1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    chitrung, đồng chí lại hiểu sai ý mọi người rồi
    sweet_fa dùng từ "tâm đắc" thì tôi cũng nghĩ quả có hơi áp đặt thật, nhưng phụ nữ mà, sắp 20-10 rồi, nói hơi quá cũng có sao
    chitrung, có nhiều cái cần thanh minh nhưng khi đã đủ chín chắn và hiểu ai là người chín chắn thì không cần thanh minh thanh lí làm gì, tôi nghĩ, tôi phần nào hiểu đồng chí, đồng chí cứ yên tâm
    đồng chí còn trẻ, tôi nghĩ cứ viết, viết những gì bức bách nhưng viết xong nên ngẫm lại, viết lại thì sẽ phát triển rất nhanh. chính tôi cũng phát triển theo cách ấy
    tôi nghĩ, đồng chí vẫn đang nhìn cái bề nổi, cái thẳm sâu chắc cũng thấy nhưng chưa ngấm vào
    ví dụ như nhìn một cô gái ăn mặc hở hang, đồng chí khinh, nhưng nhìn sâu hơn nữa (nghĩa bóng), đồng chí có thể cảm thấy áp lực xung quanh đặt lên cô gái ấy. Điều cốt yếu là cô gái ấy còn giữ được bản chất dịu hiền của người phụ nữ hay không. Và cái chính, đồng chí có đủ bản lĩnh để không bắt chước cô gái ấy hay không
    tôi còn nhiều điều muốn gợi ý nhưng thiết nghĩ không cần thiết, với khả năng của đồng chí, tôi nghĩ đồng chí sẽ tự tìm thấy. Cái mình tự tìm được bao giờ cũng tuyệt vời. chỉ mong đồng chí không buôi xuôi.
    cảm ơn lời chào của Sweet_fa
    Nhân chuyện tranchitrung nói về vấn đề "ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn", thân tặng các đồng chí:
    ai bảo tiền không quí
    chỉ cần có dăm xu
    Giăng van Giăng khốn khổ
    đã không phải vào tù
    ai bảo tiền không hiếm
    nào ai thấy đủ đầy
    ở đâu tiền chẳng có?
    làm gì có ở đây!
    ai bảo tiền không tốt
    biết bao kẻ ăn mày
    nhờ lót đồng mỏng dính
    không nhuốm chàm đôi tay
    có điều, tiền ngu xuẩn
    và vô cảm nhất trần
    không tim và không mắt
    và không có đôi chân
    -------------------------------------
    người làm nên tiền, tiền không làm nên người
    --------------------------------------
    sweet_fa, tôi có việc công rất cần sự giúp đỡ của đồng chí, rất mong đồng chí gửi qua mail cho tôi cho tôi số điện thoại, địa chỉ và thời gian có thể liên hệ (nếu đồng chí còn ở trong nước). Càng sớm càng tốt. Tôi xin nhiệt liệt cảm tạ
    [black]linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Thu nhớ Đankô
    tôi gieo hồn tôi vào mộ
    thắp anh một nhánh hương trầm
    từ khi có anh bên cạnh
    hồn tôi thôi bị tim đâm
    tôi mang dâng anh một giọt
    mồ hôi tôi đổ cho đời
    sống đỡ khổ rồi, anh ạ
    nên tôi chưa phải máu rơi
    tôi mang dâng anh gầu nước
    múc lên từ mắt yên bình
    anh cứ yên tâm mà nghỉ
    nhân gian đã bắt đầu xinh
    20 tháng 10 sắp tới
    có linh hồn thiếu nữ nào
    nhớ anh tự nhiên khẽ khóc
    cho hồng cuộc sống tiêu tao?
    hình như anh thiu thiu ngủ
    tôi không biết có quầy rầy?
    anh biết không, trên trái đất
    có anh, tôi được thơm lây
    2:43 hôm nay
    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Thu nhớ Đankô
    tôi gieo hồn tôi vào mộ
    thắp anh một nhánh hương trầm
    từ khi có anh bên cạnh
    hồn tôi thôi bị tim đâm
    tôi mang dâng anh một giọt
    mồ hôi tôi đổ cho đời
    sống đỡ khổ rồi, anh ạ
    nên tôi chưa phải máu rơi
    tôi mang dâng anh gầu nước
    múc lên từ mắt yên bình
    anh cứ yên tâm mà nghỉ
    nhân gian đã bắt đầu xinh
    20 tháng 10 sắp tới
    có linh hồn thiếu nữ nào
    nhớ anh tự nhiên khẽ khóc
    cho hồng cuộc sống tiêu tao?
    hình như anh thiu thiu ngủ
    tôi không biết có quầy rầy?
    anh biết không, trên trái đất
    có anh, tôi được thơm lây
    2:43 hôm nay
    [black]linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em từng muốn khóc
    khóc cho bản chất con người
    mà rồi em không khóc nổi
    tự dưng em nhếch mép cười
    lúc đó trông em khiếp lắm
    dù tôi chưa thấy bao giờ
    lúc đó trông tôi khiếp lắm
    dù chỉ bỉ mặt trong thơ
    có đôi khi tôi muốn giết
    mà không phải giết cái gì
    giết tôi? mẹ tôi lại khóc
    thôi thì dìm chết bờ mi
    nhưng rặn không ra nước mắt
    hình như nước mắt không thừa
    tôi muốn hỏi thẳng Hạnh Phúc:
    bây giờ ta khóc được chưa?
    và tôi đi tìm hạnh phúc
    sục trong ngóc ngách trái tim
    lặng im và tôi vớt được
    một thằng tôi suýt chết chìm
    và tôi cứ đi tìm thế
    và tôi tìm được rất nhiều
    tôi cứ mỉm cười với họ
    hình như hạnh phúc là yêu?
    tôi nhớ mẹ Phùng Quán bảo:
    "Con ơi, chân thật ở trên đời"
    Nhưng cái bĩu cười không thật
    Nó làm cho máu thêm rơi...
    16.23 hôm nay
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em từng muốn khóc
    khóc cho bản chất con người
    mà rồi em không khóc nổi
    tự dưng em nhếch mép cười
    lúc đó trông em khiếp lắm
    dù tôi chưa thấy bao giờ
    lúc đó trông tôi khiếp lắm
    dù chỉ bỉ mặt trong thơ
    có đôi khi tôi muốn giết
    mà không phải giết cái gì
    giết tôi? mẹ tôi lại khóc
    thôi thì dìm chết bờ mi
    nhưng rặn không ra nước mắt
    hình như nước mắt không thừa
    tôi muốn hỏi thẳng Hạnh Phúc:
    bây giờ ta khóc được chưa?
    và tôi đi tìm hạnh phúc
    sục trong ngóc ngách trái tim
    lặng im và tôi vớt được
    một thằng tôi suýt chết chìm
    và tôi cứ đi tìm thế
    và tôi tìm được rất nhiều
    tôi cứ mỉm cười với họ
    hình như hạnh phúc là yêu?
    tôi nhớ mẹ Phùng Quán bảo:
    "Con ơi, chân thật ở trên đời"
    Nhưng cái bĩu cười không thật
    Nó làm cho máu thêm rơi...
    16.23 hôm nay
    [black]linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    xin đính chính một chút:
    ...có đôi khi tôi muốn giết
    mà không biết phải giết gì...
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    xin đính chính một chút:
    ...có đôi khi tôi muốn giết
    mà không biết phải giết gì...
    [black]linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ***g lí trí vào trái tim
    ***g trái tim vào lí trí
    tôi chẳng biết để làm gì
    nhưng từ khi ấy
    cuộc đời tôi thôi vô vị
    và thôi thở than...
    bao giờ?
    bao giờ?
    bao giờ?
    ***g con người vừa khít nhân gian...
    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ***g lí trí vào trái tim
    ***g trái tim vào lí trí
    tôi chẳng biết để làm gì
    nhưng từ khi ấy
    cuộc đời tôi thôi vô vị
    và thôi thở than...
    bao giờ?
    bao giờ?
    bao giờ?
    ***g con người vừa khít nhân gian...
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0

    bao lần muốn tỉm tìm về
    một nơi không có bốn bề toàn tôi
    những dư dôi những dư dôi...
    mang hồn đong bớt hộ tôi chứ Người?
    khi ai biến mất khỏi đời
    có ai có bớt hợt hời không ai?

    [black]linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này