1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Oài, sao lại bê mấy cái bên Thảo Luận sang Thi Ca vậy away, người ta có góp ý thì sang bên kia góp ý cũng được mà, làm thế này có hay ho lắm không?
    Ở đây, mọi người đàm luận, góp ý về thi ca chứ những cái nhận thức gì gì đâu có phải là .... thích hợp?
    Nếu cần chỉ nên để cái Link lại đây là được, người nào quan tâm khắc qua mà, làm thế này phí thời gian và loãng TOPIC đi đấy.
    all the rivers run...
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CẦM DAO NGƯỢC
    xâu chuỗi đớn đau thành tràng hạt
    xoáy vòng nỗi thống khổ nhân gian
    hương hoa ngạt mùi tanh máu
    tiếng chim sặc giọng đặc đờm
    làm sao tĩnh tâm được nữa
    mưa suông rơi cũng chết người
    ngoài phố co ro đêm bẩn
    khóc
    trong chăn thoang thoảng mộng đẹp
    cười
    làm sao tĩnh tâm được nữa
    nỗi đau tràng hạt giật tung tành
    nỗi đau găm hết vào cuộc sống
    rút ra từng mảnh
    đỏ lòa tay xanh
    2002
    (trích trong phần ?onỗi đau? của mầm sống)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CẦM DAO NGƯỢC
    xâu chuỗi đớn đau thành tràng hạt
    xoáy vòng nỗi thống khổ nhân gian
    hương hoa ngạt mùi tanh máu
    tiếng chim sặc giọng đặc đờm
    làm sao tĩnh tâm được nữa
    mưa suông rơi cũng chết người
    ngoài phố co ro đêm bẩn
    khóc
    trong chăn thoang thoảng mộng đẹp
    cười
    làm sao tĩnh tâm được nữa
    nỗi đau tràng hạt giật tung tành
    nỗi đau găm hết vào cuộc sống
    rút ra từng mảnh
    đỏ lòa tay xanh
    2002
    (trích trong phần ?onỗi đau? của mầm sống)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TA XÉ NỖI ĐAU...
    ta xé nỗi đau thành muôn lá sắc
    vung tứ tung cho trầy xước đất trời
    nuốt ừng ực từng bụm mờ ánh sáng
    rừng rực phun từng giọt sáng đỏ tươi
    cháy
    cháy
    cháy nữa đi nỗi nhớ
    cháy cho môi cho mắt lóa màu
    ta muốn bóp không gian cho ứa máu
    máu độc kia ta đốt sạch sành sanh
    khát
    khát
    hãy cho ta uống khát
    uống đến khi muốn khạc hết nỗi buồn
    trong lòng ta chỉ còn sấm chớp
    há vòng tay cho mưa gió ào tuôn
    hét
    hét
    hét át đi sấm sét
    ta hét cho sự hèn nhát vỡ đầu
    ta gầm lên cho bật tung mầm sống
    cuộn lên từng đợt sóng buốt sâu
    đất
    đất
    ta muốn tan thành đất
    nham thạch ta rồi sẽ hóa mỡ màu
    những loài hoa! ta đốt rồi sâu bọ
    để xem em đẹp được đến đâu
    nước
    nước
    hãy cho ta là nước
    ta hắt tung những bộ mặt lờ đờ
    ta tát nát những đám rêu thâm hiểm
    gột con người về trong trắng hoang sơ
    2002
    (trích trong phần ?omầm sống? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TA XÉ NỖI ĐAU...
    ta xé nỗi đau thành muôn lá sắc
    vung tứ tung cho trầy xước đất trời
    nuốt ừng ực từng bụm mờ ánh sáng
    rừng rực phun từng giọt sáng đỏ tươi
    cháy
    cháy
    cháy nữa đi nỗi nhớ
    cháy cho môi cho mắt lóa màu
    ta muốn bóp không gian cho ứa máu
    máu độc kia ta đốt sạch sành sanh
    khát
    khát
    hãy cho ta uống khát
    uống đến khi muốn khạc hết nỗi buồn
    trong lòng ta chỉ còn sấm chớp
    há vòng tay cho mưa gió ào tuôn
    hét
    hét
    hét át đi sấm sét
    ta hét cho sự hèn nhát vỡ đầu
    ta gầm lên cho bật tung mầm sống
    cuộn lên từng đợt sóng buốt sâu
    đất
    đất
    ta muốn tan thành đất
    nham thạch ta rồi sẽ hóa mỡ màu
    những loài hoa! ta đốt rồi sâu bọ
    để xem em đẹp được đến đâu
    nước
    nước
    hãy cho ta là nước
    ta hắt tung những bộ mặt lờ đờ
    ta tát nát những đám rêu thâm hiểm
    gột con người về trong trắng hoang sơ
    2002
    (trích trong phần ?omầm sống? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG TÊN 1
    những bài thơ không dở không hay
    như cái cảnh hôm nay hoài vô kể
    trời nửa rạng nửa như oải uể
    thức dậy rồi lại kéo kén trùm chăn
    sắp ngủ rồi gió lại réo lăn tăn
    tìm người khác mà đùa đi ông bạn
    ngắc ngoải hoài như con thuyền mắc cạn
    mở chăn ra
    trời lại bắt đầu mưa...
    đời dề dà như một gã say sưa
    ôm buồn chán thi thoảng tu một ngụm
    vui cứ nháy le te rồi tắt ngúm
    hỏi làm sao không nản hả
    trời ơi?
    làm sao mơ buồm cất cánh ra khơi
    khi đắm đuối lả lơi rình phía trước
    người ta dựa vào nhau mà bước
    mình dựa vào mình để ta ngã lên ta...
    2001
    (trích trong phần ?otuyệt vọng? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG TÊN 1
    những bài thơ không dở không hay
    như cái cảnh hôm nay hoài vô kể
    trời nửa rạng nửa như oải uể
    thức dậy rồi lại kéo kén trùm chăn
    sắp ngủ rồi gió lại réo lăn tăn
    tìm người khác mà đùa đi ông bạn
    ngắc ngoải hoài như con thuyền mắc cạn
    mở chăn ra
    trời lại bắt đầu mưa...
    đời dề dà như một gã say sưa
    ôm buồn chán thi thoảng tu một ngụm
    vui cứ nháy le te rồi tắt ngúm
    hỏi làm sao không nản hả
    trời ơi?
    làm sao mơ buồm cất cánh ra khơi
    khi đắm đuối lả lơi rình phía trước
    người ta dựa vào nhau mà bước
    mình dựa vào mình để ta ngã lên ta...
    2001
    (trích trong phần ?otuyệt vọng? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    THẰNG BÉ
    thằng bé mới chục tuổi đầu
    đã lâu không khóc
    đã lâu không cười
    thằng bé ấy mới lên mười
    người ta đã gọi: kiếp người
    vậy ư?
    thằng bé ngoan?
    thằng bé hư?
    chẳng ai biết nữa
    hình như
    là buồn
    hình như thằng bé ấy luôn
    tìm trong đau khổ
    những nguồn thương yêu
    đôi khi trốn khỏi buổi chiều
    trầm ngâm ngồi nghĩ
    những điều
    hồn nhiên
    2002
    (trích trong phần ?olẽ giản đơn? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    THẰNG BÉ
    thằng bé mới chục tuổi đầu
    đã lâu không khóc
    đã lâu không cười
    thằng bé ấy mới lên mười
    người ta đã gọi: kiếp người
    vậy ư?
    thằng bé ngoan?
    thằng bé hư?
    chẳng ai biết nữa
    hình như
    là buồn
    hình như thằng bé ấy luôn
    tìm trong đau khổ
    những nguồn thương yêu
    đôi khi trốn khỏi buổi chiều
    trầm ngâm ngồi nghĩ
    những điều
    hồn nhiên
    2002
    (trích trong phần ?olẽ giản đơn? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CÓ HƠN GÌ
    anh không đánh đàn bà
    nhưng có hơn gì để đàn bà khóc
    khi không còn đàn ông...
    chị không hành hạ trẻ con
    nhưng có hơn gì để trẻ còn khóc
    khi chẳng còn người mẹ...
    tôi không làm hại nhân gian
    nhưng có hơn gì để nhân gian khóc
    khi tôi chả làm gì cho nó cả...
    09.06.03

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này