1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    HTLM
    tôi hiện thực hắt hủi tôi lãng mạn
    niềm cười ngông che nỗi khóc mỏi mềm
    lãng mạn là hèn?
    không dám lãng mạn còn hèn hơn nữa!
    tiền là lãng mạn hay hiện thực?
    không dám ăn tiền sợ thở ra hơi tiền khi hôn em
    sợ em bẩn hay sợ em nghiện nó
    ngày thôi nhai tiền em chán ớn khi hôn
    để dành cho em một đàn ông đẹp
    ngày ngày lột thế gian mọc kín mình hòng hoàn hảo thơm tho
    nhận ra làm điều vô ích
    đẹp cho em hết em đẹp cho ai?
    đổi chiến thuật
    kệ cha đời ám
    đánh nhau với mình để tự bó băng
    không đợi em dịu dàng chữa chạy
    chờ em vuốt ve sẹo mà ấm lòng lên thôi
    khi về già người ta thường chán nản
    tự cười mình thủa trẻ hăng say
    đổi lấy mệt mỏi vô vọng buông xuôi gàn dở
    vì mệt mỏi vô vọng buông xuôi gàn dở
    nào hay
    từng âm thầm tích đức trên tay
    sống cho đời sau để làm gì
    khi ta chết mà không hạnh phúc
    ô vậy thì đừng lí tưởng
    sao chẳng nhận mình ích kỷ từ lúc trẻ măng
    tôi lãng mạn ngộ cho tôi hiện thực
    lãng mạn là cười trong những đớn đau
    để nụ cười vương lại sau khi chết
    nối chút gì còn ấm với mai sau
    tôi lãng mạn làm mềm tôi thù hận
    ghét loài người lãng mạn với dã man
    ghét thì ghét nhưng không rủa chết
    chết thì còn đâu nữa bầy đàn
    tôi lãng mạn nghe người ta luận tội
    đòi đứng cao mà rao giảng loài người
    không dám dạy ai đã là người thật
    chỉ đôi lời với thú tính thôi
    tôi lãng mạn để thật hơn hiện thực
    trộn khô khan vào với ướt mèm
    như bột thạch cao tôi nhào với nước
    mong một ngày sáng tạo gốm là em
    tôi hiện thực không biết thơ có dở
    viết sắp xong buồn ngủ chả buồn gì
    tôi mất ngủ bởi đời, em cướp giật
    nhưng mà thôi
    cứ lãng mạn đi
    01.09.03

    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  2. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    From Away''s :
    "Bạn viết: ?oÀ mà ông đã hết bị cắm sừng chi chít trên đầu chưa vậy?!! :))) Xin chia sẻ!!?
    Cái này làm tôi chột dạ. Trời, thời này chả giấu được ai cái gì. Tôi đang đỏ mặt điên cuồng và mọc thêm mấy cái sừng. Khi nghĩ chắc có chừng 10650343 người chưa đọc thơ tôi bao giờ nhưng đang cười hô hố vì đều đã hiếp cô nàng. Họ (không biết có bạn trong đó không) lại còn biết cách đây 8 năm 7 tháng 29 ngày 2 giờ 6 giây 5 tích tắc, tôi lên bảng mà quên kéo phécmơtuyê khi trả bài Giáo dục công dân dạy về phép lịch sự."
    ______________________________
    HoangLinh thân mến!
    Ông lại hiểu sai ý tôi 1 lần nữa rồi! Thực đáng tiếc! Tôi ko có ý định tranh luận về thơ với ông đâu vì nhu va^y thì Hittle có sống dậy cũng vậy thôi! Nhưng ông hiểu sai ý tôi wá nên tôi lại phải viết cho ông những dòng này! Tôi hỏi thăm ông chân thành là ông đã hết bị cắm sừng chi chít trên đàu chưa là do tôi biết ông trước đây hay phải đi châm cư''ú nhiều trên đầu! Đớn giản vậy thôi! Vậy mà ông ko hiểu, (ông hiểu đời lắm mà???) hay là cố ko hiểu để nhân tiện mỉa mai những người nào thấp kém ko thể hiểu được và dám chê thơ ông!!!??? ( hy vọng tôi sai!!!). Ông đừng giận nhé!
    Thôi dù sao cũng chúc ông mạnh khoẻ và thêm tiến bộ trong sự ngiệp thơ ca của ông!
    Tôi cung mong sớm thấy được sự thành công ấy!!!
    Chào o^ng! VC
  3. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    From Away''s :
    "Bạn viết: ?oÀ mà ông đã hết bị cắm sừng chi chít trên đầu chưa vậy?!! :))) Xin chia sẻ!!?
    Cái này làm tôi chột dạ. Trời, thời này chả giấu được ai cái gì. Tôi đang đỏ mặt điên cuồng và mọc thêm mấy cái sừng. Khi nghĩ chắc có chừng 10650343 người chưa đọc thơ tôi bao giờ nhưng đang cười hô hố vì đều đã hiếp cô nàng. Họ (không biết có bạn trong đó không) lại còn biết cách đây 8 năm 7 tháng 29 ngày 2 giờ 6 giây 5 tích tắc, tôi lên bảng mà quên kéo phécmơtuyê khi trả bài Giáo dục công dân dạy về phép lịch sự."
    ______________________________
    HoangLinh thân mến!
    Ông lại hiểu sai ý tôi 1 lần nữa rồi! Thực đáng tiếc! Tôi ko có ý định tranh luận về thơ với ông đâu vì nhu va^y thì Hittle có sống dậy cũng vậy thôi! Nhưng ông hiểu sai ý tôi wá nên tôi lại phải viết cho ông những dòng này! Tôi hỏi thăm ông chân thành là ông đã hết bị cắm sừng chi chít trên đàu chưa là do tôi biết ông trước đây hay phải đi châm cư''ú nhiều trên đầu! Đớn giản vậy thôi! Vậy mà ông ko hiểu, (ông hiểu đời lắm mà???) hay là cố ko hiểu để nhân tiện mỉa mai những người nào thấp kém ko thể hiểu được và dám chê thơ ông!!!??? ( hy vọng tôi sai!!!). Ông đừng giận nhé!
    Thôi dù sao cũng chúc ông mạnh khoẻ và thêm tiến bộ trong sự ngiệp thơ ca của ông!
    Tôi cung mong sớm thấy được sự thành công ấy!!!
    Chào o^ng! VC
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    GHEN *
    anh ghen với người tầm thường
    ghé xem tai nạn trên đường cũng vui
    vừa ghen anh vừa ngậm ngùi
    họ thiên tài cái búi xùi vô tâm
    anh ghen với kẻ không dâm
    chỉ mơ có được tay cầm đã yên
    cho rằng hôn hít thật phiền
    thế nên chả có phải điên bao giờ
    anh ghen người không biết thơ
    họ thua anh đẹp nhưng dơ không bằng
    chả lo sao với lại răng
    đỡ phải cảm thấy hồn trăng rã rời
    anh ghen với cả đất trời
    ôm em ôm mãi muôn đời không thôi
    anh ghen với cả em rồi
    được anh yêu lại được tôi ghen thầm
    03.01.04
    ===========================
    Bạn vietcuongmh,
    Bạn nấn ná vậy là bạn hết thiên tài về khoản tranh luận rồi. Nhưng phải cảm ơn bạn giải thích cho ?omọc sừng? là ám chỉ chuyện kim châm cứu cắm chi chít trên đầu như vậy. Nhân tiện, nếu bạn chưa có đi châm cứu đầu bao giờ thì tôi xin kể châm cứu đầu (trong trường hợp của tôi) chỉ là cắm một cái kim lên đỉnh đầu, còn lại thì cắm vào giữa trán, thái dương, tai, gáy và thi thoảng là dưới mắt. Ừ, nhưng mà sừng đâu chỉ mọc ở đầu, bạn nhể. Căn bản tôi cũng hay có tật giật mình nên không hiểu cao ý của bạn. Chứ tài như bạn chắc tôi hỏi bạn ?otrước lúc nói chuyện với tôi bạn đã đánh răng chưa?? thì bạn hiểu ngay không phải ý tôi là bạn mồm bẩn đâu mà là? bạn hiểu rồi đấy, khỏi kể nhề.
    Đúng như bạn nói, tôi hiểu đời lắm, tôi hiểu là ở đời thế nào chả có lúc bị bảo là ra vẻ ta đây hiểu đời lắm mà đơn giản như vầy không hiểu, hiểu đời lắm mà cứ lắm mồm, hiểu đời lắm mà nói thế nào lại để người ta hiểu ngay là mình cấm đứa nào dám chê thơ mình, hiểu đời lắm mà cứ cứ cứ.
    Bạn không phải xin lỗi hay bảo tôi ?ođừng giận nhé?, cái đó đáng nhẽ tôi phải nói với bạn. Bạn đừng hy vọng mình sai để rồi thất vọng.
    Tôi còn phải cảm ơn bạn vì cái giải thích mọc sừng làm tôi cười và thấy vui vui. Thế là may quá chưa lộ bí mật rồi. Và thế cũng là chưa đánh đã khai. Tu tay bop dai.
    Chú thích: *: Bài thơ này lại không phải viết cho bạn vietcuongmh.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    GHEN *
    anh ghen với người tầm thường
    ghé xem tai nạn trên đường cũng vui
    vừa ghen anh vừa ngậm ngùi
    họ thiên tài cái búi xùi vô tâm
    anh ghen với kẻ không dâm
    chỉ mơ có được tay cầm đã yên
    cho rằng hôn hít thật phiền
    thế nên chả có phải điên bao giờ
    anh ghen người không biết thơ
    họ thua anh đẹp nhưng dơ không bằng
    chả lo sao với lại răng
    đỡ phải cảm thấy hồn trăng rã rời
    anh ghen với cả đất trời
    ôm em ôm mãi muôn đời không thôi
    anh ghen với cả em rồi
    được anh yêu lại được tôi ghen thầm
    03.01.04
    ===========================
    Bạn vietcuongmh,
    Bạn nấn ná vậy là bạn hết thiên tài về khoản tranh luận rồi. Nhưng phải cảm ơn bạn giải thích cho ?omọc sừng? là ám chỉ chuyện kim châm cứu cắm chi chít trên đầu như vậy. Nhân tiện, nếu bạn chưa có đi châm cứu đầu bao giờ thì tôi xin kể châm cứu đầu (trong trường hợp của tôi) chỉ là cắm một cái kim lên đỉnh đầu, còn lại thì cắm vào giữa trán, thái dương, tai, gáy và thi thoảng là dưới mắt. Ừ, nhưng mà sừng đâu chỉ mọc ở đầu, bạn nhể. Căn bản tôi cũng hay có tật giật mình nên không hiểu cao ý của bạn. Chứ tài như bạn chắc tôi hỏi bạn ?otrước lúc nói chuyện với tôi bạn đã đánh răng chưa?? thì bạn hiểu ngay không phải ý tôi là bạn mồm bẩn đâu mà là? bạn hiểu rồi đấy, khỏi kể nhề.
    Đúng như bạn nói, tôi hiểu đời lắm, tôi hiểu là ở đời thế nào chả có lúc bị bảo là ra vẻ ta đây hiểu đời lắm mà đơn giản như vầy không hiểu, hiểu đời lắm mà cứ lắm mồm, hiểu đời lắm mà nói thế nào lại để người ta hiểu ngay là mình cấm đứa nào dám chê thơ mình, hiểu đời lắm mà cứ cứ cứ.
    Bạn không phải xin lỗi hay bảo tôi ?ođừng giận nhé?, cái đó đáng nhẽ tôi phải nói với bạn. Bạn đừng hy vọng mình sai để rồi thất vọng.
    Tôi còn phải cảm ơn bạn vì cái giải thích mọc sừng làm tôi cười và thấy vui vui. Thế là may quá chưa lộ bí mật rồi. Và thế cũng là chưa đánh đã khai. Tu tay bop dai.
    Chú thích: *: Bài thơ này lại không phải viết cho bạn vietcuongmh.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MI NGHE GÌ CHƯA THIÊN TAI
    bắt ta ai sẽ thả mi
    giết ta ai sẽ sống vì mi đây
    bẩm sinh ta vốn lưu đầy
    mi còn xiềng xích trời mây uất hờn
    mi làm gì giữa cô đơn
    khi trần gian chết hết trơn thiên tài
    09.01.04
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
    Được away sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 02/02/2004
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MI NGHE GÌ CHƯA THIÊN TAI
    bắt ta ai sẽ thả mi
    giết ta ai sẽ sống vì mi đây
    bẩm sinh ta vốn lưu đầy
    mi còn xiềng xích trời mây uất hờn
    mi làm gì giữa cô đơn
    khi trần gian chết hết trơn thiên tài
    09.01.04
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
    Được away sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 02/02/2004
  8. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng ông cũng đã nhận ra cái sai của mình. Với thiện chí tôi thấy vẫn buộc phải có thêm đôi lời với ông.
    Away này, giờ thì tôi ko góp ý về thơ cho ông nữa (vô ích) mà góp ý về văn xuôi, về thái độ của ông với những người đã trót đọc thơ ông. Ông viết : "Tôi đang đỏ mặt điên cuồng và mọc thêm mấy cái sừng. Khi nghĩ chắc có chừng 10650343 người chưa đọc thơ tôi bao giờ nhưng đang cười hô hố vì đều đã hiếp cô nàng.". Ông có nghĩ gì ko khi viết những dòng này??? Ông lấy cái title rất cầu thị là: "Xin mọi người góp ý cho". Một số người đọc và khen thơ ông, OK, ông happy và thankyou bằng một bài dài triết lý ( nếu không gọi là triết lý thì ắt phải là ní nuận or ní sự) về gì gì đó để chứng tỏ thêm cái thiên tài đang toả sáng trong ông. Một số người khác thiện chí chỉ ra những chỗ mà họ thấy chưa được, thấy còn dở để mong ông sửa chữa lại cho nó hay hơn và rút kinh nghiệm lần sau. Nhưng ông cho là họ chê thơ ông (và có thể cả là họ đang "tức nhau tiếng gáy" với ông. Khổ thế đấy, có ai biết ai là ai đâu mà tức tiếng gáy!!??) hoặc phản đối theo cái kiểu "ai cho mày chê con tao xấu" và "Mọi người góp ý làm gì. Tôi không (thèm) nghe nữa, tôi đi mất rồi" ! (mọi người chỉ được phép khen thôi, ko được phép chê thiên tài, chê nó ko khoái cái lỗ nhĩ lắm!). Và đặc biệt ông cho họ chỉ là những kẻ "đè thơ ông ra hiếp dâm và cười hô hố". Chữ " những người chưa đọc thơ tôi bao giờ" ông thêm vào chỉ là cách nói khéo để làm lạc hướng chú ý của người đọc thôi. Còn đối tượng ông ám chỉ là ai thì hiển nhiên là ông rõ nhất, và mọi người cũng ko phải là gà tây mà ko hiểu được, ko lẽ lại là những người chưa từng lạc bước vô box của ông???. Tệ wá!!! Như vậy ko những ông đã làm tổn thương những người đã trót đọc thơ ông mà còn xúc phạm đến những người có thiện chí đã mất thời gian ngồi gõ bài lên đây để mong góp ý giúp đỡ ông như ông mong muốn. Ông nghĩ lại thái độ của mình mà xem! Away này, nếu ko thiện chí vì ông, vì cái nghiệp thơ của ông (mà có thể họ cũng thấy ngoài những chỗ sạn ra thì cũng khá đó) như vậy thì họ có thể buông 1 câu " khó hiểu" or " vẫn còn nhiều sạn" sau khi đọc xong mấy chục trang viết của ông ở đây. Ai hơi đâu mất time ngồi gõ answer ông như vậy! Mà hơn nữa, kể cả họ góp ý cho ông ko đúng, ko lọt lỗ nhĩ ông thì ông cũng nên trân trọng tấm lòng của họ. Ko thể và ko được phép xem họ là những kẻ "hiếp dâm" thơ ông!!! Các cụ dạy rằng " chó ba quanh mới nằm, người ba năm mới nói", huống hồ đây lại là viết, giấy trắng mực đen! Tôi thấy, ông cần phải suy nghĩ kĩ hơn khi nói cũng như khi viết! Đấy mới là văn xuôi của ông thôi đấy nhé, chưa kể đến thơ đâu. Ông nhận ra được ra được như vậy chưa?? Hy vọng ông hiểu đúng những gì tôi viết ở đây! Ko hiểu sai như những lần trước nữa! Và bây giờ nếu ông nói: " It´s me! con người tôi là vậy" thì tôi cho rằng đây sẽ là câu hay nhất trong ngàn vạn câu ông post lên đây.
    Tôi đoán ông vẫn còn trẻ, khoảng 24, 25 gì đó. Người ta sẻ trưởng thành hơn khi nhận ra được nhiều lỗi sai của mình và sửa. Và giờ, đối với một người luôn thấy mình là thiên tài như ông, chấp nhận mình đã sai cực khó. Nếu ko thể khác được thì ông cứ nghĩ tôi đang "hiếp dâm" văn ông đi!
    Vậy nhé! Chào ông! CHúc vui!!!
    VC.
  9. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng ông cũng đã nhận ra cái sai của mình. Với thiện chí tôi thấy vẫn buộc phải có thêm đôi lời với ông.
    Away này, giờ thì tôi ko góp ý về thơ cho ông nữa (vô ích) mà góp ý về văn xuôi, về thái độ của ông với những người đã trót đọc thơ ông. Ông viết : "Tôi đang đỏ mặt điên cuồng và mọc thêm mấy cái sừng. Khi nghĩ chắc có chừng 10650343 người chưa đọc thơ tôi bao giờ nhưng đang cười hô hố vì đều đã hiếp cô nàng.". Ông có nghĩ gì ko khi viết những dòng này??? Ông lấy cái title rất cầu thị là: "Xin mọi người góp ý cho". Một số người đọc và khen thơ ông, OK, ông happy và thankyou bằng một bài dài triết lý ( nếu không gọi là triết lý thì ắt phải là ní nuận or ní sự) về gì gì đó để chứng tỏ thêm cái thiên tài đang toả sáng trong ông. Một số người khác thiện chí chỉ ra những chỗ mà họ thấy chưa được, thấy còn dở để mong ông sửa chữa lại cho nó hay hơn và rút kinh nghiệm lần sau. Nhưng ông cho là họ chê thơ ông (và có thể cả là họ đang "tức nhau tiếng gáy" với ông. Khổ thế đấy, có ai biết ai là ai đâu mà tức tiếng gáy!!??) hoặc phản đối theo cái kiểu "ai cho mày chê con tao xấu" và "Mọi người góp ý làm gì. Tôi không (thèm) nghe nữa, tôi đi mất rồi" ! (mọi người chỉ được phép khen thôi, ko được phép chê thiên tài, chê nó ko khoái cái lỗ nhĩ lắm!). Và đặc biệt ông cho họ chỉ là những kẻ "đè thơ ông ra hiếp dâm và cười hô hố". Chữ " những người chưa đọc thơ tôi bao giờ" ông thêm vào chỉ là cách nói khéo để làm lạc hướng chú ý của người đọc thôi. Còn đối tượng ông ám chỉ là ai thì hiển nhiên là ông rõ nhất, và mọi người cũng ko phải là gà tây mà ko hiểu được, ko lẽ lại là những người chưa từng lạc bước vô box của ông???. Tệ wá!!! Như vậy ko những ông đã làm tổn thương những người đã trót đọc thơ ông mà còn xúc phạm đến những người có thiện chí đã mất thời gian ngồi gõ bài lên đây để mong góp ý giúp đỡ ông như ông mong muốn. Ông nghĩ lại thái độ của mình mà xem! Away này, nếu ko thiện chí vì ông, vì cái nghiệp thơ của ông (mà có thể họ cũng thấy ngoài những chỗ sạn ra thì cũng khá đó) như vậy thì họ có thể buông 1 câu " khó hiểu" or " vẫn còn nhiều sạn" sau khi đọc xong mấy chục trang viết của ông ở đây. Ai hơi đâu mất time ngồi gõ answer ông như vậy! Mà hơn nữa, kể cả họ góp ý cho ông ko đúng, ko lọt lỗ nhĩ ông thì ông cũng nên trân trọng tấm lòng của họ. Ko thể và ko được phép xem họ là những kẻ "hiếp dâm" thơ ông!!! Các cụ dạy rằng " chó ba quanh mới nằm, người ba năm mới nói", huống hồ đây lại là viết, giấy trắng mực đen! Tôi thấy, ông cần phải suy nghĩ kĩ hơn khi nói cũng như khi viết! Đấy mới là văn xuôi của ông thôi đấy nhé, chưa kể đến thơ đâu. Ông nhận ra được ra được như vậy chưa?? Hy vọng ông hiểu đúng những gì tôi viết ở đây! Ko hiểu sai như những lần trước nữa! Và bây giờ nếu ông nói: " It´s me! con người tôi là vậy" thì tôi cho rằng đây sẽ là câu hay nhất trong ngàn vạn câu ông post lên đây.
    Tôi đoán ông vẫn còn trẻ, khoảng 24, 25 gì đó. Người ta sẻ trưởng thành hơn khi nhận ra được nhiều lỗi sai của mình và sửa. Và giờ, đối với một người luôn thấy mình là thiên tài như ông, chấp nhận mình đã sai cực khó. Nếu ko thể khác được thì ông cứ nghĩ tôi đang "hiếp dâm" văn ông đi!
    Vậy nhé! Chào ông! CHúc vui!!!
    VC.
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LOẠN *
    xe đi dọc tôi đi ngang
    chả chờ đèn đỏ cứ sang bình thường
    người chưa nhan nhản trên đường
    còi xe chưa chửi phố phường bé con
    thể nào cũng bị ăn đòn
    03.01.04
    =======================
    Bạn vietcuongmh,
    Bạn nói hay tuyệt!
    Tôi biết câu này: ?ocó 2 kẻ luôn đúng là thượng đế và thằng điên?. Tôi biết cả câu này: ?okhách hàng là thượng đế?. Có thể coi tôi là người bán hàng và bạn là khách hàng. Suy ra bạn là thượng đế. Suy ra bạn luôn đúng. Và thượng đế thì không ?ohiếp dâm? đâu. Tôi nào dám nghĩ láo.
    Đấy là tôi học theo cách siêu suy luận của bạn ở bài trên. Tôi nhận thấy bạn có khiếu Sherlock Holmes. Nhân tiện nhờ bạn điều tra hộ trong luật hình sự nước Nghệ Thuật xem ?ohiếp dâm? thơ hoặc văn thì phạm tội gì và xử thế nào. Để tôi còn chừa. Tiền nong thì coi như huề, tôi không lấy tiền bán hàng cho bạn đâu. Nếu vụ này khó quá thì tôi chuyển sang nhờ bạn chứng minh hộ tôi không phải thiên tài. Bạn mà chứng minh được thì tôi xin nhường ?ochức? thiên tài cho bạn ngay. Thế theo bạn thì thiên tài là như thế nào và để làm gì?
    Viết nhảm nhí như vậy tôi rất mong bị chửi là thằng điên nhưng như thế tôi, thằng điên, và bạn, thượng đế, đều đúng, thật mâu thuẫn.
    Cảm ơn bạn làm tôi cực kỳ phấn chấn và tự hào khi cảm thấy mình là thành viên của ttvnol với tương lai trở thành một tập đoàn cháo lòng xuyên quốc gia. Khi mà mỗi bài trả lời, góp ý là một lần thành viên rứt một khúc ruột, khúc lòng đem hiến đem cho. Các bạn tôi thường nói: ?oBạn có lòng thì mình có nước chấm?. Đa tạ, cháo ngon quá xá. Tôi đúng là thằng đểu, toàn ăn cháo đá.i bát. Câu ?oăn cháo đá.i bát? cũng là của các cụ mà vào ttvnol này cũng bị kiểm duyệt nên phải chấm cho một cái. Tôi định đợi ba năm mới nói điều này, khổ nỗi, ba năm nữa mới nói thì tôi lại thành các cụ mất rồi. Nếu tôi bây giờ 65 tuổi và những bài tôi viết cùng việc gian lận tuổi thành U25 khiến bạn nhầm tôi là một cậu nhóc thì bạn nghĩ thế nào?
    Lại nhân tiện: ?omong mọi người góp ý cho? khác với ?oxin mọi người góp ý cho?. Chắc thế.
    Chú thích: *: Đoán thử xem bài thơ này có viết cho bạn vietcuongmh không?
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này