú
    2. Ozahir - Nỗi ám ảnh (Paulo Coelho)
    Chuyện này không nhẹ nhàng trong sáng vì nhiều triết lý và đi sâu vào phân tích các khía cạnh trong tâm hồn con người và nhiều vấn đề trong cuộc sống hiện đại. Tớ tặng thằng bạn vì thấy hay.
    Ah, suýt quên, còn cuốn Hoàng tử bé nữa, tặng cho anh yêu hồi Giáng sinh.
    Mà tặng sách cũng phải tuỳ từng đối tượng mà, có phải ai cũng thích đọc những loại sách như nhau đâu. Thằng em tớ học Đại học rồi mà vẫn chỉ thích đọc truyện tranh thôi.
    Được tuyetnhietdoi885 sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 03/10/2006

Chia sẻ trang này