1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ANH ĐI TÌM NHỮNG LẼ GIẢN ĐƠN
    anh đi tìm những lẽ giản đơn
    để vô lí biến mình thành phức tạp
    như bao kẻ nhìn cuộc đời. và ngáp
    đâu là một nụ cười quên ưu tư?
    anh chỉ là mình qua chiếc chứng minh thư
    chỉ là thế. là thế thôi. đơn giản
    rồi một ngày kia anh đem gán
    lấy dăm đồng cho một gã ăn xin
    liệu đó có phải là đem lại một niềm vui
    hay bắt họ sống mòn thêm một chút
    sao anh chẳng thể làm một điều vô vị:
    lấp đầy mồm băng giá một que kem
    anh chẳng hiểu thế nào là một lẽ giản đơn
    như khoảng cách giữa thực hành và lý thuyết
    như một người da đen mong được nhìn thấy tuyết
    anh đi tìm ai đó đến tìm anh
    2002

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    DOCUMENT
    Khi save nỗi nhớ vào những document
    Tôi gọi đó là những document nhớ
    Khi save nỗi buồn vào những document
    Tôi gọi đó là những document buồn
    Nhưng khi nỗi nhớ và nỗi buồn đến nhiều quá
    Như những cảm giác thường nhật
    Tôi chỉ đơn giản gọi chúng là những document
    2002

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    DOCUMENT
    Khi save nỗi nhớ vào những document
    Tôi gọi đó là những document nhớ
    Khi save nỗi buồn vào những document
    Tôi gọi đó là những document buồn
    Nhưng khi nỗi nhớ và nỗi buồn đến nhiều quá
    Như những cảm giác thường nhật
    Tôi chỉ đơn giản gọi chúng là những document
    2002

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CÓ II
    có đêm thì mới có ngày
    có rủi thì mới có may, buồn cười
    có một thì mới có mười
    có vật thì mới có người, ha ha
    có thiên thần mới có ma
    có mi thì mới có ta, hì hì
    có gì thì mới có gì
    hòa bình cộng với bánh mỳ, có không?
    15.12.02
    PHIÊU LƯU
    thế nào là cuộc phiêu lưu
    đời ai được xếp loại ưu trong đời?
    không làm thương tổn đất trời
    tấm thân lỗ chỗ vẫn lời trái tim
    phiêu lưu là cuộc trốn tìm
    thấy nhau nhiều lúc im lìm lướt qua
    phiêu lưu là một món quà
    nâng niu không mở đóa hoa rụt rè
    phiêu lưu là một chuyến xe
    mùa đông trôi suốt mùa hè chói chang
    phiêu lưu là một đám tang
    những linh hồn uống lang thang và cười
    phiêu lưu hết một kiếp người
    bằng trăm kiếp quỷ bằng mười kiếp tiên
    phiêu lưu trong những dịu hiền
    một ngày hóa dại hóa điên cũng huề
    ai ai chẳng có chân quê
    phiêu đi đâu cũng lưu về cố hương?
    16.12.02

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CÓ II
    có đêm thì mới có ngày
    có rủi thì mới có may, buồn cười
    có một thì mới có mười
    có vật thì mới có người, ha ha
    có thiên thần mới có ma
    có mi thì mới có ta, hì hì
    có gì thì mới có gì
    hòa bình cộng với bánh mỳ, có không?
    15.12.02
    PHIÊU LƯU
    thế nào là cuộc phiêu lưu
    đời ai được xếp loại ưu trong đời?
    không làm thương tổn đất trời
    tấm thân lỗ chỗ vẫn lời trái tim
    phiêu lưu là cuộc trốn tìm
    thấy nhau nhiều lúc im lìm lướt qua
    phiêu lưu là một món quà
    nâng niu không mở đóa hoa rụt rè
    phiêu lưu là một chuyến xe
    mùa đông trôi suốt mùa hè chói chang
    phiêu lưu là một đám tang
    những linh hồn uống lang thang và cười
    phiêu lưu hết một kiếp người
    bằng trăm kiếp quỷ bằng mười kiếp tiên
    phiêu lưu trong những dịu hiền
    một ngày hóa dại hóa điên cũng huề
    ai ai chẳng có chân quê
    phiêu đi đâu cũng lưu về cố hương?
    16.12.02

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    RU KHÚC
    ngủ đi nào hãy ngủ đi?
    cơn heo may nắng rầm rì nơi tai?
    lá vàng rỏ ấm bờ vai?
    khóe môi ai hé một vài đóa hương?
    nào yên ả giấc bình thường
    nằm nghiêng thành một dải đường eo thơm
    mặt trời xõa tóc bờm xờm
    hây hây những sợi vàng rơm rối bời
    ơ hơ một cánh chim bơi
    tầng không lặng sóng đầy vơi sương mềm
    ơ hờ và thế là đêm
    trốn trong vỏ thị nàng têm mãi trầu
    chàng mong bạc trắng mái đầu
    nàng têm xong quả địa cầu
    ngủ quên?
    13.12.02


    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    RU KHÚC
    ngủ đi nào hãy ngủ đi?
    cơn heo may nắng rầm rì nơi tai?
    lá vàng rỏ ấm bờ vai?
    khóe môi ai hé một vài đóa hương?
    nào yên ả giấc bình thường
    nằm nghiêng thành một dải đường eo thơm
    mặt trời xõa tóc bờm xờm
    hây hây những sợi vàng rơm rối bời
    ơ hơ một cánh chim bơi
    tầng không lặng sóng đầy vơi sương mềm
    ơ hờ và thế là đêm
    trốn trong vỏ thị nàng têm mãi trầu
    chàng mong bạc trắng mái đầu
    nàng têm xong quả địa cầu
    ngủ quên?
    13.12.02


    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VẪN
    những kẻ đôi mươi tự hỏi
    thế nào là sống tuổi đôi mươi
    cũng như những kẻ sống tự hỏi:
    thế nào là sống?
    chúng tôi có quá nhiều thời gian tự hỏi
    nhiều đến độ chán tự hỏi thì tự hỏi: tự hỏi là gì?
    tự hỏi bao giờ nghề tự hỏi kiếm được tiền
    khi trả giá bằng cái trò líu cả lưỡi đâm ra ngô ngọng
    không có bảo hiểm cho loại bệnh nghề nghiệp này
    cũng như không có ông chủ để đình công
    tự hỏi thất nghiệp
    làm nghề tự trả lời
    chúng tôi phân thân thành đủ thứ dạng hỗn độn
    có quá nhiều câu trả lời cho một câu hỏi
    để rồi
    quên sạch
    một thời gian sau
    thấy mình xuất hiện trong một cuộc bán đấu giá đồ cổ
    vẫn
    không có tiền
    mua mình
    15.03.03

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VẪN
    những kẻ đôi mươi tự hỏi
    thế nào là sống tuổi đôi mươi
    cũng như những kẻ sống tự hỏi:
    thế nào là sống?
    chúng tôi có quá nhiều thời gian tự hỏi
    nhiều đến độ chán tự hỏi thì tự hỏi: tự hỏi là gì?
    tự hỏi bao giờ nghề tự hỏi kiếm được tiền
    khi trả giá bằng cái trò líu cả lưỡi đâm ra ngô ngọng
    không có bảo hiểm cho loại bệnh nghề nghiệp này
    cũng như không có ông chủ để đình công
    tự hỏi thất nghiệp
    làm nghề tự trả lời
    chúng tôi phân thân thành đủ thứ dạng hỗn độn
    có quá nhiều câu trả lời cho một câu hỏi
    để rồi
    quên sạch
    một thời gian sau
    thấy mình xuất hiện trong một cuộc bán đấu giá đồ cổ
    vẫn
    không có tiền
    mua mình
    15.03.03

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    BUỒN RẰNG CỨ THẾ BUỒN THÔI
    buồn rằng cứ thế buồn thôi
    buồn cho những cái tinh khôi mất dần
    buồn cho số kiếp phân vân
    buồn cho tay héo bàn chân mỏi nhừ
    buồn cho cái gật cái ừ
    buồn cho cả cái lừ đừ sẻ chia
    buồn cho thế giới bên kia
    bị hun vàng mã đầm đìa mặt mo
    tưởng là chết hết phải lo
    ai dè tiền nhỏ tiền to vẫn còn
    những con quỷ những quỷ con
    đút Diêm Vương lại được lòn nhân gian
    trên trời Thượng Đế vô can
    vén mây ngắm ngó người san sát người
    đôi khi nhe nhởn răng cười
    buồn cho cái sự đười ươi trá hình
    buồn cho vô vọng hy sinh
    buồn cho tình thật là tình đáng thương
    buồn cho trong trắng con đường
    nơi nao cũng vấp khôn lường mưu mô
    buồn cho hạt lúa hạt ngô
    khoác lên toàn thứ kệch thô khác mùi
    buồn cho cái nỗi vờ vui
    khi cam làm phận chó chui gậm giường
    buồn cho những lúc soi gương
    thấy mình nhiều lúc khói sương hơn mình
    buồn cho cái sự rập rình
    lẩn trong im lặng phê bình ngợi ca
    buồn vì ta trót là ta
    người và thần thánh quỷ ma lách luồn
    buồn cho những cội những nguồn
    buồn cho cả cái sự buồn đang rơi?
    16.02.03

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này