1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TÔI VÀ THẰNG BẠN ĐI CÂU
    tôi và thằng bạn đi câu
    nó vừa câu được con đầu
    nó vẫn hay may mắn thế
    nó có giỏi bằng tôi đâu
    và con thứ hai sập bẫy
    là nhờ giun của nó mềm
    là nhờ lưỡi câu nó sắc
    là ngờ phao của nó êm
    cả con thứ ba này nữa
    tại vì cá quá là nhiều
    tại vì cá đang chết đói
    tại vì nó được? cá yêu
    con thứ tư à chuyện nhỏ
    rõ ràng bọn cá ngu đần
    rõ ràng thiếu muối iôt
    rõ ràng là tại? vân vân
    được năm con là quá đúng
    đã câu được bốn con rồi
    không câu được thêm mới lạ
    cũng là lôgic cả thôi
    còn về phần tôi ấy hả
    tất nhiên chẳng được con nào
    chả có gì là khó hiểu
    tôi vừa? lộn cổ xuống ao
    2001
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LÃNG ĐÃNG
    đạp xe trên nhành tơ nhện
    trái tim rỗng nặng như chì
    cửa sổ hát ru cả phố
    con dao muốn đi hoang
    không phải trăng không muốn thở
    nhưng sợ mây thiếu ôxy
    có lẽ tại trăng không hiểu
    đã là mây thì cần quái gì
    thi sỹ giun không tài nào biết
    tự lâu đã nghiện câu ?omười hai năm sau?
    như một dự cảm khá kỳ lạ
    mỗi lần cái ích xì đau dưới bàn tay đất rất sâu
    chiếc mũ nhớ cái đầu chưa từng đội
    nỗi đau muốn gặp nỗi đau từ tương lai
    để làm rõ một số nghi vấn
    trong đó có một điều đau là đúng hay sai
    06.10.03
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LÃNG ĐÃNG
    đạp xe trên nhành tơ nhện
    trái tim rỗng nặng như chì
    cửa sổ hát ru cả phố
    con dao muốn đi hoang
    không phải trăng không muốn thở
    nhưng sợ mây thiếu ôxy
    có lẽ tại trăng không hiểu
    đã là mây thì cần quái gì
    thi sỹ giun không tài nào biết
    tự lâu đã nghiện câu ?omười hai năm sau?
    như một dự cảm khá kỳ lạ
    mỗi lần cái ích xì đau dưới bàn tay đất rất sâu
    chiếc mũ nhớ cái đầu chưa từng đội
    nỗi đau muốn gặp nỗi đau từ tương lai
    để làm rõ một số nghi vấn
    trong đó có một điều đau là đúng hay sai
    06.10.03
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NGHIỆN
    thường phải lén lút làm thơ
    những ngày bị cấm bơ vơ mệt nhoài
    chích thơ cũng chẳng nguôi ngoai
    lại còn bị bệnh đi ngoài ra tôi
    chán thơ đã chán lắm rồi
    mà xa thì lại bồi hồi không yên
    thơ đưa tôi một ít tiền
    rồi tôi bán tiếp dịu hiền cho cô
    đây cô cầm chút hư vô
    mặc đêm vào kẻo ôtô nó cười
    mua hộ tôi ít chất người
    cái loại mà ít biết lười vô tư
    cô là cô quái bỏ xừ
    không yêu còn bảo ứ ừ không yêu
    làm tôi tưởng bở làm liều
    xong xuôi cô bảo tôi nhiều dao găm
    còn đâm tua tủa chỗ nằm
    còn đâm lỉa xỉa trên cằm ngông nghênh
    rồi cô rũ áo nhẹ tênh
    hé môi mà bước xông xênh vào đời
    nghiện cô tôi cứ đến chơi
    dân tình bàn tán dở hơi cũng đành
    bởi vì cô biết dỗ dành
    rằng tôi không quá lưu manh đâu mà
    thế rồi cô cởi mắt ra
    tôi nhìn chăm chú thấy ba chúng mình
    cô, tôi và một sinh linh
    cái loài quằn quại thành tinh hồng hồng
    cô rằng: con đấy đẹp không
    đẹp thì có đẹp nhưng lông chẳng còn
    đêm ngày nó hót véo von
    trái tim tôi đấy mỏi mòn vì em
    07.10.03

    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NGHIỆN
    thường phải lén lút làm thơ
    những ngày bị cấm bơ vơ mệt nhoài
    chích thơ cũng chẳng nguôi ngoai
    lại còn bị bệnh đi ngoài ra tôi
    chán thơ đã chán lắm rồi
    mà xa thì lại bồi hồi không yên
    thơ đưa tôi một ít tiền
    rồi tôi bán tiếp dịu hiền cho cô
    đây cô cầm chút hư vô
    mặc đêm vào kẻo ôtô nó cười
    mua hộ tôi ít chất người
    cái loại mà ít biết lười vô tư
    cô là cô quái bỏ xừ
    không yêu còn bảo ứ ừ không yêu
    làm tôi tưởng bở làm liều
    xong xuôi cô bảo tôi nhiều dao găm
    còn đâm tua tủa chỗ nằm
    còn đâm lỉa xỉa trên cằm ngông nghênh
    rồi cô rũ áo nhẹ tênh
    hé môi mà bước xông xênh vào đời
    nghiện cô tôi cứ đến chơi
    dân tình bàn tán dở hơi cũng đành
    bởi vì cô biết dỗ dành
    rằng tôi không quá lưu manh đâu mà
    thế rồi cô cởi mắt ra
    tôi nhìn chăm chú thấy ba chúng mình
    cô, tôi và một sinh linh
    cái loài quằn quại thành tinh hồng hồng
    cô rằng: con đấy đẹp không
    đẹp thì có đẹp nhưng lông chẳng còn
    đêm ngày nó hót véo von
    trái tim tôi đấy mỏi mòn vì em
    07.10.03

    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TÔI MƠ THẤY THIÊN ĐÀNG
    tôi mơ thấy thiên đàng
    thượng đế ở đó bảo:
    khá lắm
    con đã làm một con chiên ngoan cố nhất
    hiểu ra tình yêu
    tôi nói:
    thưa ngài
    nhưng hắn ta đã chết trước khi kịp hiến dâng điều đó
    thượng đế ở đó bảo:
    ôi biết làm sao
    đó là số phận
    tôi nói:
    thưa ngài
    chẳng phải số phận là cái ngài ban cho?
    thượng đế ở đó bảo:
    số phận là cái ta chơi game random trên máy tính
    ai ngẫu nhiên rơi vào thì phải chịu chứ sao
    tôi nói:
    thưa ngài
    ngoài chơi game thì ngài làm gì
    ngài không sửa lỗi những game đó gây ra ư?
    thượng đế ở đó bảo:
    định mệnh của ta là chơi game đó
    ngoài ra thì được tôn sùng
    tôi nói:
    thưa ngài
    thế ai đã tạo ra định mệnh cho ngài?
    thượng đế ở đó bảo:
    ta không biết
    nói nhỏ nhé:
    nếu ta biết thì ta đã giết hắn
    bởi vì ngoài ban cho ta hạnh phúc chơi game
    và được tôn sùng
    đôi khi
    ta bị bọn error nguyền rủa
    tôi nói:
    thưa ngài
    nếu ngài cho phép
    nói trắng ra thì ngài đâu xấu hổ
    thượng đế ở đó bảo:
    ngốc lắm
    nói thế không sợ ta đầy ải sao
    tôi nói:
    thưa ngài
    định mệnh của tôi là bị ngài đày ải
    ví dụ như xui các con chiên ngoan đạo
    nguyền rủa trả thù tôi vì nói ngu si
    nhưng ngài đang có hứng thú chơi với tôi nên chưa vội
    đến lượt ngài rồi ngài nói tiếp đi
    thượng đế ở đó bảo:
    hẳn là mi sẽ nói điều này:
    kẻ khổ đau quá quên mất tình yêu
    giống như kẻ trong giấc mơ địa ngục của mi
    kẻ không đau khổ thì không biết yêu
    giống như ta
    đúng!
    tình yêu là gì?
    không có nó cũng chả sao cả
    mi không thấy ta đang hạnh phúc sao?
    tôi nói:
    đến nước này
    bỏ thưa ngài được rồi chứ
    thưa ngài
    xin lỗi
    tại thói quen?
    O.K
    có thể mi đang có cái gọi là hạnh phúc
    nhưng mi đâu biết yêu để biết đâu thấy rằng nó hạnh phúc hơn
    thôi cái này ta không muốn so sánh
    vì chắc gì ta đã biết yêu
    bởi ta là trò chơi mi đang chơi dở
    đang lập trình từng nấc sống cho ta
    vì chưa chán để game over vĩnh viễn
    thượng đế ở đó bảo:
    này
    thực ra ta đang chơi mi
    hay
    mi đang chơi ta?
    tôi nói:
    thì mi cũng chỉ là thượng đế trong giấc mơ bé bỏng của ta
    thượng đế của loài người tử tế hơn cơ
    (đấy
    tôi không ám chỉ thượng đế ngoài đời đâu nhé)
    rồi tôi lại xông vào tẩn hắn
    gã này suốt ngày hưởng lạc nên rất yếu
    vệ sỹ thì chẳng biết cứu ai
    khi trong giấc mơ tôi và hắn giống hệt nhau
    tôi nói nhỏ vào cái tai đang bị véo:
    bây giờ biết đau chưa?
    bọn vệ sỹ của mi có biết yêu đâu để nhận ra ta và mi ai là thật
    á!!!
    thì ra mi cũng biết cắn
    này ta bẻ răng cho chừa cắn trộm này!
    bỗng gã trong giấc mơ địa ngục hồi nào từ đâu xuất hiện
    nói:
    vì sám hối trước khi chết tôi
    đã được lên thiên đàng
    các bạn đừng đánh nhau nữa
    nói rồi hắn nhảy vào can
    nhưng ba đứa giống nhau như ba cái tát
    nên làm trận đấu trở nên rối mù hơn
    rất bực
    đang đánh nhau thú thì chuông báo thức réo
    tôi tắt nó và ngủ tiếp
    nhưng
    không nhớ đã mơ gì tiếp theo nữa
    tôi vẫn mơ từ lâu lắm đến giờ
    còn hai gã thượng đế có lẽ đau quá đã nhảy ra ngoài
    và có lẽ đã sửa cái tên mà ban đầu mà tôi đặt cho giấc mơ này:
    TÔI MƠ THẤY ĐỊA NGỤC II
    10.09.03
    (Xem TÔI MƠ THẤY ĐỊA NGỤC ở những trang trước. Tất nhiên là nếu có nhu cầu.)
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TÔI MƠ THẤY THIÊN ĐÀNG
    tôi mơ thấy thiên đàng
    thượng đế ở đó bảo:
    khá lắm
    con đã làm một con chiên ngoan cố nhất
    hiểu ra tình yêu
    tôi nói:
    thưa ngài
    nhưng hắn ta đã chết trước khi kịp hiến dâng điều đó
    thượng đế ở đó bảo:
    ôi biết làm sao
    đó là số phận
    tôi nói:
    thưa ngài
    chẳng phải số phận là cái ngài ban cho?
    thượng đế ở đó bảo:
    số phận là cái ta chơi game random trên máy tính
    ai ngẫu nhiên rơi vào thì phải chịu chứ sao
    tôi nói:
    thưa ngài
    ngoài chơi game thì ngài làm gì
    ngài không sửa lỗi những game đó gây ra ư?
    thượng đế ở đó bảo:
    định mệnh của ta là chơi game đó
    ngoài ra thì được tôn sùng
    tôi nói:
    thưa ngài
    thế ai đã tạo ra định mệnh cho ngài?
    thượng đế ở đó bảo:
    ta không biết
    nói nhỏ nhé:
    nếu ta biết thì ta đã giết hắn
    bởi vì ngoài ban cho ta hạnh phúc chơi game
    và được tôn sùng
    đôi khi
    ta bị bọn error nguyền rủa
    tôi nói:
    thưa ngài
    nếu ngài cho phép
    nói trắng ra thì ngài đâu xấu hổ
    thượng đế ở đó bảo:
    ngốc lắm
    nói thế không sợ ta đầy ải sao
    tôi nói:
    thưa ngài
    định mệnh của tôi là bị ngài đày ải
    ví dụ như xui các con chiên ngoan đạo
    nguyền rủa trả thù tôi vì nói ngu si
    nhưng ngài đang có hứng thú chơi với tôi nên chưa vội
    đến lượt ngài rồi ngài nói tiếp đi
    thượng đế ở đó bảo:
    hẳn là mi sẽ nói điều này:
    kẻ khổ đau quá quên mất tình yêu
    giống như kẻ trong giấc mơ địa ngục của mi
    kẻ không đau khổ thì không biết yêu
    giống như ta
    đúng!
    tình yêu là gì?
    không có nó cũng chả sao cả
    mi không thấy ta đang hạnh phúc sao?
    tôi nói:
    đến nước này
    bỏ thưa ngài được rồi chứ
    thưa ngài
    xin lỗi
    tại thói quen?
    O.K
    có thể mi đang có cái gọi là hạnh phúc
    nhưng mi đâu biết yêu để biết đâu thấy rằng nó hạnh phúc hơn
    thôi cái này ta không muốn so sánh
    vì chắc gì ta đã biết yêu
    bởi ta là trò chơi mi đang chơi dở
    đang lập trình từng nấc sống cho ta
    vì chưa chán để game over vĩnh viễn
    thượng đế ở đó bảo:
    này
    thực ra ta đang chơi mi
    hay
    mi đang chơi ta?
    tôi nói:
    thì mi cũng chỉ là thượng đế trong giấc mơ bé bỏng của ta
    thượng đế của loài người tử tế hơn cơ
    (đấy
    tôi không ám chỉ thượng đế ngoài đời đâu nhé)
    rồi tôi lại xông vào tẩn hắn
    gã này suốt ngày hưởng lạc nên rất yếu
    vệ sỹ thì chẳng biết cứu ai
    khi trong giấc mơ tôi và hắn giống hệt nhau
    tôi nói nhỏ vào cái tai đang bị véo:
    bây giờ biết đau chưa?
    bọn vệ sỹ của mi có biết yêu đâu để nhận ra ta và mi ai là thật
    á!!!
    thì ra mi cũng biết cắn
    này ta bẻ răng cho chừa cắn trộm này!
    bỗng gã trong giấc mơ địa ngục hồi nào từ đâu xuất hiện
    nói:
    vì sám hối trước khi chết tôi
    đã được lên thiên đàng
    các bạn đừng đánh nhau nữa
    nói rồi hắn nhảy vào can
    nhưng ba đứa giống nhau như ba cái tát
    nên làm trận đấu trở nên rối mù hơn
    rất bực
    đang đánh nhau thú thì chuông báo thức réo
    tôi tắt nó và ngủ tiếp
    nhưng
    không nhớ đã mơ gì tiếp theo nữa
    tôi vẫn mơ từ lâu lắm đến giờ
    còn hai gã thượng đế có lẽ đau quá đã nhảy ra ngoài
    và có lẽ đã sửa cái tên mà ban đầu mà tôi đặt cho giấc mơ này:
    TÔI MƠ THẤY ĐỊA NGỤC II
    10.09.03
    (Xem TÔI MƠ THẤY ĐỊA NGỤC ở những trang trước. Tất nhiên là nếu có nhu cầu.)
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NGHIỆN
    thường phải lén lút làm thơ
    những ngày bị cấm bơ vơ mệt nhoài
    chích thơ cũng chẳng nguôi ngoai
    lại còn bị bệnh đi ngoài ra tôi
    chán thơ đã chán lắm rồi
    mà xa thì lại bồi hồi không yên
    thơ đưa tôi một ít tiền
    rồi tôi bán tiếp dịu hiền cho cô
    đây cô cầm chút hư vô
    mặc đêm vào kẻo ôtô nó cười
    mua hộ tôi ít chất người
    cái loại mà ít biết lười vô tư
    cô là cô quái bỏ xừ
    không yêu còn bảo ứ ừ không yêu
    làm tôi tưởng bở làm liều
    xong xuôi cô bảo tôi nhiều dao găm
    còn đâm tua tủa chỗ nằm
    còn đâm lỉa xỉa trên cằm ngông nghênh
    rồi cô rũ áo nhẹ tênh
    hé môi mà bước xông xênh vào đời
    nghiện cô tôi cứ đến chơi
    dân tình bàn tán dở hơi cũng đành
    bởi vì cô biết dỗ dành
    rằng tôi không quá lưu manh đâu mà
    thế rồi cô cởi mắt ra
    tôi nhìn chăm chú thấy ba chúng mình
    cô, tôi và một sinh linh
    cái loài quằn quại thành tinh hồng hồng
    cô rằng: con đấy đẹp không
    đẹp thì có đẹp nhưng lông chẳng còn
    đêm ngày nó véo nó von
    trái tim tôi đấy mỏi mòn vì em
    07.10.03
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NGHIỆN
    thường phải lén lút làm thơ
    những ngày bị cấm bơ vơ mệt nhoài
    chích thơ cũng chẳng nguôi ngoai
    lại còn bị bệnh đi ngoài ra tôi
    chán thơ đã chán lắm rồi
    mà xa thì lại bồi hồi không yên
    thơ đưa tôi một ít tiền
    rồi tôi bán tiếp dịu hiền cho cô
    đây cô cầm chút hư vô
    mặc đêm vào kẻo ôtô nó cười
    mua hộ tôi ít chất người
    cái loại mà ít biết lười vô tư
    cô là cô quái bỏ xừ
    không yêu còn bảo ứ ừ không yêu
    làm tôi tưởng bở làm liều
    xong xuôi cô bảo tôi nhiều dao găm
    còn đâm tua tủa chỗ nằm
    còn đâm lỉa xỉa trên cằm ngông nghênh
    rồi cô rũ áo nhẹ tênh
    hé môi mà bước xông xênh vào đời
    nghiện cô tôi cứ đến chơi
    dân tình bàn tán dở hơi cũng đành
    bởi vì cô biết dỗ dành
    rằng tôi không quá lưu manh đâu mà
    thế rồi cô cởi mắt ra
    tôi nhìn chăm chú thấy ba chúng mình
    cô, tôi và một sinh linh
    cái loài quằn quại thành tinh hồng hồng
    cô rằng: con đấy đẹp không
    đẹp thì có đẹp nhưng lông chẳng còn
    đêm ngày nó véo nó von
    trái tim tôi đấy mỏi mòn vì em
    07.10.03
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG/CÓ ĐỊNH MỆNH
    những giọt mưa đâm thủng không gian
    đâm rách cả nỗi buồn chưa biết hát
    khi ta thấy trước mặt mình toàn cát
    ta biết mình lại đã quặn đau
    trước đây bây giờ và mai sau
    ta là lửa hay ta là nước
    ta là mất hay ta là được
    là cả hai hay chẳng là gì
    định mệnh không chịu bắt ta đi
    đùa cợt mãi vì ta không tin nó
    cứ đem đến những tình cờ nho nhỏ
    để làm ta thảng thốt rất hại tim
    định mệnh không chịu nhấn ta chìm
    như tảng đá buộc vào chân đủ lớn
    bắt kẻ bơi vẫy vùng rất tợn
    chỉ sợ không đến được bờ đâu
    định mệnh như một cái lưỡi câu
    ta là cá đói mèm luôn thèm đớp
    những biết đớp nghĩa là chết ngợp
    trong cầm tù của nó lúc đành tin
    định mệnh luôn thách thức ta nhìn
    những lúc nó khỏa thân như nàng gió
    nhưng bởi vì ta không yêu nó
    nên vẫn thường làm nó ghét ta?
    ta đoán xem đến lúc ta già
    liệu có nhủ định mệnh là bạn tốt
    khi nó luôn làm ta giật thột
    lúc ngỡ là lòng đã ngủ quên
    định mệnh là chỉ một cái tên
    ta ngờ ngợ nó chính là tiềm thức
    thôi thúc ta làm những gì rất thực
    dù với đời có thể nó ảo mơ
    nên tội gì mà không sống ngây thơ
    khi nghi hoặc chỉ làm nhau sinh bệnh
    rồi đến lúc ta vỗ vai định mệnh
    chúng ta không tồn tại trên đời
    là những khi định mệnh rã rời
    khi không biến nổi ta thành nô lệ
    ta bảo nó chúng ta là huynh đệ
    nếu tương tàn chỉ khổ chính mình thôi
    chi bằng ta cứ bước song đôi
    vẫn mâu thuẫn để còn phát triển
    nhưng đừng nỡ làm nhau tan biến
    sẽ đau buồn mất mát đấy mày ơi
    tiếp theo đây vẫn sống chẳng cần mời
    và định mệnh vẫn còn đang sung sức
    vẫn ngày ngày ở bên ta thách thức
    bài thơ này mi biết đọc không mi?
    09.07.03
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này